Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

7046 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 344353 lượt đọc và 2955 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Ngày bước vào nhà tản mạn em cũng thế cái nào hiểu thì xài không hiểu thì để đó.
    Đầu tư cũng tương tự ta lái xe...Không thể nghe người khác nói mà ta có thể lái được.
    Học lý thuyết + nghe thầy dạy kinh nghiệm = »sau đó trãi nghiệm qua năm tháng = »rồi tự đút kết hình thành năng lực vô thức cho mình.
    Còn về VN30 và penny
    VN30 Đã tăng và tăng mạnh vẫn không có nghĩa là nó sẽ giảm
    Penny tăng một lượng vừa phải hoặc không tăng không có nghĩa là nó sẽ tăng.
    :)):)):)):)):))
    Mỗi người mua gì????...chờ đợi gì??? =» tự có tiêu chuẩn mà hành động:((:))
    Cuộc chơi ở penny là cuộc chiến của Cáo và Diều Hâu (sự dẩm đạp là không thương tiết)
    Cuộc chơi ở VN30 là cuộc chơi của chủ trại và thú nuôi( nuôi dưỡng thuần dưỡng và vặt lông phù hợp quy trình)
    Các bác có hình dung được môi trường nào dễ kiếm ăn hơn...môi trường nào khắc nghiệt hơn.
    Tùy vào đặc thù của nhà đầu tư mà chọn mãnh đất sinh sống của mình:)):)):)):)):))
    Last edited: 16/10/2020
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.202
    Đố vui:
    Con Cua với Con Ghẹ. Con nào kẹp đau hơn con nào? hehe
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Thử cho nó kẹp rồi biết:))
    Em chỉ bị cua đồng kẹp
    Cua biển và ghẹ kẹp có vẻ ghê ghê.:-??
    Goverment, ShenLong9119, FBV2 người khác thích bài này.
  4. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.199
    Con ghẹ có kẹp tan cửa nát nhà đấy bác :))
    Goverment, ShenLong9119, FBV2 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.895
    .
    Tàn Thu tự thoại …

    Một chiều Thu muộn chuyển Đông.
    Ngàn bông trắng bãi , mênh mông ánh nhìn...
    Tôi gom từ một tới nghìn.
    Rồi tung, hê, hứng, rồi nhìn ngẩn ngơ.
    Từ hồng hoang thuở đến giờ.
    Phàm, nặng thời đọng nhẹ thời bay cao.
    Trần gian vô cố cuộc nào.
    Dại gì lấy nặng buộc vào châu thân.
    Hỡi trời Thu muộn bâng khuâng.
    Ngàn bông trắng gợi cuộc nhân quần, hề ...@};-@};-%%-%%-:bz:bz


    Vũ Thanh Nguyên
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.202
    Cua và ghẹ.... con nào ăn nhiều hơn?
    Goverment, ShenLong9119Duduconxanh thích bài này.
  7. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.714
    Không biết bác chủ tự thoại trong khung nào, viền nào của thời gian, không gian và tâm trạng. Nhưng em đọc và tự cảm ở cái thời không mưa man mác, dầm dề, bão lũ của đồng bào thì cảm giác thực sự lại thẩm thấu mác mác buồn, hơi tần ngần và dao động khi cứ cảm "bông trắng" của bác chủ đề cập là hạt mưa lất phất cả vùng trời ạ.
    Cảm ơn lời tự thoại của bác chủ!
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.199
    Con ghẹ nó thích ăn cua. Có điều phải ăn cua thì mới có ghẹ :D ;))
    Goverment, ShenLong9119, FBV2 người khác thích bài này.
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
  10. gudandgreat

    gudandgreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    513
    E chỉ chú ý câu "tôi gom từ 1 tới nghìn" của bác thôi :))) nghe kiểu cp lúc nào a cũng có :v tiền a 0 thiếu ! A sẽ chơi với e từ lúc e còn thơ cho đến khi e trưởng thành khi nào e đủ lông đủ cánh thì a bán e đi ! Rồi nhìn lại 1 quá trình a đã gom e :)) "rồi tung hê hứng rồi nhìn ngẩn ngơ"
    --- Gộp bài viết, 17/10/2020, Bài cũ: 17/10/2020 ---

    Đêm nay e chỉ nghe duy nhất bài hát này của Eva cassidy ! Giọng hát đượm buồn sâu sắc,nhẹ nhàng như 1 thiên thần vậy.Cô mất vào năm 96 ở tuổi 33 vì bị ung thư.... bản thu live này cũng là năm 96 ! Chắc 1 vài tháng sau thì cô í mất.Mời các bác nghe ạ
    "Since you went away the days grow long..
    When autumn leaves start to fall
    I miss you most of all my darling..."

Chia sẻ trang này