Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

7355 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 12 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 12)
Chủ đề này đã có 757134 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    Like cho câu "tiền vào hay cổ phiếu ra" của bác. Nhận định cái này khó thật. Nó cũng như khi vol thấp thì đang là "tiết cung đánh lên hay cầu quá thấp". Bác có cao kiến gì không?
    dancaychoitrung, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Viện Sĩ Hàn Lâm @thatha_chamchi ơi ơi... kỹ năng dzòm bảng điện của Viện Sĩ có nhìn ra được Cầu ảo & Cung ảo với Tiền vào thật & Tiền vào Ảo như anh yêu @vietinbanksc của Khoaita2009 không đới:-?
    Khoaita2009 mới chỉ nhìn được Tiền vào với Tiền Ra mà chưa nhìn thấy được & phân biệt được Cầu ảo & Cung ảo với Tiền vào thật & Tiền vào Ảo vì tất cả đều gắn với yếu tố ẢO:-?
    dancaychoitrung, FBVthatha_chamchi thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @Halllll Khoaita2009 mình đang khều anh yêu @Vietinbank "xem xét là tiền vào hay cổ phiếu ra" là như thế nào và được anh yêu giải thích như quote dưới đây nè=))
    dancaychoitrung, FBVHalllll thích bài này.
  4. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    Cảm ơn chia sẻ của bác. Em cũng là người thích nhạc Trịnh. Thời em còn là sinh viên, ăn tiêu chắt bóp từng đồng, em vẫn bỏ hẳn 700k mua bộ đĩa xịn của Nguyễn Hữu Thái Hoà hát nhạc Trịnh. Em đặc biệt thích bác Thái Hoà hát Trịnh.
    Em thấy nhạc Trịnh ẩn chứa 1 sự giằng co trông có vẻ đối lập nhưng là 2 mặt cần thiết của cuộc sống, như là rễ với hoa, đất với trời, nắng và mưa. Nhạc Ttinhj luôn giằng co giữa bi quan và sự thôi thúc phải nhìn đời tươi đẹp, sự mong manh dễ vỡ vô thường và ý chí bám lại cuộc sống, nỗi buồn và sự hạnh phúc, đau khổ chia ly và tình yêu nhớ nhung. Nhạc Trịnh với em là sự giằng kéo thế đấy bác, là khóc trong khi cười, và cười khi chảy nước mắt. Nhạc Trịnh nhiều người có thể xem là thuỳ mị yếu đuối, nhưng e thấy trong đấy vẫn ẩn chứa 1 ước ao vươn lên, nhìn đời đẹp đẽ hơn.
    Cái nữa mà e thấy thích ở nhạc Trịnh và giọng Thái Hoà là bài hát và giai điệu không bao giờ cố ý chiếm lấy tâm trí, nó cứ vang lên mà k cần để ý đến ai, nó không cố ý bắt tâm trí ta phải chìm đắm trong nó. Em cảm giác nhạc Trịnh với em như 2 cá thể dửng dưng, độc lập, nhưng như thế lại hiểu nhau hơn.
    Ngoài Trịnh em còn thích Trần Tiến, ngược với Trịnh thì Trần Tiến kể nỗi buồn sâu kín bằng giọng điệu dửng dưng (như Nam Cao viết văn). Các bài hát của Trần Tiến dù nội dung sầu bi thì cách hát của ông vẫn dửng dưng như đang kể 1 câu chuyện, bài hát không bao giờ cố ý câu kéo came xúc thính giả. Ví dụ Chị tôi, Về đi em hỡi, Vết chân tròn trên cát.
    P/s: thực ra Trần tiến cũng luôn xem TCS như 1 người anh để học hỏi rất nhiều về nhạc và đời
    Binh Yen đã loan bài này
  5. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    Em mới chơi nên cũng chệu :))) em đọc cách giải thích của bác Vietin thấy khó hiểu. Nhưng em nghĩ cái này là cái phân biệt giữa smart money và dumb money như người ta hay bảo. Smart money mua vào khi họ có phân tích tốt/ inside info, và bắt đầu cho 1 sóng tăng mới. Theo cảm nhận của em thì smart money mua vào rất nhẹ nhàng, với vol k đổi hoặc tăng nhẹ và biên độ giá thay đổi ít. Còn khi cp đã chính thức vào trend tăng mạnh thì e nghĩ lúc vol tăng đột biến là lúc smart money rút ra. Đây là lúc mà người ta bảo là rút củi đáy nồi, dumb money chơ vơ trên đỉnh.
    Còn khi vol thấp thì có thể là do smart money đã mua xong, và tiết cung chờ tin ra và giá lên, lúc này dumb money sợ hãi nên đứng ngoài. Hoặc cũng là do smart money đã rút hết tiền và k quay lại mua, vol yếu do dumb money cầm hàng nhưng vẫn cố chấp không bán, trường hợp này thì bán tháo là chuyện sớm hay muộn.
    Bác vietin vào giải thích thêm cho anh em với ạ
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @FBV @Binh Yen @ngoi_sao_co_doc @Halllll Theo Khoaita2009 hiểu thì Trịnh Công Sơn và Kim Dung là hai con người tài hoa có điểm chung là hai người này rất am hiểu & chuyển thể rất thành công Triết Học Á Đông ~ Chu Dịch/Kinh Dịch vào âm nhạc và các tác phẩm văn học kiếm hiệp :-? Triết Học Á Đông còn tồn tại & lưu truyền thì các tác phẩm của họ còn tồn tại với công chúng :-?

    dancaychoitrung, Binh Yen, FBV1 người khác thích bài này.
  7. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    Bác nói thế e lạnh sống lưng :))) buông là tuột đấy ạ
  8. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    Kim dung thì k nói nữa rồi bác ạ =))) bậc thầy văn dĩ tải đạo. Dùng văn tải cả đạo Phật Lão Nho. Nhưng em vẫn cho là Kim Dung nghiêng về lão đạo nhiều hơn với các bài như "dùng vô chiêu thắng hữu chiêu" (vô vi trong thuyết Lão), "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", "vạn vật bao gồm cả tốt và xấu, thánh nhân ôm vào lòng tất cả" (như rượu, chuyện khúc Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký)
    dancaychoitrung, khoaita2009FBV thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.967
    Nói chung cũng nhìn ra tiến vào ảo - tiền vào thật và cầu ảo , còn phần cung thì mình không chia ra cung ảo hay thật vì phần này mình dòm để canh múc :)
    dancaychoitrung, khoaita2009FBV thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.504
    Bạn cảm nhận về nhạc Trịnh cũng gần như mình vậy .Mình cũng thích Trần Tiến nữa nè hi hi...
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé @Halllll !@};-

    Nhiều ý kiến cho rằng , nhạc Trịnh có gì đó yếu đuối khi cung bậc đa phần là trầm buồn sâu lắng . Nhưng mình lại kg nghĩ như vậy .
    Có thể nói , Nhạc Trịnh mang màu sắc của Thiền , của Phật giáo khá nhiều , biết chấp nhận những điều hiển nhiên để dũng cảm đối diện và đi xuyên qua nỗi buồn để hướng đến niềm vui . Vậy sao lại gọi là uỷ mị , yếu đuối nhỉ , hi hi ...
    Trong cuộc sống luôn tồn tại hai mặt đối lập và chúng song hành cùng nhau . Đời người ai chỉ có vui mà kg có nỗi buồn , ai chỉ cười mà kg một lần phải khóc , ai kg phải gặp cảnh chia ly đau khổ , ai kg từng mang tâm trạng chán nản ... ??? Dũng cảm đối diện và nhận thức được nó để hướng đến những điều tốt đẹp hơn mới là người sống mạnh mẽ .

    Cuộc đời là thế , nên cứ hồn nhiên đón nhận dẫu là niềm vui hay nỗi buồn , sống với lòng bao dung và tình yêu thương ... hẳn ta sẽ được an nhiên tự tại và hoan hỉ .
    Vậy nên , với CK cũng thế ,sẽ kg thể tránh khỏi Mr Market lúc thế này thế khác thì ta vẫn cứ an nhiên bởi ngài luôn luôn đúng tại mỗi thời điểm cần phải thế .. he he ...
    Với riêng mình , khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn , cảm thấy trái tim dường như lớn hơn một chút để có thể ôm chứa tất cả những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống .Và thấy lòng bình yên lạ . Xin cảm ơn ông , nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ! @};-



    Hi hi ... Nghe một mình hay nhiều mình kg quan trọng , miễn sao mỗi người có thể nhìn được vào bên trong và lắng nghe được bản thân mình , hiểu mình để từ đó có thể hiểu được người ... cuộc đời sẽ dịu dàng hơn .

Chia sẻ trang này