Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

5604 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 798122 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Chuyện của người nhưng đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng nên đọc để rút ra điều gì đó cho mình .

    https://www.facebook.com/bichha.tra...qdtSVBwZK4B990ZMe9oVANuUFmDiqrUc3OvGw&fref=nf
    Tôi biết vợ chồng Vũ và Thảo từ đầu những năm 2000.
    Khi đó, không chỉ là đối tác làm ăn, tôi thực sự nể phục cả hai vợ chồng, và cũng yêu quý các em như những đứa em nhỏ tuổi hơn.

    Vốn có kinh nghiệm với thương trường, tôi biết rõ ngay từ lần gặp đầu tiên rằng: Vũ không hề mạnh về tổ chức và quản lý hệ thống, nếu không nói là rất yếu. Nhưng tôi biết: phía sau Vũ có Thảo "tay hòm chìa khóa", để Vũ vững tin xông ra thương trường. Tôi từng chứng kiến cảnh một số cán bộ phòng của Trung nguyên thời đó nói xấu Thảo với Vũ ngay trước mặt tôi, chỉ vì họ có thể dễ dàng qua mặt Vũ, nhưng khó qua mặt nổi Thảo về tiến độ công việc, về số má tài chình. Họ cũng hay dùng lời lẽ "khích bác" nhằm đánh vào cái máu "sĩ diện đàn ông".

    Tình cờ gặp Vũ tại sân bay vào một dịp, vì trước đó có loáng thoáng nghe tin Vũ định ứng cử vào quốc hội, tôi kéo riêng em ra một góc: "Vũ ơi, vợ chồng em giỏi kinh doanh, thì tập trung vào kinh doanh đi. Hãy làm thật tốt một việc, trước khi định nhảy vào một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với mình". Thực ra, tôi hiểu rằng Vũ đang ở ngưỡng cửa cái "vòng xoáy" nguy hiểm của sự nổi tiếng. Thực lòng, tôi không muốn em bị cuốn vào đó.

    Rồi sau đó, nghe mọi người đồn là Vũ bắt đầu bị ám ảnh với tư tưởng mình không phải là người bình thường, mà có lẽ là một đấng cao siêu nào đó được phái xuống cứu đời, thì tôi thực sự buồn và thấy xót xa cho Thảo.

    Vũ không phải là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng khi tự đâm đầu vào ngõ cụt đó. Cách đây hơn chục năm, một đại gia nổi tiếng khác của Bình Dương cũng từng tưởng nhầm mình là đấng cao siêu, tự xưng có thể " gọi mưa ngăn gió".

    Đàn ông mình, khi chưa thành đạt, họ còn có một gia đình thực sự, họ còn chịu nghe những lời "nói thẳng nói thật" từ gia đình và bạn bè tốt.

    Nhưng khi bắt đầu thành đạt và nổi tiếng, thì những kẻ cơ hội, nịnh nọt sẽ xông đến. Và họ muốn nghe gì, thì cái lũ đó sẽ ngày ngày rót vào tai họ đủ lời đường mật, nâng họ lên tận mây xanh, khiến họ rơi vào cơn "ảo mộng" rằng mình là kẻ có sức mạnh vô biên, ở trên có trời và dưới chỉ có họ.

    Những kẻ đó có thể rất đa dạng. Là những người bạn sà vào nhằm kiếm chút tài danh lợi lộc. Là những kẻ mượn danh tôn giáo để kiếm tiền. Cũng có thể là những cô "chân dài chân ngắn" chăm chăm vào cái ghế và ví tiền của đại gia. Đau hơn cho họ, những kẻ đó có thể chính là bố mẹ, anh chị em ruột, họ hàng của họ, những người muốn giành quyền lực và ảnh hưởng, để đẩy người vợ ra, chiếm lấy vị trí lớn hơn của kẻ mà họ coi là có quyền trong nhà.

    Chợt bật cười khi nhớ lại những câu nịnh nọt của một cô gái đi cướp chồng người khác, tôi được nghe mọi người thuật lại: "Anh là người đàn ông vĩ đại và giỏi nhất Việt nam, hay nhất cả thế giới ấy chứ. Vì vậy em mới ngưỡng mộ anh". Sự thật chẳng còn gì trớ trêu cũng rõ dần: họ chỉ ngưỡng mộ cái ghế anh ngồi, vì hy vọng nó đem lại tiền cho họ.

    Tôi cũng từng được cả gia đình, bè bạn, người quen biết và cả kẻ không quen khuyên nhủ: "Đàn bà là phải biết lùi lại làm điểm tựa cho chồng tỏa sáng".

    Và khi họ tưởng là đang "tỏa sáng", họ không hề tỉnh táo để hiểu rằng: cái "vật cản" lớn nhất mà những kẻ cơ hội nịnh nọt muốn "dọn" đi, để chúng có thể tự tung tự tác chi phối họ, kiếm lợi từ họ, rồi vô tình hoặc cố ý đẩy họ vào chốn tăm tối - đó chính là những người vợ thông minh, sắc sảo, có trí tuệ, là điểm tựa vững chắc cho họ không chỉ trong công việc, mà trong cả cuộc sống.
    Thường thì: khi họ tỉnh cơn mê - nếu còn có thể tỉnh lại - thì mọi thứ đã quá muộn.

    Như anh chàng đại gia ở Bình dương, thật may mắn tỉnh lại chỉ nhờ vào tình yêu thương của một phụ nữ.

    Còn Vũ, liệu em còn có thể tỉnh lại để được sống một cuộc sống bình thường?

    Thảo ơi, chị thật sự thông cảm, và tin rằng với trí thông minh của mình, tự em sẽ tỏa sáng, vì cũng không còn biết lùi đi đâu nữa.
    VT68, Nguyenduchaohaohao, azuri4 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Tại sao biên độ giai đoạn này càng rộng và sóng càng lớn.?? Ko phải 1 tháng mà sóng ngay trong 1 ngày. Sóng cao hơn 20m. hehe
    thatha_chamchi, khoaita2009XuanTocXanh thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Cái vụ Thiền này và trong chuyện tình cảm này. Tôi nghiên về phía bà Thảo nhìu hơn. Khi Thiền thì khả năng ảo tưởng càng cao. Ranh giới sáng tối tẩu hỏa nhập ma với đắc đạo là mong manh. Hehe. Tôi ủng hộ bà Thảo mặc dầu chả biết ất giáp gì. Chỉ thấy chuyện tình ấy đẹp quá nên tin thế thôi. hihi
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Đồng ý với bác, từ hồi có cái băng rôn Chủ tịch ĐLNV...bên đường... (Giới thiệu sách) tôi đã nghĩ người này mắc bệnh vĩ cuồng rồi.
    VT68, Vuthanhnguyen, ong20154 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Có lẽ kg phải chỉ do Thiền mà còn do tự thân con nguời ta .
    Phàm đã là con người bình thường thì cần phải luôn giữ đôi chân trên mặt đất chứ đừng mong biết bay :))
  6. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    thiền mà còn năng lượng này năng lượng nọ e nghĩ là k ổn rồi. tất nheien cái vụ năng lượng đó cũng đúng. nhưng đó k nên là mục đích chính của Thiền, và đó cũng k nên là con đường mình đi. cứ Thiền vì cái tâm vô vi trong sáng đi, chuyện năng lượng này nọ là bonus phụ sau này thôi
    e cũng gặp nhiều người, cả thân thiết, cả mới quen, cũng thích đi theo con đường kiểu này: đọc mật ngữ, hô chú, quán tưởng và sử dụng năng lượng, các kiểu. e tất nheien cũng đã thử qua, thì thấy ko quen.
    em nghĩ Thiền là cách sống thôi. sống thuận tự nhiên, trải nghiệm cuộc sống, đau khổ hạnh phúc đều chấp nhận, đúng sai cũng thế, lỗi lầm mình luôn có nhưng đừng tự dằn vặt. thấy sai thì sẽ tự sửa. e cũng có tập thái cực quyền, nhưng không quan tâm đến năng lượng lắm. e tập vì nghĩ rằng môn đó giúp mình lưu thông khí huyết cực tốt, nói chung là tốt cho sức khoẻ. chứ không học mấy môn phóng/ thu năng lượng gì hết
  7. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.609
    WL tạm: SCR, CMG, CEO, NDN, CVT, ...sẽ cập nhập tiếp
    Mua SCR :D (~13)
    GL & GT :)
    VT68, thatha_chamchi, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Like bác ! %%-
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Tôi có đọc cuốn sách này. Quan điểm riêng là tôi tôn trọng lối suy nghĩ và tư tưởng của ông Vũ. Toàn cuộc thì đó là táo bạo và lớn lao. Nhưbg phù hợp hay ko là 1 câu chuyện khác . Bức phá hay ko và thành cônv hay ko thì 1 câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Tư tưởng ban đầu ấy rất tốt nhưng sau này có thể bị lạc lối. Khi tu. có thể vào chính đạo. có thr63 vào ma đạo. Tất cả đều từ chữ đạo muh ra.
    Binh Yen, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    AS M thì sao bác Blue ?:D
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này