Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lamnguyenphu, 05/09/2020.

7354 người đang online, trong đó có 904 thành viên. 16:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 845136 lượt đọc và 5898 bài trả lời
  1. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.186
    Nhìn 2 lão già WB và CM ấy, làm vì đam mê kiếm tiền chứ có đam mê thụ hưởng đâu. Bởi vậy em tin vào tháp nhu cầu Maslow, đến lúc vượt qua ham muốn vật chất là con người cống hiến. Chỉ có xh dư thừa vật chất mới tạo ra hình thái đó (Bắc Âu). Chứ còn làm mà đeo đuổi vật chất thì muôn đời chạy theo nó 8->
    pndstock, giavanchuakhonngocdt3 thích bài này.
  2. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643

    Sai!
    Duduconxanh thích bài này.
  3. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Đã được thích:
    3.652
    Vâng chị. Có người nhìn sự việc quá hoang tưởng còn như mình có thể là tiêu cực quá. Than đá và kim cương về cấu tạo hóa học nó gần giống nhau, vàng và một số kim loại cũng vậy. Vè lí thuyết có thể dễ dàng biến than đá thành kim cương bằng cách thêm bớt vào đó vài chuỗi cacbon nhưng thực tế là không thể làm được. Thiên tài và thằng ngây cũng chỉ hơn nhau một chút cấu tạo nơ ron thôi, nhưng bác thử biến thằng ngây thành thiên tài xem. Xã hội được cấu thành từ hàng trăm triệu con người, mỗi con người là một tế bào, cái ta nhìn thấy ở mỗi con người thực ra đã được hình thành từ trước khi con người sinh ra rất lâu, nó gọi là văn hóa, con người lớn lên thừa hưởng, ảnh hưởng cái văn hóa xung quanh dẫn đến hình thành tính cách, nhân cách sau này. Vứt một người dốt vào một xã hội giỏi thì vài thế hệ sau khả năng họ cũng sẽ vươn lên gần bằng mức trung bình nhưng vứt một thằng giỏi vào một xã hội dốt khả năng nó vẫn giỏi hơn những thằng dốt nhưng không thể phát triển hơn. Em viết nhiều vậy chỉ là muốn nói rằng xã hội này nó đã được hình thành từ hàng nghĩn năm, được định hình vững chắc bằng cái gọi là văn hóa, bản sắc dân tộc. Không một tư tưởng hay chủ nghĩa nào có thể thay đổi được nó trong ngắn hạn, trong vài thế hệ, hay thậm chí là không thể thay đổi. Một vài người có cái nhìn cách mạng cũng không thể thay đổi cả một xã hội. Bạn bè hay những người xung quanh em hay chửi bọn tham ô, tham nhũng, rồi quay sang chửi nhà nước, em hay hỏi lại nếu cho bạn vào vị trí đó bạn sẽ như thế nào, hay tham ô tham nhũng có từ khi nước việt nam thành lập hay có từ nghìn năm rồi, thời phong kiến nó còn tham bạo hơn, vậy sao chửi nhà nước này. Tóm lại có áp dụng chủ nghĩa.thiên đường nhưng kẻ thực hiện là quỷ dữ thì cũng vô vọng. Thay vì tìm cách thay đổi xã hội, hãy thay đổi từng cá nhân qua giáo dục, tuy nhiên thay đổi giáo dục bây giờ cũng là vô vọng.
    niemdammebmw, Bingo2015, Daivd4 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Cổ phiếu hay thị trường CK chính là bản sao thu nhỏ của xã hội cụ ạ.
    Không có giảm mãi mãi, cũng không có tăng mãi mãi.

    Cụ hãy cứ tin vào quy luật tự nhiên, lúc cùng cực vô vọng nhất thì chính là lớp đất mỏng cuối cùng của đường hầm dẫn ánh sáng của tương lai tươi đẹp.

    Cùng tắc biến, rồi sẽ tới hồi thái lai, không gì ngăn cản nổi vận động của quy luật tự nhiên đâu ạ.
    Chris01, honghasong, Tamii6 người khác thích bài này.
    Luoc2020 đã loan bài này
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.724
    Phát biểu chất, mời bạn cafe ~o)~o)
    Hôm qua vô tình có xem clip một nữ sinh bị các bạn nữ đánh hội đồng ngay trong trường, quả là đau lòng khi đọc câu cuối của bạn!
    Nhưng mà hi vọng vẫn có nhé, ko phải là vô vọng, vẫn có thay đổi tích cực đó bạn, tuy chậm nhưng sẽ tốt dần!
    %%-%%-%%-
    giavanchuakhon, Luoc2020hoangminh68 thích bài này.
  6. Hinhvuong90

    Hinhvuong90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2017
    Đã được thích:
    1.763
    Bao giờ có phiên 15-20k tỷ nhỉ :)) :))
  7. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.186
  8. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643
    Tamii, giavanchuakhonDuduconxanh thích bài này.
  9. SOK

    SOK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2020
    Đã được thích:
    1.235
    Các nước Bắc Âu (Scandinavia) có khí hậu và văn hóa tương đối khác biệt với phần còn lại của các nước Châu Âu còn lại. Còn nhớ lúc em đi thăm Bắc Âu thì suốt khoảng thời gian đó ngày dài hơn đêm, đến 9h tối mà mặt trời vẫn còn sáng, muốn đi ngủ thì phải kéo hết rèm lại để che sáng. Đến đến mùa đông thì đêm lại dài hơn ngày, trời rất lạnh tuyết phủ đầy và có khi cả tuần ko nhìn thấy ánh mặt trời. Chính vì khí hậu tương đối khắc nghiệt như thế nên người dân Bắc Âu có văn hóa gia đình quây quần trong nhà vào mùa đông với các hoạt động indoor như vẽ thiết kế... Rất nhiều nhân tài thiết kế (đặc biệt là thiết kế nội thất) được sinh ra tại các nước Bắc Âu mà nhiều nhất là Thụy Điển.
    Và chắc cũng vì khí hậu khắc nghiệt hơn so với các nước còn lại của Châu Âu, nên mật độ dân cư cũng thưa thớt hơn. Nếu đón xe lửa đi 1 vòng quanh Thụy Điển thì hình ảnh ngôi nhà gỗ, những ngôi làng cổ xinh với thiết kế đặc trưng nằm giữa những cánh rừng hoặc đồng cỏ mênh mông như đi vào trong câu truyện cổ tích. Và dân số già cũng là nét đặc trưng của các nước Bắc Âu, nên nhịp sống ở đây trở nên chậm rãi vô cùng. Buổi sáng nhìn cách họ ăn sáng và h tưởng thức cuộc sống: bóc lột vỏ của từng quả trứng, uống từng ngụm caphe... trầm ngâm nhìn ra cánh cửa sổ thưởng thức hết thi vị của 1 buổi sáng rồi mới bắt đầu đi làm... thấy giống như thiên đường là đây... Một ngày làm việc bắt đầu từ 9h sáng nhưng vừa vào làm đã là Buổi "Fika" đầu tiên với trà và caphe sáng cho mọi nguoi ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Tư 9h thì mới đến chỗ làm... đến 10h thì là giờ "Fika" thứ 2 với sandwitch, trà, caphe đến 10h30 thì mới quay lại công việc. 11h30 thì đã đến giờ ăn trưa, ăn mãi mê đến 1h mới quay lại làm việc, có người còn tranh thủ đi về nhà hoặc tập thể dục 30 phút rồi mới quay lại làm... làm có 1 tiếng rưỡi thì đã đến giờ Fika tiếp theo có trái cây, trà, caphe để mọi người thư giãn vui vẻ... 3h30 thì mới bat đầu quay lại làm việc đến 4h30 hoặc 5h thì ra về... cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua. không có chữ "urgent" trong văn hóa của họ, nếu mình hối thúc họ làm việc thì họ bảo "tôi đang làm, làm xong sẽ cập nhật"... Ấy vậy mà họ làm việc cực kỳ hiệu quả. Họ làm việc với đam mê va tinh thần làm việc tôt nhất. Họ cũng đã thành công trong việc thí nghiệm chính sách làm việc "ngày lam viec 6 tiếng và tuần làm việc 30 giờ "DO MORE WITH LESS". Một năm làm việc có 30 ngày summer để mọi người được nghỉ hè để con người được hòa mình vào thiên nhiên, dẫn trẻ con đi tắm biển hoặc vào rừng cắm trại... và rất nhiều ngày nghỉ phép trong năm... Gần đây có sự di cư của người CHâu Á đặc biệt là China, India và Việt nam đến các nước Bắc Âu nên có sự đa dạng văn hóa và nhịp sống cũng thay đổi so với ngày trước. Tuy nhiên, về bản chất vẫn thế, cuộc sống vẫn thoải mái đủ ăn (miễn là đừng làm biếng) và các chính sách xã hội miễn phí...
    Tuy nhiên, họ phải đóng thuế rất cao, theo em nhớ thì cách đây 10 năm họ đã phải đóng 45% thu nhập là đủ các loại thuế để ngươi dân được đi học miễn phí, y tế miễn phí, các dịch vụ công cộng miễn phí... người giàu thì đóng nhiều hơn nữa và tiền thuế đó được dùng cho các dịch vụ công cộng để tạo "sự bình đẳng về học thuật, y tế... " cho mọi công dân trong xã hội.

    Có thể nói xã hội Bắc Âu khá "nhân văn" và không phải ngẫu nhiên mà họ luôn được xếp thứ hạng cao nhất trong các nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Và kinh tế Bắc Âu tự hào là cái nôi của những thương hiệu đình đám toàn cầu như IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson hay H&M... Giáo dục tốt, cuộc sống hòa mình với thiên nhiên và tôn trọng thiên nhiên, xã hội nhân văn, con người hiền hòa, làm việc hiệu quả... đã tạo ra những trí óc sáng tạo bậc thầy và những thương hiệu hàng đầu thế giới...

    Bài này em chia sẽ dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận thực tế trong khoảng thời gian sống và làm việc ở Bắc Âu công thêm 1 vài nguồn tin từ báo chí để dẫn chứng cho những gì mình đang chia sẽ

    https://baoquocte.vn/nguoi-bac-au-47211.html
    https://www.bbc.com/vietnamese/vert-cap-42759614
    https://cafebiz.vn/thuy-dien-thu-ng...c-duoc-cai-thien-ro-ret-20170605135918736.chn
    https://cafebiz.vn/vi-sao-thuy-dien...2016-20170517164400535rf20170605135918736.chn
    niemdammebmw, Ntkn238, vtn20125 người khác thích bài này.
  10. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643


    http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet...-moi-10000-to-chuc-kinh-te-tap-the/414309.vgp


    Có vẻ luận cương lên đến mặt bàn rồi...

    =))=))=))=))=))
    SOK, Do_Quyen, Duduconxanh1 người khác thích bài này.
    Vothuong623 đã loan bài này

Chia sẻ trang này