Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

8151 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 328737 lượt đọc và 3088 bài trả lời
  1. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.599
    ui, chắc hồi đó đang tiếc người yêu cũ sắp đi lấy chồng, mời càfe chia tay mà mình cứ ôm niềm đau hết tiền, không đi gặp lần cuối.

    Không biết trí nhớ của bác dạo này thế nào, chứ tôi cứ lấy ngày sịnh nhật của người cũ làm password thẻ ATM, thề không thể nào nhầm đươc :))
    ngankim, pndstock, trabac10 người khác thích bài này.
  2. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    98.273
    nay tôi mới học dc pp oánh chứng cụ rồng ah
    thừng e oánh năm nay nhân 5 tk nói 1 câu
    "Tui có tiền Tui mua "
    pp đơn jan vậy thôi =))
    @thinhpcr
    ngankim, Ntkn238, thethang2018 người khác thích bài này.
  3. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.499
    Money never sleep :drm
    Tặng bác Trúc nè :))
    Hu_Truc_Vn đã loan bài này
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Con người, đa phần không tránh khỏi quy luật của tạo hoá bác ạ.
    Từ 1 trí nhớ rất khá, giờ tôi cũng quy về ngày SN vợ hoặc con và dùng 1 mật khẩu cho mọi nơi yêu cầu, biết là mất an toàn, cơ mà lực bất tòng tâm rồi.:drm
    --- Gộp bài viết, 01/12/2020, Bài cũ: 01/12/2020 ---
    Thế là cụ Win bị ông ẻm lừa rồi.
    Bằng chứng là tôi đây, cứ có tiền là tôi mua Cp, mà vẫn lỗ chổng vó đây.:drm
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chuyện gì qua cứ để nó trôi qua dẫu có tiếc nuối cũng chẳng thể nào thây đổi chúng ta chỉ có thể sống và đi tiếp.
    Khá lâu rồi hai chữ tiếc nuối không tồn tại trong tâm trí của em bác à.
    :))
    Bất công, thất bại mất mát và đau thương nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống bởi ai cũng trãi qua nó mà thôi.
    Ý nghĩa lớn nhất của đời người là biến những khó khăn, nghịch cảnh mất mát và đau thương thành động lực để để phát triển bản thân.
    :):):):):)
    Mọi việc trên đời chỉ phụ thuộc vào gốc nhìn thôi bác à.
    --- Gộp bài viết, 01/12/2020, Bài cũ: 01/12/2020 ---

    Một hoàn cảnh nhưng hai gốc nhìn
    tinh tam, ngankim, ANGUYEN11 người khác thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Trí nhớ của chúng ta cũng tương tự chiếc máy tính ... chúng ta mãi miếc lưu lại giữ liệu nhưng lại không học cách xóa bớt chúng đi nên mới xảy ra hiện tượng quá tải đầy giữ liệu dẫn đến kém trí nhớ anh à.
    Chỉ tập trung vào những thứ mình cần và vứt bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi tâm trí...trí nhớ sẽ hoạt động tốt anh à.
  7. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    Ngài TT ra thông điệp : có giảm thì cũng phải giảm cho đàng hoàng chứ không giảm kiểu vì “CoVid”, “Bầu Kiên” :)
    tinh tam, ngankim, ANGUYEN4 người khác thích bài này.
  8. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    bài khánh hà hát là “ bài không tên cuối cùng tiếp nối”. cùng nền nhạc nhưng ns Vũ Thành An viết ở 2 thời kỳ cách xa nhau.
    thời kỳ ông còn si hận, tiếc nuối. và thời ông đã tha thứ cảm thông.
    rất hay, tôi cũng thường nghe nhạc của Ns VTA.
    cảm ơn bác @Dautudaihang đã cho nghe lại.
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Ngày trước em thường nhìn đời bằng môt màu đen giống như thể tự cầm tù tâm hồn mình.
    Nhưng khi học cách buông bỏ học cách tha thứ(đặc biệt là tự tha thứ cho bản thân, tự tha thứ cho những thất bại, những cơ hội đã bị bỏ lỡ) nhìn đời bằng màu hồng giống như thể mình đã và đang sống với sinh mệnh đã được sinh ra lần thứ hai.
  10. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    đúng rồi, gần đây đọc các comt của bạn tôi cũng nhận thấy rất hào sảng, lạc quan. Cứ giữ mãi tâm thế đó mình tin thành công sẽ đến với bạn@};-
    tinh tam, ngankim, Colourful046 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này