Tản mạn về CPI và TTCK (20)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/12/2020.

6573 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 712854 lượt đọc và 4574 bài trả lời
  1. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.739
    vẫn còn tí. sóng to phải oánh cổ thị trường, MG mạnh mới nhanh:drm
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Em không MG...Tiền tươi thóc thật cho chắc.
    Cứ tìm mã tím lịm là ngon à:p:D:drm4lâu nay em ngập trong màu hoa thạch thảo.
    pndstock, ANGUYEN, thethang2015 người khác thích bài này.
  3. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.739
    có gì đâu. bác xấu em thấy ok mà. bác hạng e cũng thấy ok. chắc em ba phải.:)):)):))
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Em và bác âý cãi nhau thôi
    Đường ai nấy đi...đâu có gì không tốt.
    Những người đàn ông lúc mâu thuẫn choảng nhau rồi lại huề..rồi có khi cũng thành bạn tốt.
    Chuyện thường ở đời...Có điều nó phải giải quyết rõ ràng rồi kết thúc bác à.
    :)):drm
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    theo Smell của tôi thì phiên nay là phiên chợ để bán nhé. Càng gần trưa thì bán càng tốt..... chớ chợ chiều hay chợ sớm thứ 2 thứ n tuần tới..... chả biết đồ còn ương hay ế ẩm hay đồ tươi ngon....
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Chợ mai tươi sáng em không bán...
    chợ chiều lắm kẻ chán em bán cho ai
    Một mai.... mai mốt một mai
    Hàng ngang hàng dọc tóc phai bạc đầu
    Em về hái lá nương dâu
    Nuôi tằm chờ kén..... nhuốm màu thời gian
    Chu kỳ hiện hữu thế gian
    Trăm năm duyên nợ em màn điều chi
    Thôi thì duyến đến duyên chi
    Em ơi chợ sớm bán đi rồi về
    Ta cùng vui tết đề huề
    Một nhà sum họp no nê sum vầy
    Ca Dao một quẻ đầu ngày
    Xem ngay để biết tuần này vui sao!!!!
    Hongbinh, ShenLong9119, ANGUYEN8 người khác thích bài này.
  7. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.739
    chiều tắc đường ko cho bán chỉ cho mua thì lại căng a ơi
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Thì..... kiểu đại loại..... kẹt xe.... kẹt phà.... kẹt mạng kẹt tùm lum nên lắm.kẻ chán chăng? hehe
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Quy luật của cuộc sống là sự thay đổi.
    Cái thời thượng hôm qua...Hôm nay đã trở thành lỗi thời
    Và cái thời thượng của hôm nay sẽ trở thành cái cũ của ngày mai.
    :rolleyes:
    Bóng đá cũng như chứng trường những triết lý từng làm mưa làm gió...rồi sẽ có cái khắc chế.
    Nếu bạn không học hỏi và thây đổi bạn cũng nhanh chóng trở thành cái cũ thôi.
    Hôm nay em là trai trẻ ... rồi có ngày sẽ thành lão già...rồi có ngày sẽ trở thành người quá cố.
    ĐÓ LÀ QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG...ĐỪNG CHÌM ĐẮM TRONG ĐIỀU GÌ ĐÓ QUÁ LÂU.
    :)):x
    HƠN THÁNG NAY TÀI KHOẢN EM TĂNG 2_3_4 %/NGÀY NHIỀU NHƯ ĂN CƠM BỮA NHƯNG CHUYỆN GIẢM 0.5% LÀ CHUYỆN HIẾM HOI.
    Hôm qua em chốt sạch hqc, ros đấy thôi...sẽ luôn luôn có cái khắc chế.
    Nhưng em phải đi tìm thương vụ mới...không hối tiếc và cũng không ngũ trên chiến thắng quá lâu.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Qui luật cuộc sống thì có hàng tá qui luật.... hehe
    Ngày tăng 5%.... 10 ngày tăng 50% ... sau 100 ngày bán chẳng được mua cũng chẳng xong.... em gặp cảnh dở khóc dỡ cười này chưa hử?

Chia sẻ trang này