Tản mạn về CPI và TTCK (18)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/09/2020.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 258457 lượt đọc và 2901 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Người suốt đời gặp may

    Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: “May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.

    Vì phải dắt xe đi thay săm xe nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng Giám đốc cho gọi chị, chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

    Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng, lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên... chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

    Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ:

    “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực...

    ...Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông Giám đốc tài ba và rất tử tế”.

    Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.

    Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến anh bị tai nạn, xây xát ở chân và tay.

    Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”.

    Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình.

    Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

    Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài.

    Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông.

    Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng trông chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.

    Một lối sống lạc quan và tích cực là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được, đó còn là sự biểu hiện của một con người có trí tuệ và đạo đức. Và chỉ những ai làm được điều đó thì mới xứng đáng để được hưởng bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là người có thái độ sống tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Last edited: 12/09/2020
    FBV, hungtran1204, ong20159 người khác thích bài này.
  2. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Tận hưởng tách cà phê cuộc đời

    Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm giáo sư của mình ở trường đại học. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống.

    Nghe vậy, vị giáo sư đã đi vào bếp và quay trở ra với một bình lớn cà phê cùng nhiều chiếc tách khác nhau: Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Ông bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

    Khi mỗi người đều đã có một tách cà phê cho mình, ông bắt đầu nói: "Nếu chú ý thì các em sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối và mệt mỏi trong cuộc sống của các em.

    Hãy nhớ rằng các chiếc tách nó không khiến cà phê ngon hơn được. Trong hầu hết trường hợp nó chỉ đắt tiền hơn, và vài trường hợp nó thậm chí còn che giấu đi thứ mà ta đang uống. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng có ý chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

    Nào bây giờ hãy cùng suy ngẫm điều này nhé! Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì cứ mải mê tập trung vào "chiếc tách", chúng ta đã bỏ qua việc tận hưởng hương vị mà cuộc sống tặng cho mình.

    Hãy thưởng thức cà phê, đừng quan tâm chiếc tách! Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả mọi thứ tốt nhất. Họ chỉ làm mọi thứ tốt nhất có thể. Hãy sống đơn giản, trao đi yêu thương, quan tâm sâu sắc và nói những lời tử tế!”.
    ong2015, FBV, Teppi2768 người khác thích bài này.
    cavicovn đã loan bài này
  3. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Người tiều phu và học giả

    Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người.

    Đầu tiên, tiều phu ra câu đố:

    “Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?”.

    Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì.

    “Tôi cũng không biết!”, tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm: “Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi.”


    Trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười”.

    Người quá tự cao tự đại sẽ tự hại chính mình. Vì vậy, ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một người khiêm tốn đáng được tôn trọng.
    ong2015, FBV, Teppi2765 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.992
    He he... Lợn nuôi như FBV ngon !!! Tìm đâu ra như tinh tam nói là đúng . Nuôi kiểu này chắc 300k /kg như Trabac nói , là đúng luôn !!!
    - Hãy cùng tồn tại tất cả . Cả nuôi công nghiệp sản lượng tăng khủng nhưng thịt thì mau ngán chút . Cả nuôi cho ăn kiểu Fbv nói , thịt ngon hơn chút ...
    Hi hi ... Nhưng lúc nào có dịp, tôi tổ chức tour du lịch vùng sâu vùng xa , nơi những vùng núi hay trung du , nghèo khổ , nhưng thanh bình thơ mộng, để tinhtam, trabac, fbv ngắm những đàn lợn : Mà, lợn mẹ chắc chỉ 20kg? Mặt duyên dáng, mõm thon ngắn rất thẩm mỹ , đàn con 5-6 đứa gì đấy lăng xăng ủn ỉn theo mẹ ... Rong ruổi trong bản thôn hay nương rẫy ... Tự tìm kiếm cái ăn . Trông thương lạ lùng . Lợn , mà hình bóng đàn lợn sao cứ xinh đẹp như một lũ tiên nga ?!!!
    Chúng xinh , thương thế . Nhưng cũng đành phải tạm quên hình ảnh ấy , khi trên mâm đãi chúng ta , một đĩa thịt lợn thơm lừng ... Chứ giờ biết sao đây ? Không lẽ buổi trưa thấy chúng xinh và thơ mộng quá ... Rồi buổi chiều , không nỡ xơi ? Để nhìn 3 người xơi hết đĩa với rau ghém thơm lừng ? Với nước mắm pha đúng điệu , ư ???
    Hãy lang thang về vùng cao hẻo lánh : Gia lai , Kon tum , Ba tơ ... ra Bắc , đi dọc núi non trùng điệp vùng Hoà Bình , xuôi về Phú Thọ ... Về Yên bái , hoặc ngược hướng lên Hà giang ... Thỉnh thoảng nhẩm hát bài Nương chiều của PD ... xem thịt lợn thả hoang trong vườn trong thôn bản , nó có vị gì , hén !!!! @};-@};-@};-%%-%%-%%-:bz:bz:bz:drm2:drm3:drm4
    ong2015, FBV, Teppi2764 người khác thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Với em đơn giản thôi chị à.
    Sống cho mình, sống để hoàn thành những gì mình cần mình muốn cho cuộc sống này.
    Chỉ cần bản thân cảm thấy đúng thấy vui là đủ( đúng, vui phải đảm bảo điều kiện không làm bản thân hoặc người khác cảm giác tội lỗi hoặc đau khổ).
    FBV, Teppi276, Goverment4 người khác thích bài này.
  6. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.190
    Maggie mến tặng Tỷ @tinh tam và các Ace nhà Tản Mạn - Hồng Sheherazade kiều diễm, thơm nồng nàn. Chúc cả nhà cuối tuần an lạc,vui tươi,hạnh phúc. :) ~o)~o)~o)~o)~o)@};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-

    Trời sáng rồi lại đêm
    Gió lên, mình khoác áo
    Cơm nhão, thì thành cháo
    Hết chuối, thì ăn cam
    Em đừng nghĩ lan man
    Những điều chưa kịp đến
    Gạo hôm nay vừa hết
    Sáng mai anh đặt thêm
    Đừng vội vàng cuống lên
    Mình đâu ăn mì gói?
    Anh không để em đói
    Chúng ta chưa bị đói bao giờ
    Và những cơn mưa
    Dẫu có lớn, thì mình tát nước
    Con đường ở phía trước
    Con đường hẵng còn dài
    Nếu cứ nghĩ nay mai
    Làm sao ai dám sống
    Ngoài kia là đám đông
    Đã chật đầy phiền não
    Ngồi xuống đây anh bảo
    Đừng cau mày nữa, em
    Trời sáng rồi lại đêm
    Gió lên, mình khoác áo
    Ngồi xuống đây anh bảo
    Cứ bình thường thôi, em.
    ( ST)

    [​IMG]
    ong2015, FBV, Teppi2767 người khác thích bài này.
    Dautudaihang đã loan bài này
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.992
    Mấy mẫu chuyện hay quá !!!
    Nhiều khía cạnh để cảm thụ . Nhưng nếu phải nói về chứng khoán thì ... He he... Thị giá là những chiếc cốc . Cà phê là thực lực và sự biến thiên thực lực của cty , đấy ạ !!!
    Hãy hưởng thụ cafe cty , còn chiếc Cốc thị giá thì .... ah mà thôi , hưởng luôn cho đủ bộ !!! :)):)):))@};-%%-:x
    ong2015, hungtran1204, FBV10 người khác thích bài này.
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Tận hưởng cả hai thị giá và giá trị cốt lõi của công ty.
    Em sẽ rất vui sướng khi luôn được hưởng chiết khấu tốt.
    :x:x:x:x:x
    Không đâu tuyệt vời bằng chứng trường
    Những thứ chất lượng lại được hưởng khuyến mãi rất cao
    Không đâu như chứng trường
    Luôn nâng niu những nhà đầu vốn nhỏ
    Có nơi đâu trong cuộc đời...mua càng ít càng được hưởng chiết khấu cao?:x:x:">:">:">:">:x:x:x:x
    hungtran1204, FBV, Teppi2766 người khác thích bài này.
  9. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Trời, nghe cụ kể mà thấy đời sao yêu thế ! :D
    Thôi em chưa đi được thì nghe đỡ Nương Chiều của PD vậy ! :D
    Mai Hương thể hiện ca khúc này cũng rất hay ạ .


    Vậy là quá tuyệt rồi em nhưng cũng kg dễ toại nguyện đâu và đó cũng là mục đích sống của chúng ta để mỗi ngày trôi qua ý nghĩa khi hướng đến những mục tiêu của đời mình . Chị cũng đồng quan điểm với em !:drm
    ong2015, FBV, Teppi2765 người khác thích bài này.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Cuộc vốn không hoàn thiện nên nó rất tuyệt vời.
    Chúng ta luôn cần phấn đấu và vương lên.
    :))
    Cảnh giới cao nhất của sự khôn ngoan là làm chủ hoàn toàn 4 thế giới của mình
    1. Cảm xúc
    2. Trí tuệ
    3. Tâm linh
    4. Vật chất
    Chắc không ai đạt được đẳng cấp này đâu chị nhỉ...bởi thế cuộc sống còn vô điều thú vị để ta chính phục và khám phá.:))
    hungtran1204, FBV, Goverment3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này