Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 05:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 346454 lượt đọc và 2953 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.302
    - Tôi nằm trong 3 tổ chức đoàn thể . Góp từ thiện theo cả 3 . Chỉ vài trăm nghìn theo sức mình và phù hợp với tấm lòng thực của mình . Trong 3 đoàn thể ấy , một đoàn thể tôi nằm trong lãnh đạo thường trực , phải đại diện đi trao .... Tôi không phản ứng việc đi trao trực tiếp như vậy , nhưng từ chối tham gia đi trao . Việc gì , mình nhìn thấy trước có nhiều mặt thiệt hại , thì nếu không tiện phản ứng , mình không nên tham gia . Không nhận ra sai lầm mà làm thì không đáng trách . Chứ nhận ra nhược điểm , có hại cho XH mà còn tham gia thì rất đáng trách .
    - Tôi tâm đắc với tấm lòng và nỗ lực dụng công của Thuỷ Tiên . Tôi muốn vinh danh cô ấy trong khía cạnh ấy. Nhưng đồng thời, tôi cho là , nếu cta cứu trợ theo cái cách ấy , thì điều tốt cta làm được 1 , mà hệ quả xấu , cta VÔ TÌNH THÔI , tạo ra tới 100, thậm chí hơn 100... ( Tôi cam đoan , một mình bản thân tôi thôi đã có thể liệt kê gần 100 điều có hại cho nhân dân , cho lực lượng quản lý nhà nước , thiệt hại về văn hoá , tình làng nghĩa xóm , di hại về mầm móng cách biệt giai cấp giai tầng trong XH , niềm kiêu hãnh , tự tôn , tự trọng ... có thể vô tình bị tước bỏ bớt trong tình huống dân phải chờ đợi , hoặc đi ra đi về nhiều lần, sắp hàng chờ nhận lắc nhắc những món cứu trợ ... Hình ảnh xoè đếm tiền , hoặc trao những gói quà bỡi vô vàn những đoàn cứu trợ , động tác nhận quà của người dân khốn khó ... cản trở rất lớn cho mơ ước xây dựng một phong cách, một văn hoá ... ( chẳng hạn phong cách và hành vi của dân Nhật Bản ...) . Nhiều lắm, kể ko hết được ... Cta suy tư xem có phải vậy ko ?
    - Từ thiện là tấm lòng . Cta mong mỏi có đủ 100 triệu tấm lòng thiện của dân Việt . Nhưng chúng ta không dám nghĩ đến việc chỉ cần 20 triệu người thôi, đan xen, chen chúc , hoán vị nhau , gặp gỡ nhau để trao từng món cứu trợ . ( cứ 4 người một xe, 40 người một xe ... đổ dồn về vùng cứu trợ ... chi phí của nền ktế , xáo trộn mọi mặt của quốc gia ... lớn hơn nhiều lần tổng trị giá cứu trợ ...).
    - Cái mà tôi cảm thấy đau xót nhất là sự so sánh hai hình ảnh : Khi tôi cho tiền đứa con lúc mới còn học cấp 1 , tôi đã phải giữ sự nghiêm túc và ý nghĩa cho hình ảnh "cho - nhận" , sao cho con trẻ không vô tình đọng trong tiềm thức sự tự ti của kẻ nhận ban phát , không ảnh hưởng niềm tự tôn kiêu hãnh trong tương lai từ động tác NHẬN . Huống chi là , ............ ( Ở góc độ vừa trừu tượng vừa vô cùng TRỌNG YẾU , vô cùng vô cùng trọng yếu này ... Thì chắc là phải dừng ở đây ... không dám comment tiếp ... ).
    Last edited: 31/10/2020
    DK15, ntnhien, pndstock14 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  2. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    %%-%%-%%-
    Bây giờ em mới hiểu ẩn ý về câu chuyện “học bắn cung” của bác.
    Bác quá đỉnh. Em xin bái phục!
    Núi này Cao thủ nhiều quá nhiều rồi! =))=))=))=))
    ==> đề nghị giải tán ngay chứ không có ngày máu nhuộm xa trường. :D
    %%-%%-%%-@};-@};-~o)~o)~o)
    P/s: em đã thọ giáo rất nhìu bài học từ các sư phụ.
    Bài học số 1: cho đi cho đi share 2 share của bác Tám. @Tamii
    Bài học số 2: cho đi ko suy nghĩ của bác 9 phủ. @Goverment
    Bài học số 3: sống và làm việc theo pháp luật và Biết nhìn xa trong rộng của chị Đổ. @Do_Quyen (giống em).
    Bài học số 4: bác Thật bác F và bác già đã show ra cái ruột gan của việc làm từ thiện hnay . @thatha_chamchi @FBV @giavanchuakhon
    Bài học số 5:...
    =D>=D>
    --- Gộp bài viết, 31/10/2020, Bài cũ: 31/10/2020 ---
    Bác @Vuthanhnguyen vô bài học số 3
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Những người dân họ rất cần cù lao động sản xuất, khi gặp bảo lũ họ đâu muốn như vậy, giúp đỡ họ trả được nợ ngân hàng là việc làm rất hay.

    Cụ ông khóc nghẹn khi được vợ chồng Thủy Tiên trao tặng 210 triệu đồng để trả nợ
    Ngọc Tú | 28/10/2020 02:00 PM
    [​IMG]
    Khi đang trao quà cho những hộ dân bị thiệt hại sau lũ, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên nghe ông Báu khóc, kể về việc mất trắng tài sản và nợ ngân hàng nên lập tức rút tiền ra trao để trả nợ.

    Trưa 28/10, ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, chiều 27/10, đoàn từ thiện của vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh đã về trực tiếp tại xã này để trao 161 suất quà đến 161 hộ gia đình khó khăn, thiệt hại nặng nề sau cơn vừa qua.

    Đặc biệt, ngoài 161 suất quà này, vợ chồng Thủy Tiên còn tặng riêng số tiền 200 triệu đồng cho một hộ gia đình thiệt hại đặc biệt nặng về tài sản để trả nợ ngân hàng.

    Cụ thể, tại hội trường xã Tân Lâm Hương, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh trao quà cho hộ gia đình ông Trần Văn Báu (SN 1960, trú thôn Tân Hòa) và nghe người này kể về việc tài sản mất trắng, nhà cửa bị hư hỏng sau cơn lũ, thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

    Ngoài ra, ông Báu kể còn nợ 200 triệu đồng để làm vốn chăn nuôi nay không có khả năng trả nợ.

    Khi nghe thấy ông Báu vừa kể vừa khóc, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên lập tức xác minh bằng cách hỏi những người dân làng trong hội trường về hoàn cảnh gia đình và số tiền vay này.

    [​IMG]
    Đàn hươu 11 con của ông Báu bị chết. Ngoài ra còn có 500 con vịt đẻ và 3 tấn cá cũng mất trắng sau lũ.

    Khi biết hoàn cảnh thực sự thương tâm, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên đã lập tức trao 10 triệu đồng và tặng thêm 200 triệu đồng để ông Báu đi trả nợ ngân hàng.

    Nhận được tiền, ông Báu khóc và vái cảm ơn vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên. Việc làm này khiến rất nhiều người có mặt tại đây xúc động rơi nước mắt.

    Được biết, trong sáng 28/10, ông Báu đã mang số tiền 200 triệu do vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên trao tặng ra ngân hàng để trả nợ số tiền này.

    "Xã bị thiệt hại rất nặng nề. Có đến 3.800 hộ dân bị nước vào nhà, có thôn bị ngập sâu 2m. Trâu bò, lợn gà, tài sản người dân thiệt hại nhiều.

    Còn gia đình ông Báu thì rất cám cảnh. Nhà này có mô hình cá lúa nhỏ. Mấy năm trước, ông Báu vay tiền nuôi 4 con hươu. Thấy hiệu quả nên vay tiếp nuôi 11 con. Lũ vừa qua làm chết sạch 11 con hươu, chết mất 500 con vịt đẻ, 3 tấn cá trắm bị trôi. Tài sản gia đình mất hết sạch.

    May mắn được vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ. Thực sự rất cảm động. Ngoài việc trao tiền cho người dân, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên còn thăm hỏi, động viên từng người dân nữa. Thực sự là tuyệt vời, cảm ơn các tấm lòng hảo tâm trên cả nước, cảm ơn tấm lòng nhân hậu của vợ chồng Thủy Tiên", Chủ tịch xã Tân Lâm Hương nói.

    Chủ tịch xã Tân Lâm Hương cho biết thêm, tại xã này, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên đã trao 150 suất quà trị giá 10 triệu đồng mỗi suất. Khi biết có 6 hộ gia đình tàn tật khó khăn trên địa bàn, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên lập tức trao thêm 6 suất quà cho 6 gia đình này với mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

    Trước đó, trong ngày 27/10, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên đã đến huyện Cẩm Xuyên và trao tặng 150 suất quà trị giá 10 triệu đồng mỗi suất cho 3 xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh

    Chiều cùng ngày, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên tiếp tục đến trao quà cho các hộ dân tại xã Tân Lâm Hương, Thạch Thắng, Tượng Sơn và Thạch Bình (Thành phố Hà Tĩnh).

    Ngoài những suất quà, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên còn trao tiền hỗ trợ làm nhà cho 4 hộ dân ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) và xã Tượng Sơn, xã Thạch Thắng (Thạch Hà).

    2cent, pndstock, thatha_chamchi4 người khác thích bài này.
  4. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Em cảm ơn anh...
    Sau khi ko loạn chưởng em mới thấy chẳng có gì là chưởng nếu ko đủ hiểu chưởng...vậy nên hàng ngày TU VANG ngẫm đời và chứng choáng với 1 chiết lý là KIÊN ĐỊNH...không thành kế...kiểu nuôi ếch nuôi rùa...rồi rùa cũng phải lớn...ếch cũng phải nhảy...nhàn hạ mà đỡ đau đầu.
    langtuxanh, pndstock, tinh tam6 người khác thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    --- Gộp bài viết, 31/10/2020, Bài cũ: 31/10/2020 ---
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
    Em chào cả nhà ạ! em thấy nhà mình bạn luận nhiều về chị Thuỷ Tiên: Chị Thuỷ Tiên chỉ đứng ra đại diện cầm tiền của các mạnh thường quân mang đi ban phát cho bà con vùng lũ lụt (Điều này là tốt, nhưng không có các mạnh thường quân thì chị Thuỷ Tiên có làm được việc này không? Nên ta khen là phải khen tới cả các mạnh thường quân nó mới công bằng). Chị Thuỷ Tiên cách làm nhỏ lẻ bị manh mún tự phát, nên sẽ không hiệu quả lâu dài và còn sẽ bị thiếu sót khi ta đến nơi mà không thể rõ được hết cuộc sống của bà con nơi đây...Làm cái gì cũng thế thôi phải có tổ chức, cũng như bất cứ ai muốn vào một gia đình của chúng ta để làm việc nọ việc kia thì cũng phải xin phép cha mẹ gia đình người ta chứ? Em thấy rất nhiều các nghệ sỹ họ cũng tổ chức đi làm giúp dân mà cũng trao rất nhiều Tiền và quà vào sâu rốn vùng lũ ngày đêm để trao đến tận tay từng người đúng chỗ đấy chứ (Họ đều qua trưởng thôn và các đoàn thể giúp đỡ mà...). Em xin chia sẻ đôi lời ạ .@};-%%-~o)
    P/S: Chị Thủy Tiên mới ở ven vùng lũ thôi chứ chưa vào rốn vùng lũ mới khủng khiếp, vào được đến chỗ này phải xác định là mạng mình không được an toàn. Các nghệ họ dám hy sinh vào tận rốn vùng lũ để cứu người dân 7 ngày không có một đoàn nào vào.
    Còn nữa những ngư dân vùng biển họ dám xả mình mang thuyền đi biển bỏ hết mọi kiêng kỵ của dân đi biển vào cứu dân đồng bằng thoát lũ (140 thuyền của ngư dân vùng biển, họ là những không giàu có, không có mạnh thường quân nào đưa tiền mang đến để cứu dân, mà sao không thấy một nhắc đến?).
    * Hiện tượng dân ven vùng lũ nhận được quá nhiều tiền và đồ ăn, đến nỗi họ vứt bánh chưng bát tét khắp dọc đường đầy nước (do cách manh mún tự phát). Chính xác đoàn đi giúp đỡ ngồi nhặt từng chiếc bánh chưng bánh tét, vừa khóc vừa mở ra ngửi bánh vẫn còn nguyên mùi thơm... Họ có phỏng vấn một số người đang ôm đồ, Dân nói là tiền nhận 3 lần, gạo nhận 10 bao (mỗi bao 10kg) Mỳ thì nhiều vô kể >Đây là hệ quả của manh mún tự phát . Thật đáng buồn a....
    Last edited: 31/10/2020
    langtuxanh, Teppi276, Ntkn23816 người khác thích bài này.
    tien_tran1181Hoanghontim2011 đã loan bài này
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
    XIN ĐỪNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI HÙNG

    Bà con ạ, xin đừng quên họ. Họ là những ngư dân ở xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy đã huy động gần 140 thuyền bơ nan từ biển vào cứu dân vùng lũ. Họ cứu hàng ngàn người thoát chết trong đêm lũ căng thẳng.

    Đó là ngư dân cha, ngư dân con đã làm hết mình, rồi ngư dân mẹ, ngư dân chị, ngư dân em ở nhà huy động tiền góp gạo, mua nước mắm, cá khô nấu hàng chục ngàn suất ăn gửi về đồng bào vùng lũ.

    Họ là ngư dân lão làng dặn dò ngư dân cha, ngư dân con, như dân mẹ phải mua kẹo bánh, áo quần gửi bà con vùng lũ. Xong việc, họ kéo thuyền về lại làng biển. Có người cảm kích, tặng họ tiền dầu họ nói đi cứu người không nhận. Nếu nhận là đi làm thuê rồi. Mất ý nghĩa.

    Bây giờ họ về với làng biển, nghề họ đánh bắt gần bờ, nay mưa bão triền miên, họ phải ở nhà bó gối. Họ đã hết tiền, cạn lương thực, nhưng vẫn không kêu ca, vì tính họ vậy. Đi một vòng, phát hiện nhà nghèo ở ba xã hào hiệp này nhiều lắm. Bà con ngư dân khó khăn nhiều nhưng không kêu ca là vì nghĩa cứu người trong lũ mà giờ lại lên tiếng thì kỳ, đó là con người thật của những ngư dân nơi đây, có thể lo cho người khác nhưng khi mình thiếu thốn lại ngại lên tiếng.

    Vậy nên bà con ơi, hãy về với ba xã này, những người hùng đang rất khó khăn khi biển không đi được mà bão lại sắp ập đến. Hải Ninh có 5 thuyền hư hỏng chưa sửa được. Bà con 3 xã cần gạo, mì tôm, đồ khô lâu dài, cá khô, nhu yếu phẩm cần thiết.

    MẤY NGÀY BÀ CON VỀ VÙNG LŨ NHIỀU NHƯNG DƯỜNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI HÙNG NGƯ DÂN ĐANG BỊ LÃNG QUÊN.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    CMDOLA, Teppi276, pndstock14 người khác thích bài này.
    Con_ong_trum, tien_tran1181Hoanghontim2011 đã loan bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Muốn thành công bất cứ việc gì, kể cả đầu tư CK, cần làm 2 việc:
    Đối với bản thân, dẹp bỏ "cái tôi" bãn ngã . Vì cái tôi dễ thành cái tội.
    Đối với người đối diện: Thuyết phục họ dẹp bỏ "cái tôi" của họ đúng hoàn cảnh.
    Tôi có ông anh, khi bị bệnh nặng, vợ chăm sóc hok vừa ý, chỉ vì cái tôi quá to muh vợ chồng cãi nhau nên ông ấy hok thèm dùng thuốc, kết quả, cơ hội điều trị ngày một khó khăn hơn. Thì nhìn tôi thấy thật là tội nghiệp. "Cái tôi" của anh ấy thành cái tội, tội ko uống thuốc thành tội nghiệp.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Bản chất Dân Việt là 1 dân tộc anh Hùng. Cả dân tộc anh hùng thì vài ba chục người hùng chỉ là số bé
    Last edited: 31/10/2020
    Teppi276, 2cent, pndstock7 người khác thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864

Chia sẻ trang này