Tản mạn về CPI và TTCK (17)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 14/08/2020.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 231536 lượt đọc và 2813 bài trả lời
  1. Chungsan

    Chungsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    2.062
    haha...com trên bác đã ₫úng ..em cũng thấy đúng... vậy bác đã nhầm lẫn chút (cái nhầm lẫn này chỉ bác biết,em biết...:):drm1:drm3
    Teppi276, FBV, Vothuong6234 người khác thích bài này.
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.420
    một phần vì không thấy BY nên ít chém đó@};-
    ong2015, tinh tam, Dautudaihang1 người khác thích bài này.
  3. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    Tôi không nhầm. Tôi có lý tưởng của tôi.

    Mỗi người đều có lý tưởng khác nhau. Tuy nhiên, tôi có từng mục tiêu cụ thể để hiện thực lý tưởng chứ không phải chỉ ước mơ chung chung.

    Lý tưởng của tôi là sẽ luyện thần hồn thành thực, xuất khiếu vào bao la, ngao du các thiên hà, tiến tới thế giới xa.... (Kiểu tâm thần ảo tưởng phân lập) =))=))=))=))=)) . Hơn 8000 kiếp chúng sinh vẫn chưa 1 lần được nguyện. Kiếp này lại tạo tác duyên nghiệt... Chẳng biết đến bao giờ mới cởi hết cõi nhân gian...

    P/s: Thôi! Không bàn chuyện điên dại, hoang tưởng ở đây...:-P
    ong2015, tinh tam, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    190.135
    Khỉ Khoai bị lừa rùi @khoaita2009 :))
    Các bạn nhầm rùi @tinh tam @MaggieT :))
    ĐQ trình gì mà phát biểu được câu hay như vậy
    Đấy là bài tập tình huống về Hôn nhân và Gia đình trong sgk GDCD 11 (ĐQ có em gái dạy GDCD & đã khoe nhà TM mấy lần, Khoai hè) :-bd
    Vế thứ 2 về người Đàn bà tài giỏi hiện đại là như vầy nè “Đàn bà tài năng ngày nay ra ngoài thì biết chiều đàn ông bên ngoài để kiếm được nhiều tiền, về nhà biết chiều đàn ông trong nhà để yên ấm gia đình. Đó gọi là đức hạnh hiện đại, thay thế cho quan niệm tam tòng tứ đức lạc hậu ngày xưa.” :-bd
    Đại loại là học nữa học mãi nên tui cũng đã phải cố đọc thêm sách dạy đạo đức để theo kịp xã hội hiện đại, kẻo bị chê là lạc hậu, là chậm tiến, hihi...
    :-bd
    Ps: Ai ko đồng ý thì like nha?! (Chém vui chút nha)
    Last edited: 23/08/2020
    tinh tam, ANGUYEN, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  5. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    Chị thấy em đẹp không ;p
    tinh tam, ANGUYENFBV thích bài này.
  6. Chungsan

    Chungsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    2.062
    :)):)):)) nói như bác gì bên trên là bác hơn em tẹo hả:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 23/08/2020, Bài cũ: 23/08/2020 ---
    nhìn bác xấu hoắc à:)):)):))
    ANGUYEN, Vothuong623thanh_loc9302 thích bài này.
  7. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.920
    xấi củ gấu nhưng tâm hồn đẹp
    tinh tam, ANGUYEN, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Chungsan

    Chungsan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    2.062
    em không nói bác nha... chị ấy nói bác vậy đó.. chịu nổi không=))=))=))
    ANGUYENthanh_loc9302 thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    190.135
    Ngài Vô Thường @Vothuong623 !
    Hôm nọ có đọc thêm mấy chục trang pic của ngài, thực sự là ko hiểu mấy nên ko dám ý kiến ý cò gì. Chỉ xin góp ý xíu:
    -ngành nông nghiệp HK chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu GDP và sử dụng rất ít lao động (đâu đó trên dưới 1% thôi)
    -nhưng Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về sản lượng nhiều nông phẩm: đỗ tương, ngô, thịt các loại...
    -thị trường vẫn là vấn đề nan giải nhất với NN Mỹ
    Còn các nội dung khác chỉ xin phép được Kính phục ạ (thật lòng đấy) :drm3
    Teppi276, ong2015, tinh tam7 người khác thích bài này.
  10. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    Tôi không hơn ai và tôi cũng chẳng kém ai. Tôi chưa bao giờ so sánh tôi với ai hay ai với ai. Tôi chẳng để ý ai là ai cũng không quan tâm lắm việc ai đó nghĩ tôi là ai. Nghe thì có vẻ "Điện" hoặc chập nhưng thế giới vốn dĩ là vậy.. mà nói điều này thì dở thật chứ không phải dở ương. :D .



    Ôi trời! Chém gió là chính chứ có ý định kiếm tiền đâu... :-P

    Tôi nói xong thường quên. Nói chính xác là niêm phong trong đầu.

    Thế gian này thiên kỳ bách quái... Chứa hết ở cái ngăn kéo trí nhớ thì sẽ loạn (hiện tượng loạn chữ hoặc ngộ học = có thật) do vậy, mấy chục năm trước tôi đã sáng tạo 1 quyết dùng để niêm phong tri thức trong đầu. Bình thường sẽ không biết, không nhớ gì chỉ khi nào cần dùng đến mở niêm phong thì mới lôi được ra.

    Ak! Nhân tiện có bác nào nhắc vô thức, ý thức gì đó thì cái quyết của tôi chính là kết quả của việc nghiên cứu mấy cái này.

    Ai cũng biết, trí nhớ và tư duy nằm ở ý thức. Còn tiềm thức và vô thức là cái mơ hồ khó hiểu. Nói toẹt ra là khoa học bây giờ không đủ trình độ để hiểu hết về cái trong bộ não con người.


    Cái gọi là vô thức đó chính là toàn bộ tri thức mà thế giới mã hoá đưa vào bộ não người. Bởi vậy, khoa học có nói: Não người là 1 tiểu vũ trụ.

    Ý thức là cái con người khai phá được trong bộ não. Hiểu về thế giới.

    Tiềm thức là cái con người chưa khai phá được nhưng có thể khai phá.


    Thực tế. Không cần phải học (lại nói đến học) chỉ cần con người khai phá tiềm thức, khai phá vô thức, mở rộng ý thức = vạn sự đều thông.

    Đức Phật là vị Phật đã khai phá toàn triệt vô thượng trí tuệ, tức là dùng ngọn đèn ý thức soi tỏ toàn bộ vô thức và tiềm thức nên thông tuệ thấu triệt thế giới.


    Làm sao để khai phá?

    Tại sao con người lại có sáng tạo? Sáng tạo từ đâu ra? - Từ hư không sinh ra? Tại sao có thần đồng?

    - Đó là vốn tri thức của thế giới đều nằm sẵn trong não người.


    Học (lại nói đến học) thực ra chỉ là phương tiện để khai phá ý thức, mở rộng ý thức.

    Hãy suy nghĩ não người là 1 thế giới. Ở đó có 3 phần vô thức, tiềm thức, ý thức. Thế giới vẫn vậy, vô thức, tiềm thức lớn thì ý thức bé, ngược lại ý thức lớn thì các phần còn lại bé.

    Học là phương tiện khai phá nhưng con đường là gì?

    Chính là tư duy. Tư duy mới là sợi dây khai phá vô thức, tiềm thức và chính là con đường nâng cao hiểu biết (không phải học là con đường).


    Thời đại thế giới phẳng. Cái anh mất 8 năm học vào đầu thì tôi chơi 7 năm 11 tháng. Tôi nhờ anh bạn google hay bigdata hay văn thư lưu trữ. Tôi mở ra tất cả cái anh học 8 năm hiện ngay trước mắt. Như vậy, hơn nhau ở con đường, đó là tư duy. Ai đưa cái đó vào khai phá mở rộng phần ý thức lớn hơn, nhanh hơn thì người đó nhận thức triệt để bản chất thế giới khách quan hơn.

    Không học, biết tư duy (không học mà biết tư duy là hơi bị bị bị bị hãn hữu đấy :-P ). Thì vẫn khai mở ý thức rộng lớn như thường.


    Chẳng thế mà phía trước có bác nào đó bảo học cùng anh Quảng còn giỏi hơn (điều kiện như nhau) mà 1 người thì thành nổ và 1 người bị điên. Khác nhau ở chỗ Tư duy. Không khác nhau ở chỗ học.

    Học chỉ là phương tiện chở cái đã biết (ý thức) qua con đường tư duy đổ cái đã biết đó vào tiềm thức và vô thức để cái đã biết đó làm nhiệm vụ khai phá ra vùng ý thức lớn hơn...

    =))

Chia sẻ trang này