Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lamnguyenphu, 05/09/2020.

6970 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 23:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 870600 lượt đọc và 5896 bài trả lời
  1. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    :-P:-P:-P:-P:-P

    Nói đến triết thì lại nói cả đời... :))

    Chiều nay, tôi ngồi ngẫm nghĩ định viết 1 cuốn mang tên: Triết học chứng khoán nhưng 1 hồi thấy nó có vẻ chưa thân thiện nên đang định đổi tên thành:

    SỔ TAY CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

    Cuốn sách gồm 3 phần

    Phần I: ĐẠI CƯƠNG

    Chương 1: Kinh tế - chính trị
    Chương 2: Bản chất của thị trường chứng khoán
    Chương 3: Cơ sở triết học về thị trường và tham gia thị trường chứng khoán

    Phần II: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    Chương 4: Tâm và tầm
    Chương 5: Danh mục
    Chương 6: Vị thế
    Chương 7: Rang lạc cửu chuyển

    Phần III: TẢN MẠN
    Chương 8: Giá trị của cuộc sống
    Chương 9: Thuyết kinh tế chia sẻ

    =))=))=))=))=))
  2. chienthangchinhminh

    chienthangchinhminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    187
    Mong được đọc sách của Thần @Vothuong623
    Chungsi175Vothuong623 thích bài này.
  3. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    Bong bóng vỡ là do không biết cách thổi. Nói 1 cách hàn lâm là do cơ cơ chế, do chính sách và quy định còn chưa hoàn thiện.


    Nói 1 cách cao siêu:

    Bong bóng sẽ vỡ khi chỉ số tăng không thanh khoản.

    Ví dụ: Cổ phiếu A được đẩy ce không thanh khoản. Ce liên tục 10 cây.

    Như vậy: Trong 10 phiên ce thì tiền mới có vào A không? -Không!

    Có lực bán không? - Không

    Theo định luật 1 ck thì cp A không thể tăng giá khi k có lực bán => Giá cp A sau 10 phiên ce là giá ảo, tức là bong bóng => bong bóng dễ vỡ.

    Cùng là tăng 100% nhưng cp tăng trong quá trình như sau:

    Ce 2 phiên và tăng giảm 20 phiên với tổng thanh khoản rất lớn có khi lớn hơn cả số lượng lưu hành. Sau đó lại tăng dần 15 phiên với thanh khoản lớn sau đó lại điều chỉnh 10 phiên giảm 10% so đỉnh sau đó lại ce và tăng 20 phiên sau đó lại giảm và đi ngang....


    Như vậy, ở chu kỳ 20 phiên cuối cùng ce và tăng kết thúc sẽ đến chu kỳ đi ngang và giảm. Không thể có bong bóng để mà vỡ bong bóng.

    (Đây là tôi ví dụ)

    Tại sao tôi nói ở ví dụ sau không có vỡ bóng?

    Theo định luật 2 ck thì những người mua cuối cùng đã mua cả cty (toàn bộ cổ tự do) ở 1 nền giá cao (gấp đôi so với ban đầu) như vậy, người ta chỉ bán khi có lãi. => K thể có bóng để nổ .

    ...
  4. Tamii

    Tamii Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2020
    Đã được thích:
    4.961
    Khách hàng tiềm năng của chữ ký mới đây rồi. Thích bác quá :x

    Bác Thường để tôi kiếm vốn lên BBs nhé =))=))=))
    zug, SOK, Vothuong6231 người khác thích bài này.
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.357
    Nghe bố cục ổn rồi :-bd
    Vấn đề là nội dung và các chi tiết đắt giá nhe:-bd
    Hay là cụ đổi tên sách là Đạo Vô Thường, kiểu nhái theo Đạo của Buffett, hihi, đùa chút nhe cụ
    Dầu sao cũng KHÔNG nên viết theo kiểu “chứng khoán đẹp, chứng khoán hay, chứng nhiều tiền, yêu chứng khoán” nhe
    Đấy là kiểu soi đèn gọi thiêu thân sa vào chậu nước, nhe
    Hãy viết theo kiểu ánh sáng vô tư của tôi giúp bạn tự tìm đường mà đi, đúng như CHÂN LÝ “dù đã hiểu mọi lẽ đời, vẫn yêu đời”
    :-P:-P:-P
    Tamii, Duduconxanh, gacvuon3 người khác thích bài này.
  6. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634


    :-P:-P:-P

    May quá, không lựa chọn tựa đề: Chứng khoán thật là dễ....=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 22/11/2020, Bài cũ: 22/11/2020 ---


    :)):)):)):)):))
    gacvuonDo_Quyen thích bài này.
  7. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    "Chứng khoán thật là đơn giản" của em đây rồi. Xếp gạch Thầy trước.
    thuong48td, Vothuong623chienthangchinhminh thích bài này.
  8. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    Nhận được sự ủng hộ của nhiều ace nên tôi đã nghĩ rất nhiều, thôi thì đã không thể chém gió mua vui được nữa thì ta làm thật xem sao..

    Tôi viết và post trực tiếp tại pic tản mạn này. Anh chị em tách riêng về máy cá nhân để đọc được liền mạch.

    Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày viết 1 đoạn. Vì post ngay nên có thể không được mượt lắm so với việc có biên tập thêm bớt, chỉnh sửa.
    niemdammebmw đã loan bài này
  9. thuong48td

    thuong48td Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2019
    Đã được thích:
    582
    E luôn coi những bài tản mạn của thầy là tri thức, đọc và ngẫm suốt, như ăn gạo lứt - càng nhai càng ngọt.
  10. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634
    SỔ TAY CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

    MỞ ĐẦU

    Khoảng hơn 10 năm trước, có lần tôi vô tình gặp một bác trên một chuyến xe thú vị. Tôi thấy thú vị bởi vì những câu chuyện giữa tôi và bác - giữa hai người xa lạ lại đem đến những suy nghĩ và gợi mở cho tôi đến bây giờ. Câu chuyện không chủ đề kéo dài từ đất nước, chính trị, xã hội đến thần học rồi đến cả thơ ca. Bác có quen nhà thơ Trần Đăng Khoa, bác gợi ý mời tôi đến thăm nhà thơ để hàn huyên cái gọi là "thi vị" trong "ý nghĩa những vần thơ". Lúc đó tôi nhớ đến, đôi câu thơ quen thuộc:

    "Ngoài thềm rơi cái lá đa
    Tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng"

    Thực ra, cái lá đa rơi có gì để thi vị không, có gì để thưởng lãm không? - Có lẽ, tác giả chỉ muốn nói đến khung cảnh tại thời điểm đó mà bản thân tác giả đang chứng kiến, đang trải qua. Một khung cảnh hiện hữu, chân thực, đơn giản. Tuy nhiên, thế hệ học sinh sau này đã được nhồi nhét nào là cơ man nghệ thuật hình ảnh, tính từ, liên tưởng... Cá biệt hơn còn phân tích cả trạng thái tâm lý của tác giả, mà thực ra là vẽ rắn thêm chân, làm rối rắm thêm những vần thơ mộc mạc.

    Câu chuyện, câu thơ làm cho tôi liên tưởng đến mối quan hệ giữa vấn đề quan sát thế giới, người quan sát thế giới nói/viết ra cái quan sát được và người đọc cái người quan sát viết ra. Rõ ràng, thế giới hiện lên trong bộ đầu của người đọc đã khác xa cái thế giới thực được quan sát kia. Trong bộ đầu của người đọc, thế giới đã biến từ sự đơn giản, chân thật thành những suy luận, những cảm nhận, những hình ảnh đủ sắc màu với tha hồ sự thêm bớt liên tưởng của bộ não mỗi người.

    Có lẽ, chính con người đã làm phức tạp thế giới, làm cho thế giới nhuốm màu huyền bí, khó hiểu, để rồi chính con người luẩn quẩn trong vòng tròn do mình vẽ ra với mục tiêu khám phá chân trời mới.

    Tôi được chứng kiến rằng: Thế giới này vốn tồn tại khách quan và con người có thể nhận thức được nhưng vì sao, cho đến bây giờ con người vẫn nói có những điều không thể hiểu nổi?

    Nói đến không thể hiểu nổi, có lẽ tôi được nghe nhiều nhất ở thị trường chứng khoán - Nơi mà từ xưa những thiên tài của thế giới cũng đã phải thốt lên những câu tương tự hay bất lực trước sự điên rồ không thể hiểu của thị trường.

    Là một người ưa thích sự khám phá, bốn năm trước, nhân có cơ hội, tôi đã vác hành trang là những mớ lý luận hỗn lộn bước vào thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu tìm hiểu xem, điều gì khiến sự hiện hữu trở nên khó hiểu, khiến hành vi con người trở nên điên rồ nhằm tìm kiếm kết quả bổ xung cho khoa Thần học mà tôi đang theo đuổi.

    Sau những tháng ngày loay hoay với fa, ta hay báo cáo tài chính của doanh nghiệp tôi mới rõ được rằng: Hoá ra thị trường chứng khoán rất đơn giản. Đơn giản hơn rất nhiều so với sự đơn giản của thế giới. Nó chỉ phức phức tạp khi bị phản chiếu qua lăng kính cảm nhận của hàng nghìn nhà đầu tư khi tham gia mua bán, giao dịch trên thị trường.

    Nếu như, loại hết những rối rắm, nhiễu loạn của mọi nhà đầu tư, chuyên gia khác trên thị trường bởi lăng kính cảm nhận của họ, hành vi của họ thì thị trường hiện lên trong bộ đầu của ta thật đơn giản, dễ dàng hình dung lại một cách chân thực khách quan.

    Rõ ràng, sự khó hiểu đối với thị trường ở đây là do chính con người tạo ra chứ với thị trường, bản thân rõ ràng chân thực như câu thơ:

    "Ngoài thềm rơi cái lá đa
    Tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng"

    (1)
    windygemini đã loan bài này

Chia sẻ trang này