Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

6037 người đang online, trong đó có 731 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 326932 lượt đọc và 3090 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    OMG ! Chít thật , em kg nghĩ câu chuyện tiếu lâm em copy trên mạng ( trong những chuyện vui ngắn và bài học rút ra ) lại thất lễ và làm bác suy tư như vậy. Hồi chiều thấy bác còm và cười toác miệng nói :”bài học rút ra thêm là TT chắc sẽ kg theo đạo Thiên Chúa nữa chứ “ làm em cũng trả lời thật lòng là em Đạo Phật . Nhưng kg vì em đạo Phật mà bôi bác hay kg tôn trọng đạo Thiên Chúa hay tôn giáo khác đâu bác @Tamii . Và cũng kg vì câu chuyện trên mà em nản để kg theo đạo Thiên Chúa nữa như bác nghĩ ( nếu như em kg là Phật tử) .

    Chỉ là thấy hôm nay TT vượt qua ngưỡng đầu tiên của vùng cản cứng để tiến sâu hơn rất đẹp và cũng là cuối tuần nên em tìm trên mạng một câu chuyện tiếu lâm ngắn và cũng có chút liên quan đến tình cảnh hiện nay của ae chứng sĩ với TT đoạn này nên post ace đọc cho vui thôi chứ kg có ý gì ( em copy nguyên cả câu chuyện và bài học rút ra của nó ) . Hơn nữa , em cũng có nghĩ thoáng qua câu chuyện xem có phạm điều gì lớn lao hay kg và thấy chuyện kể về hai tu sĩ trẻ ( chắc đang học trường dòng) chứ kg phải cha xứ nên thấy cũng có thể còn nhiều ham muốn trần tục cũng là bình thường . Cũng như em đạo Phật mà đọc những chuyện tiếu lâm hay chuyện bình thường mà nói đến Thượng toạ , Hoà thượng hay sư thầy sư cô đi giảng dạy cho bao người mà còn ham muốn phàm tục quá em cũng thấy khó chịu vì làm ô uế nhà Phật nhưng nếu kể về tiểu tăng trẻ tuổi nào đó mới xuất gia thì em dễ thông cảm và kg nghĩ gì cả .

    @Tamii , có thể em đã vô tư quá nơi đây khi post câu chuyện tiếu lâm để mong ae đọc thư giãn nên đã kg suy nghĩ thấu đáo xem người khác có ai nghĩ khác mình hay kg ( em thì nghĩ có lẽ mọi người đọc chuyện cười nên cũng xuề và chỉ đón nhận trên góc độ cho vui là chính chứ kg mang ý nghĩa châm biếm hay gì khác nên mới post , hic ) mong bác thông cảm kg chấp mà bỏ qua . Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ !

    Rất cảm ơn sự góp ý thẳng thắn của bác ! Em chúc bác cuối tuần vui cùng nguời thân ạ !
    Ps: Bác cũng khó tính phết đấy , hic ...
    Last edited: 10/10/2020
  2. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.907
    Chúc cả nhà TM và @tinh tam yêu quý cuối tuần nghỉ ngơi vui khoẻ và bình an bên gia đình.
    Em gái đừng buồn gì nhé. Mọi người luôn yêu quý và thấu hiểu tâm can, tình cảm trong lành của em bao lâu nay, cũng như các cmts của em trong các pics là điểm tựa tinh thần trong nhiều tình huống đối với chứng khoán.

    Trên một diễn đàn rộng lớn, phức tạp, nhiều đối tượng, việc quan điểm có giống nhau hay không cũng không dễ kiếm tìm, nhất là khi chọn cách đối đãi chân thành, hóm hỉnh đáp lại nhau duờng như cũng rất hiếm hoi vì có lẽ nhiều người căng thẳng quá với Được - Mất, hoặc nghi ngờ mọi người xung quanh nghĩ và nói ra những điều ẩn chứa hiềm khích, mát mẻ, chim lợn gì đó không thoả mãn cá nhân họ
    Một câu chuyện dí dỏm sau cả tuần chứng khoán nhiều lên xuống là hoàn toàn bình thường và đáng khích lệ... chưa kể thông điệp tuyệt vời mà người up lên đã nói rõ ngay sau đó là hãy thông thạo điều mình làm, việc mình theo đuổi để có được thành quả tốt, đúng như về thị truờng cả tuần nay chênh vênh, vs suy nghĩ nên giữ hay bán cp của nhà đầu tư...

    Viết đã dài, t xin dừng ở đây. Cảm ơn bác chủ pic và các anh chị, các bạn đã luôn đối đãi cởi mở chân thành, nên dù người gần hay xa cũng có thể tham gia pic vui vẻ.
    Mong tinh thần hoan hỉ, rộng lòng, nhiệt huyết hiện diện mãi ở nơi pic này và cả trên F nói chung nữa
    Last edited: 10/10/2020
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    32.625
    Thôi, em gái ở đâu? Báo các a phi trâu đến đón :))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.825
    Trước khi nó 1200 đê thì cu hạng ra đắp đê ngăn lũ đã
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.825
    Tư Duy và Quán Tưởng là 2 trạng thái nhưng cùng 1 tâm thức của loài người, nhìn cái cách cụ ông này nhớ về Hà Nội thật là hay, hay ở chính Tư Duy và Quán Tưởng.
    Mai mốt Cu Hạng cũng nên xây bờ rào quanh vườn hồng và vẽ cây cao su, cây hồng, con gà, con lợn, con chim... v.v như cụ thì tuyệt vời.
    https://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song...p-tuong-quanh-nha-de-thoa-noi-nho-679956.html
    ShenLong9119, DautudaihangANGUYEN thích bài này.
  6. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Hi hi... kg sao đâu chị yêu. Em thấy bình thường thôi chứ cũng đâu có gì phải buồn phiền chi đâu ạ. Chỉ là comment đáp lại và diễn giải hơi dài chút để bác @Tamii hiểu và thông cảm thui .
    Thực tình em luôn trân trọng tất cả những ý kiến góp ý thực tâm của tất cả mọi người miễn sao em cảm nhận được sự tôn trọng dành cho nhau . Em chưa bao giờ thấy nặng nề trong tất cả các tình huống trên F , chỉ là người khác thấy nặng nề hay kg mà thôi .:D

    Chúng ta cần khách quan và đón nhận mọi chuyện chị à , dù là chuyện thuận và vui hay kg thuận và trái chiều khi nhận định về TT , về cp và về cả những quan điểm hay góc nhìn về cuộc sống . Có như thế ta mới có cơ hội thường xuyên nhìn nhận lại mình và hướng đến những điều tốt đẹp hơn . Em luôn quan điểm phàm đã là con nguời thì kg hoàn hảo nên ai rồi cũng có lúc đúng lúc sai và bản thân ta cũng ngoại lệ . Vậy nên , thiết nghĩ chúng ta cũng cần nhìn những chuyện sai ấy một cách bao dung hơn . Có như thế lòng mới kg nặng nề buồn phiền và cuộc sống cũng nhẹ nhàng thanh thản .

    Cuộc sống muôn sắc màu
    Là do ta khác biệt
    Thì em ơi có biết
    Chấp nhận để mà thương.
    Để sầu kia thôi vương
    Bởi trăm năm hữu hạn ... :D%%-%%-%%->:D<
    Last edited: 10/10/2020
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.825
    Còn ông FBV bảo: nó phải lên 26.000 kia. hehe
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    32.625
    Sao cụ lại tách 2 vế ra = nhau nhỉ? E chỉ thấy tư duy nằm trong quán tưởng. >:D<
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.825
    tư duy sinh ra quán tưởng. Quán tưởng để mà tư duy. 2 muh 1 gốc từ trí huệ muh ra
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.825
    Tâm nặng và nhiều suy tư quán tưởng thì tư duy con người quần tròn như cối xoay. Tâm nhẹ và bình yên thì mọi chuyện thật giản đơn nhẹ nhà như làn gió thoảng qua khuôn mặt má hông hào, như mưa mùa thu nhẹ lăn trên má rồi tan biến hư khôbg, như mây trời đông bay vào phiêu lãng... Tất cả là Tâm quán tưởng

Chia sẻ trang này