Tản mạn nhân ngày 8/3: Con yến cô đơn !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat95, 07/03/2009.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 317 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn nhân ngày 8/3: Con yến cô đơn !!!

    Mãi ngóng cổ căng mắt theo dõi những con số nhấp nháy trên bảng điện một hồi, tôi mỏi cổ hạ tầm mắt xuống, và thấy họ đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên từ bao giờ. Hai mái đầu bạc một nam một nữ.

    Ngày nào cũng vậy, chỉ hai người họ ngồi đó, trên hàng ghế đầu tiên mọi người chê vì quá gần bảng điện ngước mỏi cổ. Nhìn từ sau chỉ thấy hai mái đầu hoa râm nghiêng về phía nhau, họ cũng nhìn lên bảng điện như mọi người, cũng thì thầm trao đổi, thỉnh thoảng người đàn ông đứng dậy cầm tờ lệnh đi về phía quầy giao dịch. Nhưng dường như họ không quan tâm mấy tới màu xanh đỏ của cổ phiếu, bởi có những ngày bảng tòan màu đỏ, những người khác đang hối hả viết lệnh bán, cự nự nhân viên quày chậm trễ, họ vẫn nghiêng đầu về nhau thì thầm rút rít cười. Hai con chim yến phụng hạnh phúc.

    Một ngày tôi đến muộn, thấy người đàn ông bước xuống từ một chiếc Lexus đen. Dáng cao và thanh lịch, nét mặt này ngày trai trẻ hẳn từng lấy nước mắt nhiều cô gái. Ông bước vào tòa nhà, xăm xăm đến thang máy nhưng lại quày trở ra cửa khi chiếc xe vừa đi, tay cầm tờ báo đọc, dáng vẻ đợi chờ. Một chốc, một chiếc xe ôm trờ tới, người phụ nữ tóc hoa râm lúng túng móc vội tiền trả khi thấy ông dáng-người- thanh-lịch đứng chờ. Họ sóng đôi mặt rạng ngời bước vào tòa nhà lên sàn giao dịch. Nếu có tay giỏi kỷ xảo vi tính xóa màu tóc bức ảnh chụp họ lúc này, ai không bảo đây là cặp đôi tuyệt vời nhất?

    Tự dưng tôi thấy khó chịu với cặp chim yến phụng này. Vì họ rất hân hoan khi mọi người đang sầu thảm lúc bảng tòan màu đỏ. Dãy ghế đầu như ốc đảo cách ly của họ trong cái phòng chộn rộn này. Vì tôi đoan chắc tám chín chục phần trăm họ không phải chồng vợ gì.

    Thế nhưng người đàn ông lúc nào cũng nhẹ nhàng lịch sự với mọi người chung quanh, nụ cười lúc nào cũng thật dễ mến trên môi, ai mà giận được cho. Dần rồi thì cũng quen mắt với đôi yến phụng đó, bởi sàn lại xanh liên tiếp, còn quan tâm nào khác ngoài những đợt ới nhau chốt lãi.

    Khi thị trường vật vờ trôi ngang, tôi mới lơ đểnh nhận ra dạo này thỉnh thỏang vắng cô-yến- phụng. Người đàn ông tóc hoa râm chỉ ngồi chưa tới phiên đóng cửa đã khẽ chào mọi người bước ra, đầu ông hơi cúi, nét mặt thóang buồn. Rồi người đàn bà lại xuất hiện, bà có vẻ gầy hơn, bước những bước chậm rãi và như phải tựa vào ông , nhưng họ vẫn tươi cười và hạnh phúc. Thỉnh thỏang có tiếng ho khẽ rất cố nén lại từ phía hàng ghế đầu.Nhưng họ vẫn nghiêng đầu về nhau, thì thầm, rút rít cười. Người đàn ông đi đặt lệnh, không quên lấy cho bà ly trà gừng nóng. Tiếng ho của bà dường như ngày nhiều hơn.

    Bỗng một sáng biểu đồ Index phi thẳng xuống đường tà, không khí đông lại trong những buồng phổi , những câu hỏi hốt hoảng hoang mang tìm đáy mới. Mọi người hối hả cắt lỗ, bấm di động liên tục, cau có nhau, rồi thoáng chốc rút trống cả sàn như có cơn trốt lùa qua. Tôi uể ỏai vò cục tờ lệnh bán chưa kịp ký ném đại xuống sàn nhà, chợt phát hiện thiếu cái gì trong tầm nhìn quen thuộc của mình: đôi chim yến phụng. Lòng thấy buồn buồn. Cặp đôi ấy đã cùng hình thành cái không gian thân thiện từ bao tháng nay. Giờ bảng tòan màu đỏ. Mọi người bỏ đi cả rồi.

    Vào ngày tệ nhất của thị trường, chỉ còn mình tôi ngồi hàng ghế cuối trong giờ khớp liên tục, nhắm mắt lại không muốn thấy những màu đỏ nhảy nhót. Nhưng khi vừa mở mắt ra người đàn ông tóc hoa râm ấy đã ngồi đó tự bao giờ. Vẫn ở hàng ghế đầu như mọi khi. Một mình. Tóc ông trắng nhiều hơn. Dáng ông như thu nhỏ lại khác cái vẻ đường bệ hôm nào. Ông vẫn ngồi đó cho đến khi sàn Hà đóng cửa, mắt nhắm nghiền. Sau làn kính trắng, dường như bên khóe mắt có long lanh. Những dãy ghế bọc nỉ xanh xếp hàng im lặng sau lưng.

    Chim yến ơi, bay về đâu ?
  2. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp


    "Ai viết tên em bằng ánh sáng
    Ai vẽ hình em bằng ánh trăng"
    (Dân ca Dáy)

    Người đẹp trông như tuyết
    Chạm vào thấy nóng
    Người đẹp trông như lửa
    Sờ vào thấy mát
    Người không khát - nhìn người đẹp cũng khát
    Người không đói - nhìn người đẹp cũng đói
    Người muốn chết- nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa
    Ơ!
    Người đẹp là ước mơ
    Treo trước mắt mọi người!
  3. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    yến mượn cổ của phụng bán khống rồi ! chỉ có yến là béo thôi ! hị............
  4. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lấy bài của người khác (ATP) sao không đề nguồn?
  5. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Đọc bài này thấy CK sắp xã hội hoá đến nơi, sắp khó làm ăn roài, có khi chuyển sang bán trà đá cho nó ổn định...
  6. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho và?o box 1001 cĂu chuyẶn cà?m 'Ặng cù?a VNN 'i

Chia sẻ trang này