Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

4174 người đang online, trong đó có 246 thành viên. 08:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 756637 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Bac gái yêu chung thủy nhỉ. hok mù mờ. hehe
  2. Aleaderbkhn

    Aleaderbkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Đã được thích:
    1.720
    =))
    dancaychoitrung, khoaita2009FBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Trum mới được cấp thêm 1300 tỷ USD nữa để hoạt động đến 30.9. Các bác cứ từ từ bình tĩnh
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Hì hì... Vậy là anh @vietinbanksc muốn nói trading là dài hạn còn yêu cổ phiếu thì yêu ngắn hạn có phải không các bác nhể:-?
    Ngắn hạn = dài hạn là ở chỗ ... ngắn vài tuần rồi tính tiếp cộng lại bác = dai hạn >:D>không thể ngắn được>:D<[/QUOTE]
    Vâng ạ trading là dài dài còn cp bác toan tính tuần này thấy cp còn kỳ vọng tốt bác tính tiếp bác có thể giữ vài tuần + vài tháng...= dài hạn ạ, nếu không tốt bác khuyến mãi cho người ta = ngắn hạn ạ:))
    Còn nếu chủ ý đầu tư dài hạn nên bỏ qua giai đoạn xấu trong ngắn hạn đến khi xấu thật là chết thật8-x
    Pic này tôi rất phục BY ở chỗ toan tính đầu tư dài hạn nhưng lại xử lý ngắn hạn rất hay bác tham khảo nhé:x
    Binh Yen, FBV, khoaita20092 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Bác @Aleaderbkhn kín tiếng quá nên không đủ chữ cho Khoaita2009 luận thì biết luận cái dzề=))
    He he... bác @XuanTocXanh có thấy Khoaita2009 yêu đắm say, yêu đơn phương, yêu mãi...mà có được anh @vietinbanksc chiếu cố đoái hoài ngó ngàng gì đâu lào =))
    XuanTocXanh, FBVAleaderbkhn thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    [/QUOTE]
    He he...:D anh @vietinbanksc rõ là khéo tám & chín ...=)) Midas của nhà Vuthanhnguyen đấy ...anh vietinbanksc cẩn thận không là mất cả chân lẫn tay=))
    FBV, vietinbankscAleaderbkhn thích bài này.
  7. Aleaderbkhn

    Aleaderbkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Đã được thích:
    1.720
    :D
    Kiểu mình xuất thân vùng quê, nên hay lội bùn mò tôm mò cua, đôi khi sợ chỉ đường dẫn bác nào rơi xuống đầm lầy thì ngại lắm:eek::D
    FBV, vietinbanksckhoaita2009 thích bài này.
  8. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Binh Yen, Aleaderbkhn, FBV1 người khác thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @Aleaderbkhn Ngại gì đâu bác =)) Midas nhà này đã có gợi ý " ngã ở đâu đứng lên ở đó thường đa phần sẽ đứng tốt và có thể chạy được luôn vì khi ngã ta cũng đã khá hiểu điều làm cho ta ngã và nơi ngã :))Còn muốn thấy hoa thơm cỏ lạ thì kg cách nào khác là chúng ta phải dám bước đi thui :-bd"
    Binh Yen, Aleaderbkhn, FBV1 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.853

    Thấy @Binh Yen yêu chung thủy danh mục mình đã chọn . Nên tặng một "cuộc hội thoại giữa tiếng lòng của BY với những CP trong danh mục của BY " nè !!! Hi hi...@};- :D:D:D

    Hội thoại thẹn thùng ...

    Bâng quơ tôi chợt hỏi xem ... ???
    Rằng : - Những cơn gió quanh em chẳng rời ...
    - Thế còn đối với mặt trời ?
    Rằng : - Bên em suốt một đời chứ sao !
    Hỏi thêm : - Còn những vì sao ?
    - Hằng đêm tinh tú gợi bao nhiêu lời !
    Hỏi : - Yêu em bấy nhiêu người ?
    Vân vê vạt tóc, em cười , chẳng thưa ...
    - " Yêu anh biết mấy cho vừa
    Tim em trao hết , chẳng chừa phần ai ...! "

Chia sẻ trang này