Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 346414 lượt đọc và 2953 bài trả lời
  1. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.130
    9T đầu năm nay, lợi nhuận 12 ngân hàng trên niêm yết trên sàn chứng khoán ước lượng khoảng 65 ngàn tỷ đồng trên tổng số 110 ngàn tỷ lợi nhuận ước lượng gần 500 công ty trên sàn, chưa trừ VHM 16.6k tỷ LN. Chúc buổi tối các bác.:):):)
  2. stocker_healer

    stocker_healer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2020
    Đã được thích:
    3.019
    Z sư huynh dài hạn trên đệ 6 khoá rồi, 96 mới vào lop 1 tiểu học bình an :)
  3. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Lại vào hóng xíu...nhưng đúng từ ngày ko vào nhà TM thấy võ công tốt hơn chứ ko tẩu hỏa nhập ma như trước nữa...
    Các bác đừng tung võ nhiều em loạn trưởng...kkk
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.977
    Năm nay bác @Songsanh đại cát. Kèo Sen to quá.
    Công nhận, nếu bác vào thường xuyên như 2019 thì @FBV đã sốc nách kéo bác xuống tàu Sen từ giá 8, chứ lấy đâu ra 16.
  5. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Cảm ơn bác. Nhờ tịnh tâm nên số cũng hên. Chứ chim lợn chúa FBV thì chỉ nuôi rùa. Mà rùa vừa rồi hắn cũng chẳng có con nào mà xuất chuồng...nên kiến thức và thời thế thực là nhiều điều đáng bàn.
  6. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Haaaa...hôm trc em cũng có nhận định 26.5k cho DJ...
  7. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    372.219
    1 thông tin rất đáng lưu tâm đấy!
    Last edited: 29/10/2020
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.272
    Tặng @Songsanh câu chuyện :
    Xưa , có kẻ có khiếu với cung tên . Tầm sư , tìm được một sư phụ giỏi , danh trấn giang hồ . 3 năm , vượt tài thầy . Thầy gọi ra bảo " con xuống núi được rồi , ta không còn gì để dạy con nữa ... Nhược bằng , nếu con muốn tiếp tục gia tăng tài năng , ta sẽ giới thiệu một ẩn sỹ , tài năng gấp vạn lần hơn ta " .
    Kẻ ấy lại theo sự giới thiệu mà lần tìm về chốn thâm sâu . Bái sư . Theo học với ẩn sỹ . Ẩn sỹ thoạt nhìn đã biết công phu của gã đã đạt mức siêu quần .
    Ẩn sỹ bảo : - Con xuống chân núi , ngày ngày luyện tập , khi nào nhìn con kiến lớn bằng con bò , thì lên đây ta dạy tiếp .
    Quả nhiên , chỉ một năm sau , gã lên núi , vừa nhìn gã , vị ẩn sỹ đã nhận ra gã đã đạt công phu . Liền bảo :
    - Con đã đạt công phu thứ nhất . Hãy quay xuống núi , ngày ngày luyện tập , nhìn nhanh thấy chậm , khi nào nhìn con thoi dệt chuyển động chậm như kiến bò .
    Hai năm sau , gã lại đạt công phu và lên núi . Ẩn sỹ bảo : Con đã đạt mức thượng thừa không còn đối thủ . Vậy con hạ sơn được rồi . Ở lại cũng vô ích .
    Lòng đã định tạm biệt thầy , bước chân mới một phần dặm , gã chợt nghĩ , một rừng sao hai Cọp . Liệu ta vô địch chưa , hay thầy ta là vô địch ? Bèn quay về hướng của thầy, lắp tên giương cung bắn . Phía bên kia , ẩn sỹ cũng nhận ra sự thôi thúc của vị thế vô địch sẽ khiến gã muốn giết thầy, bèn từ tốn giương cung . Hai mũi tên chạm nhau giữa đường bay , rơi xuống . Lần hai cũng thế . Tiếc thay , ẩn sỹ chỉ mang theo có hai mũi tên , không còn mũi tên nào bên mình . Lần thứ ba , ẩn sỹ sẽ cầm chắc cái chết !!!
    Mũi tên thứ ba của gã vừa buông ra , ẩn sỹ vội bẻ nhánh cây bên đường ... Mũi tên và nhánh cây hoang lại lần nữa va chạm nhau , gãy làm đôi , mà cùng rơi ở khoảng giữa đường bay .
    Gã chợt khai ngộ , quẳng hết cung tên , lao đến ôm chầm ẩn sỹ mà khóc .
    Kể từ đó , người ta không còn nhìn thấy gã đeo cung tên nữa . Cứ như người chưa từng biết cái cung hay mũi tên là vật gì ...
    - The end - @};-@};-@};-%%-%%-%%-:drm2:drm3
    Songsanh, FBV, Goverment12 người khác thích bài này.
    Songsanh đã loan bài này
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.420
    “vô chiêu thắng hữu chiêu”
    hay quá!
    Songsanh, FBV, Goverment10 người khác thích bài này.
  10. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    11.574

Chia sẻ trang này