Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

488 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 06:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 345877 lượt đọc và 2953 bài trả lời
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.140
    Bác mua 1 cổ phiếu nào đấy tức là bác đã sở hữu một phần doanh nghiệp đấy. Chứ bác không có góp vốn vào, người khác mới góp vào, bác là chủ sở hữu còn vốn điều lệ vẫn thế. Bác sở hữu phần góp của người khác. Có mỗi thế mà các bác cũng cãi nhau, đất nước còn bao việc.
    tinh tam, viethanoi, FBV3 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Trên toàn TG, người bị đóng thuế đều cằn nhằn
    Nghĩa vụ, người thu thuế, giải thích=pp luận khoa học và doạ nạt an toàn XH.

    Đó là việc của @Vuthanhnguyen@Vothuong623
    Không sợ sưu cao thuế nặng
    Sợ khôg làm tới mức phải đóng thuế.
    thu bao % họ tính rôi
    kệ nhà bác vothuong @Vuthanhnguyen ơi.
    2 bác đều là ngọn hải đăng
    Tuy nhiên mỗi thời mỗi khác,
    Hải đăng, đốt=rơm
    Đốt= Mỡ
    Đốt=dầu
    Đốt= điện
    Đốt=.......

    Thì cuối cùng, chúng vẫn có duy nhất và mãi mãi 1 nhiệm vụ=====là hải đăng
    Dragold, Dautudaihang, tinh tam5 người khác thích bài này.
  3. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.634

    :):):)
    Dautudaihang, Vuthanhnguyengiavanchuakhon thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Già rồi, ngủ sớm nha bác vothuong.
    DautudaihangANGUYEN thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Không ai nói họ không giỏi vấn đề ở đây là mình và bác Hongck trao đổi về vệ nghe hay không nghe sự kiến nghị của chuyên viên.
    Nếu vài tháng trước nghe lời tư vấn của cụ Sói bán cổ đi mua BĐS thì sao nhỉ....một người luôn thể hiện khôn ngoan đạo đức và thường xuyên đi cho lời khuyên mỗi khi xuất hiện.
    Dragold, Con_ong_trumANGUYEN thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Thực ra làm gì cũng có cái khó của nó bác à...
    Những người cần tư vấn về quá trình đầu tư của mình (ai rõ thương vụ của bạn hơn bạn đâu???? Và khi đã xin lời khuyên thì họ buộc trả lời theo những gì người muốn nghe cần, họ trả lời đúng quy trình thôi)
    Trong nghành nghề của em có những đàn gia cầm yếu, bênh vừa khỏi nhỏ xíu mới 200-300g muốn tiêm phòng H5N1 ( theo kinh nghiêp lâu năm chỉ tiêm nữa liều => đàn gà không bị sốc và vẫn có đề kháng với virus khi nào trong vùng có xảy ra dịch thì tiêm nhắc lại)
    Nhưng thực tế bạn phải tư vấn khách hàng tiêm đúng liều( nó mới đúng quy trình từ nhà sản xuất, đúng pháp luật=> đàn đó khỏi lớn luôn)
    Việc hỏi buộc họ phải cho lời khuyên ... và cho lời khuyên đúng quy trình thế thôi.
    Last edited: 09/12/2020
  7. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    đại trà mà Bác, vàng thau lẫn lộn, túi xách LV bán đầy vỉ hè nên nhiều ng tưởng LV là hàng chợ rẻ tiền :D
    trước kia có Bác @tinh tam khoe đã tiếp xúc 1 số m/g giỏi rùi thoai, Bác ấy khen lắm ... :)
    Dragold, ANGUYEN, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  8. Tamii

    Tamii Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2020
    Đã được thích:
    4.961
    Tôi thi
    Tôi thì chỉ biết có 1 người môi giới và cảm thấy hài lòng về người đấy. Đã vài lần thiệt hại khi nghe theo họ nhưng tôi chưa bao giờ trách hay chê họ, họ nói gì thì người quyết định chính là tôi, chả lẽ tôi lại bảo do họ. Ngoài ra, rất khó để biết trước, các quyết định của mình sẽ là chính xác, sai và đúng đan xen liên tục

    Đối với tôi bây giờ, thì họ là người cung cấp các thông tin và nhận định của họ, tôi quyết định theo nhận thức của tôi. Quan hệ trở nên khá thân thiết vì cả 2 đều có cùng lợi ích :))
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Môi: là cái môi ý chỉ cái miệng, giới là giới thiệu ý chỉ lời nói. Môi giới là lời giới thiệu từ cái miệng của 1 brocker trong cái nghề sống bằng cái miệng lưỡi. Vậy trách chi họ hử bác? Vì nếu họ cũng như các bác thì họ làm quái gì phải bô bô xúi các bác mua mua bán bán?
    Cũng như có mấy tay cò đất.... gọi cho FBV tôi bảo lô này rẻ lắm.... anh mua giàu to..... tôi bảo: Em là cò đất hử? Nó bảo Ừ.... tôi bảo, thôi thời của em là Cò đất thì cất đò, đò đem cất thì linh quái gì. Vì rẻ quá thì em mua quách đi cho giàu.
    Lại có em chân dài chân ngắn dịu dàng địu đàng gọi tiếp thị đòi giới thiệu chơi Chứng khoán quốc tế và Forex mới kinh.
    Tôi bảo, Chứng cháo thì anh biết nấu, chứng chứng khoán quốc tế thì anh chịu, Durex thì anh biết chơi chứ Forex thì anh cũng chịu nốt . Em ấy cười hả hả.... như con trai sau khi hiểu từ Durex với Forex của tôi.
    Ấy là, trong group của tôi, hể cứ em nào gọi tiếp thị Forex thì tôi cứ bảo, Forex anh ko chơi, anh chỉ chơi durex. Vớ vẫn với cái tụi ăn ko ngồi rồi quấy rối tối ngày nào là cò đất, nào là Bảo Hiểm, nào là CK quốc tế, nào là Forex, nào là Bitcoin.... nào là sinh trắc vân tay.
    Có chuyện vui vụ sinh trắc vân tay.
    Cô bé nọ gọi tiếp thị bảo tôi tới thử cho bé nhà sinh trắc vân tay và học toán gì gì của Nhật...
    Tôi hỏi: Có phải sau khi sinh trắc với học toán của Nhật xong thì em bé tôi có thành Thần Đồng ko? Em ấy thật thà bảo, dạ ko....ậm ờ. Tôi hỏi thế người VN với Người Nhật ai thông minh hơn? Em ấy lại ậm ờ.... Thế tôi sấn tới hỏi thêm: Thế nông dân Việt và Nông dân Nhật ai sống thọ hơn? em ấy bảo: Dạ anh tha cho em.... tôi hỏi, thế em học sử Vịt có thấy dân Việt đuổi quân Nhật ko? Em ấy xin chừa cái lối tư duy tiếp thị và xin đổi nghề..

Chia sẻ trang này