Tản mạn về CPI và TTCK (20)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/12/2020.

4273 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 18:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 685136 lượt đọc và 4699 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Nhấy Chi Mai và Bạch Mai là Có Thật theo truyền thuyết cụ chủ ạ... nhưng là Mai mà Chưa phải là Mai....
    Có thể ko là mai thì mốt... bữa kia... bữa kìa....bữa nữa.... bữa kỉa.... hehe....Kiểu gì cũng có
    Do_QuyenANGUYEN thích bài này.
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    tiền mặt lúc nào cũng có, từ thời sinh viên đã học dc công thức “ đầy ,vơi ,đầy”
    ANGUYEN, FBV, giavanchuakhon1 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.972
    He he, đầy vơi đầy
    Cả 1 trời ký ức
    Mà bác Trà đâu ở nội trú ngày nào đâu nhỉ???
    --- Gộp bài viết, 01/02/2021, Bài cũ: 01/02/2021 ---
    Đầu gấu như Nguyễn công Trứ mà còn: Cúi đầu trước nhành mai.
    Do_Quyen, ANGUYEN, tobefriend1 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Các anh em hô bắt đáy khi chưa mò đáy thì bắt trúng cái con gì hử bác già?
    langtuxanh, Do_QuyenANGUYEN thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.972
    Họ bắt đáy với tâm thế để ngày mai bán
    Cho đến giờ này họ vẫn đang đúng.

    Thế nên NCT mới cảm tác:
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"

    Làm người, lại đi buôn CK
    Gặp @FBV mắc mệt à:drm^:)^
    moonmoon80, FBV, Duduconxanh9 người khác thích bài này.
  6. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    có chứ bác. mãi 2002 tôi mới có chỗ cắm dùi ở Hn mà.
    FBV, Dautudaihang, Dragold2 người khác thích bài này.
  7. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643

    Xong rồi đấy. :-P
    FBV, trabac, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.889
    He he... Văn chương và điển tích , nhé !
    Tôi sửa hộ anh @giavanchuakhon chút .
    Không phải Nguyễn công Trứ .
    Mà là CAO BÁ QUÁT , có hai câu rất hay , hơi ngông , nhưng khí phách hào hùng , ẩn chứa nhiều cảm xúc thi ca :
    " Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
    Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa "
    ( Tôi dịch thoáng, đừng khe khắt , là : " Mười năm giao du , muốn tìm cho được cây kiếm cổ . Một đời chỉ biết đê đầu trước hoa Mai " .
    Hi hi... Cây kiếm cũ chắc quí lắm . Cỡ như cây kiếm của Ngô hạp Lư ( bố của Ngô phù Sai ) chăng ? Hay như cây gươm nhỏ mà thái tử Yên dành cho Kinh Kha để thích khách Tần thỉ Hoàng đế ? ?? ) :D:D:D:-c:-c:drm2:drm3
    moonmoon80, FBV, magnolia149 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.972
    À đúng rồi
    Mình nhầm, Cao bá Quát
    Ông nhìn cành mai như que gỗ khô quắt queo hôm trước, thế mà vào 1 sáng mưa bụi mùa xuân, các đốm trắng rất mỏng lại chồi ra từ que củi đó.
    --- Gộp bài viết, 01/02/2021, Bài cũ: 01/02/2021 ---
    Cái cậu bạn tôi, đã sử dụng đầy vơi đầy từ lúc anh em nội trú cấp 3, thời 198x giữa, giờ quan to phết, đúng là tố chất trong gen rồi.
    FBV, trabac, Dautudaihang5 người khác thích bài này.
  10. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.908
    Chào Bác chủ Pic và Các Bác trong nhà.
    Đang đọc tàu ngầm mà thấy còm này của Bác giavanchuakhon nên ngoi len - vì nó chạm vào ký ức hồi mới vào KTX ăn cơm trên nhà ăn SV. Đầy vơi Đầy vs Vơi đầy vơi :)
    Mà nếu có câu thần chú này chắc Bác phải DHBK hay DHXD tầm K2X những năm 80 tk trước ? Phải không ah?
    FBV, trabac, Duduconxanh4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này