Tản mạn về CPI và TTCK (18)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/09/2020.

5369 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 22:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 240950 lượt đọc và 3008 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Câu hỏi này, @FBV đã trả lời thấu đáo và rất chuẩn từ lâu rồi.
    chung quy cũng do tâm lý là thuộc tính cố hữu của loài người, và xh thì không thể có chuyện không phân chia giai cấp.
    ANGUYEN, Goverment, FBV5 người khác thích bài này.
  2. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643

    FBV là 1 ông ngộ chữ, nên tôi mà tranh luận với ông này có khi qua 1 ngày cái pic này đã tăng thêm 100 trang nếu như tôi với ông đấy đều không dừng... =))=))=))


    Ông này lúc nào cũng vật chất với ý thức là 1 mà tôi chẳng hiểu sao ông lại luôn mồm gọi Marx râu.

    Duy vật tức là duy nhất vật chất
    Duy tâm tức là duy nhất ý thức

    Hai cái thuyết này khẳng định quan điểm nhất nguyên luận. Tức là chỉ có 1, không có 2 cùng tồn tại. Duy nhất chỉ có 1 cái.

    Ông fbv kêu Marx râu chắc có quan điểm duy tâm. Mà ông này không quan điểm duy tâm cũng không quan điểm duy vật thì ông này chắc thuộc nhóm duy lý mà ông cũng không nhận duy lý thì chắc ông đã viết xong 1 học thuyết mới duy hâm

    Thực ra bây giờ triết học đã khá rõ ràng. Cái mà người ta tranh luận không phải : Vấn đề cơ bản của triết học nữa mà bây giờ người ta đang nghiên cứu:

    Cái duy đó (nhất nguyên) nên được khái niệm là gì và từ đâu tới và sẽ tới đâu. Vậy nên có ai đó đặt tên cái này là duy hâm hay duy điên cũng bình thường nếu như họ làm rõ được đến từ đầu và đi tới đâu. :p
    Tamii, FBV, Duduconxanh6 người khác thích bài này.
  3. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Thấy bức ảnh chị bạn chụp đẹp đã nên có ngẫu hứng làm thơ tặng các bác đọc cho vui nè .:D
    @MaggieT .
    Cuộc sống cho dù có thế nào thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước .

    HỘI NGỘ RỒI CHIA LY... CUỘC ĐỜI VẪN THẾ !

    Thì thôi anh nhé , chia tay !
    Anh về bên ấy , bên này em đi
    Ngại ngùng gì khúc từ ly
    Hết duyên hết nợ mình đi hai đường.

    Thôi thì hãy hiểu để thương
    Tình như giọt nắng giọt sương sớm chiều.
    Thấy nhau chẳng đặng bao nhiêu ,
    Một cơn gió thoảng , phiêu diêu về trời .

    Thở đi cho nhẹ kiếp người
    Vui đi để có nụ cười thênh thang*
    Ngày mai sẽ lại sang trang
    Lệ kia thôi rớt, tiếng cười lại vang .
    Sẽ không còn những thở than ,
    Niềm thương giữ lại , thời gian chẳng mờ...

    Thơ : @Binh Yen
    Ảnh : của chị bạn chụp ở Úc .

    [​IMG]
    ANGUYEN, Goverment, cavicovn11 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Cụ vothuong thì lạc quan và hay sướng
    @FBV thì bi quan và hay dìm

    tuy nhiên, để có cơ cho Rồng bay lên thì dìm của @FBV thực tế hơn lạc quan sướng của cụ vothuong.
    ANGUYEN, Goverment, FBV2 người khác thích bài này.
  5. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643

    Tự sướng là liều thuốc kích thích thần kinh ghê gớm hơn bất cứ chất kích thích nào khác kể cả chế độ kích thích bằng niềm tin.

    Niềm tin có thể sụp đổ. Niềm tin dù mạnh mẽ đến đâu nhưng gặp sức mạnh tuyệt đối của hoàn cảnh cũng sẽ sụp đổ.

    Bi quan cũng sẽ sụp đổ trước sức mạnh tuyệt đối của hoàn cảnh.

    Có nghĩa là trạng thái tâm lý nào cũng sẽ sụp đổ trước sức mạnh tuyệt đối của hoàn cảnh.
    ANGUYEN, tinh tam, Tamii3 người khác thích bài này.
  6. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Cảm ơn thơ hay của chị Bình Yên, em phải vội đăng nhập để like và bookmark lại luôn đấy ạ.

    Cứ ngỡ quay đầu đi hai lối
    Nhưng đôi cánh vẫy chung một bầu trời
    Trời nước phân định bờ sông ấy
    Có biết nên chăng chung khí trời
    ANGUYEN, Goverment, cavicovn6 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Chuẩn luôn.
    Vài chục triệu người cùng cộng hưởng tự sướng thì quá tuyệt diệu và nhàn nhã cho đội cầm dây thừng.
    ANGUYEN, Goverment, FBV3 người khác thích bài này.
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.121
    Cafe sáng cả nhà ~o)~o)~o)

    Sáng nay, là để mua chứ không phải bán nhé :-bd

    G'luck!! %%-
    FBV, Tamii, ANGUYEN7 người khác thích bài này.
  9. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Thế nào là an toàn, thế nào là liều lĩnh ?
    Mua VN.M 128 đánh break là an toàn hay liều lĩnh nhỉ ? ~o)
    FBV, pndstock, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  10. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.731
    Em mua từ thời 117, 118 rồi nở margin em lại mua tiếp 124, 126. Nói chung em vẫn liều hơn bác :D
    FBV, Dragold, ANGUYEN2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này