Tản mạn về CPI và TTCK (17)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 14/08/2020.

7974 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 229280 lượt đọc và 2860 bài trả lời
  1. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    có đổi tên nịk dc hok em chuyển thành tên chuagiadatham:-P
    Goverment thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Không đổi được, nhưng tham của An khác.
    Tham của anh mà không sửa được chỉ có nước dừng không lên sòng nữa.
    alexpham263ANGUYEN thích bài này.
  3. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.190
    Maggie mến tặng Tỷ BY @tinh tam và tất cả anh chị em nhà TM bài thơ Thu của Như Nhiên cùng bức hình tự chụp : " Phố vào Thu " nhé ah - Con đường Phan Đình Phùng rợp bóng mát hàng sấu già , Maggie yêu vô cùng ạ.:x:) @};-%%-

    Khi trời chớm Thu
    Dặn em thôi những vội vàng
    Ngước nhìn mấy cụm mây ngàn phố thu
    Bôn ba chi cõi sương mù
    Trăm năm ngó lại cũng như.. khóc chào!
    Dặn em ngày tháng hư hao
    Hãy thôi mở mắt chiêm bao, dật dờ
    - Dù đời đó một cơn mơ
    Cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành.
    Dặn em học để mà hành
    Phải đâu mỗi chút hơn tranh với người,
    Ai chen đua, ấy chuyện đời!
    Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương..
    Dặn em sống Hiểu và Thương
    Vì Tâm, cảnh ấy vô thường cả hai.
    Nhân gian tô vẽ hình hài
    Em ngồi soi lại một đài gương tâm.
    Dặn em quên những thăng, trầm
    Đừng ôm dĩ vãng - âm thầm viễn mơ..
    - Về đây thôi sống hững hờ
    Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên.
    Dặn em, lắng giọt ưu phiền
    Nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa.
    Chi rồi cũng sẽ phôi pha
    Trăm năm đó, chẳng qua là một hơi!
    - Dặn em quên lối ngược xuôi
    Ngồi yên, thở nhẹ, biết trời chớm Thu..
    - Như Nhiên -

    [​IMG]
    Last edited: 10/09/2020
    supperstarvn, FBV, ANGUYEN4 người khác thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Bài thơ rất hay và nhiều ý nghĩa , hình chụp lại đẹp ! Tuyệt lắm , thay mặt nhà TM cảm ơn Maggie nhiều nhé !
    Mời em trà sáng cho ấm và nghe nhạc thư giãn nhe ! @};-%%-~o)

    alexpham263, ANGUYEN, FBV3 người khác thích bài này.
  5. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.247
    Vàng có xứng đáng >7x triệu/cây ?

    Theo quan điểm của Tôi thì nó xứng đáng.

    Vì sao ?

    Những người có nhiều kiến thức trên thế giới, họ rất thông minh và những người lâu năm nhiều kinh nghiệm như @FBV sẽ hiểu.

    Chẳng có lý do gì phải bàn cãi, vấn đề là thời gian.

    Khi ấy, những thứ xung quanh sẽ chậm lại, và đóng băng.

    Mùa đông kinh tế khá khắc nghiệt, chỉ còn lại những dòng sông chảy chậm dưới sâu lớp băng là những tài sản có giá trị thực và có khả năng thanh khoản cao.

    Mùa xuân chỉ nảy mầm từ lớp nền dưới băng này và phải rất lâu để khôi phục, vì nó cần thời gian để sửa chữa và làm tan lớp băng đó.

    Gud luck !

    P/s:
    - Giá trị nội tệ bất lực khi cố gắng khởi động lại cỗ máy tăng trưởng trong khi sự bão hòa về cung - cầu sản phẩm, sự thỏa mãn quá mức của các thị trường, và đặc biệt là sự đứt gãy trong các chuỗi cung ứng sẽ là các key hạ màn chuỗi tăng trưởng nhiều thập kỷ.

    - TTCK, dầu, trái phiếu, ngoại tệ đô la và vàng đều là các instruments, đã là intruments, thì nó sẽ được sử dụng đúng vai trò vào đúng các thời điểm, do đó không quá lạc quan/tiêu cực khi sử dụng instrument, thay vào đó là cần biết cái nào dùng vào thời điểm nào và tối ưu hóa nó ntn.

    - Ở các thị trường cận biên, các tài sản phòng thủ chủ yếu được sử dụng để phản ánh giá trị và bảo tồn giá trị, do đó xét trên dài hạn thì nó cũng có thể được coi là khoản đầu tư vì nó tăng trưởng theo mức rủi ro mà ở các thị trường cận biên thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là ở các giai đoạn bản lề của chuyển đổi cơ cấu giá trị trong cấu trúc kinh tế vĩ mô xét trên khía cạnh quốc gia - quốc gia, thị trường - thị trường và chu kỳ sản phẩm.

    - 1 ai đó nói với bạn rằng, họ có thể dễ dàng kiếm tiền từ 1 thị trường, ok họ may mắn hoặc họ tài năng. Tuy nhiên, khoan hãy nghe và làm theo họ, hãy tiếp tục trau dồi kiến thức và trải nghiệm, những gì đọng lại sau 1 khoảng thời gian sẽ trả về các giá trị mà bạn nhận lấy 1 cách tự nhiên, và bạn rồi sẽ thậm chí vượt họ 1 cách tự nhiên nhất. Do đó, điều quan trọng nhất khi làm kinh tế không phải là không có vốn, mà là không có kiến thức và kinh nghiệm, những thứ đó chỉ có thể xây dựng qua 1 quá trình lâu dài bền bỉ và đúc kết, hãy tự mình xây tòa lâu đài chứ đừng bao giờ mong chờ 1 ai đó mang tới cho bạn tòa lâu đài đó.
    Last edited: 10/09/2020
    Tieukhiet đã loan bài này
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Gold = Vàng.... mượn câu thơ vàng trong mùa thu....

    Ô hay buồn vương Cây Ngô Đồng
    Mùa Thu... Vàng rơi vàng rơi mênh mông.
    Ô hô gold vàng
    Mùa thu, vàng sao vàng sao thênh thang
    PS: Bác Sói chiết khấu mất toi 10tr của mấy tay báo chí rồi... trả treo từ 80 còn 70 hử?
    Last edited: 10/09/2020
  7. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Post của bác rất bổ ích ah! =D>:-bd
    CE2020, ANGUYEN, FBV2 người khác thích bài này.
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    360.246
    Cảm ơn bác. Comment rất hay!
    Giá 7x là hoàn toàn có thể chứ, trong phạm vi 18 tháng tới thôi, không quá lâu đâu :)
    ANGUYEN, FBV, supperstarvn1 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Bậy bậy....
    Xuân Diệu bảo:
    Mau với chứ... vội vàng lên với chứ
    Em ơi em... tình non chớm già rồi

    Còn các cụ Phan thì ngồi giữa mùa thu viết về mùa xuân đầy thúc dục bảo:
    ........
    Dậy! Dậy! Dậy!
    Bên án một tiếng gà vừa gáy,
    Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
    Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
    5Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng.
    Hai mươi năm lẻ[1] đã từng chua với xót,
    Trời đất may còn thân sống sót,
    Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
    Thưa các cô, các chị, lại các anh:
    10Đời đã mới, người càng nên đổi mới.
    Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,
    Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn.
    Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan
    Dây thành bại quyết ghe[2] phen liên hiệp lại.
    15Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
    Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.
    Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn,
    Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa.
    Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,
    20Mới thế này là mới hỡi chư quân![3]
    Chữ rằng: Nhật nhật tân, hựu nhật tân...[4]
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nhà mới đây
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-18.1497563/page-31#post-34423569
    --- Gộp bài viết, 10/09/2020, Bài cũ: 10/09/2020 ---
    bổ được rồi... ích nữa căng
    ANGUYENTeppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này