Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 910637 lượt đọc và 6674 bài trả lời
  1. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.130
    Hãy cho tôi thêm đòn bẩy, tôi có thể nâng cả trái đất lên chăng.;)
    Dragold, luuqncklk, Nhthang4 người khác thích bài này.
  2. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.946
    FBV hưng phấn quá làm mình... lo :))

    Cafe sáng cả nhà ~o)~o)~o) Hnay sẽ là 1 phiên bản lề, có mua hay bán gì cũng nên bình tĩnh chờ đợi sau khi xu thế đã rõ ràng, chớ manh động. Điểm mua điểm bán gì cũng sẽ đều có cả. Good luck !!%%-
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Hãy cho tôi cái phích dự Phòng... tôi sẽ nhẹ nhàng đưa em VNI 1.200 thành dĩ vãng.... hehe
    chungho, alexpham263, PXe19963 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.416
    Chuyện này ngoài XH xảy ra suốt.
    Vì tức nhau người mua đã chẻ lượng mua ra và mang toàn tiền lẻ, cửa hàng chỉ có ngần đấy diện tích......xong luôn cả ngày, chả còn làm ăn gì được nữa.

    Vậy sao họ không làm theo ý tưởng bước giá của @Vuthanhnguyen nhỉ???
    Tôi thì nghĩ, bước giá có căn cứ khoa học
    Còn tăng lô 10 100 1000 thì là bạo lực mất rồi
    Dragold, tinh tam, LINHPLC9 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Hôm qua Píc vắng các bác Gái nên mất cân đối âm dương... VNI nó tụt.... nó vẽ bậy chữ M....hehe.
    Các bác còn đúng 1 phiên nay để thách thức BBs đấy.... hehe Và Hy Vọng các bác Gái nhà ta quẩy tưbg để cân bằng âm dương.... hehe
    LINHPLC, chungho, alexpham2634 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.416
    Cứ lần nào @FBV hưng phấn và thúc giục mọi người ôm cổ là sẽ có BƯỚC TIẾN lớn của Vni đó bác Phạm
    Vì căn cứ của hắn là VĨ MÔ, thứ mà hắn rất giỏi
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    2 Từ Trách nhiệm cụ ạ.... Gạch đá nhiều đủ xây mấy quán trà cafe rồi ...nên đâm sợ...
    Cơ muh theo tôi... cứ Rút Phích phút cuối lại hay.... k0 cho tăng cũng ko cho giảm là tốt.... vì ta là mô hình XHCN nên cái gì cào bằng là ngon
    pndstock, vhoctd, Dragold7 người khác thích bài này.
  8. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Good morning cả nhà !!! Chúc một ngày an lành đến tất cả ạ !!!%%-%%-%%-~o)~o)~o)

    Chứng trường có gì mà khiến bao trái tim phải lao xao ? :))
    Tăng cũng nghi mà giảm lại càng ngờ vực
    Kiếp con người vốn đã mang cơ cực
    Ôm giữ chi thêm cho trí lực hao gầy ...:D>:D<

    Đúng là con người kg dễ để tịnh tâm :D . Thế nên TTCK đã , đang và sẽ tiếp tục như vậy , sẽ có tăng có giảm , đi ngang đi lùi ... như nó vốn từng tồn tại bao lâu nay từ TT sơ khai cho đến TT phát triển , từ Á sang Âu đến Mỹ , Phi ... :D Còn các thông tin hay chuyện tốt chuyện xấu , bất ngờ hay có ngờ , chủ động hay khách quan luôn là điều tất yếu và song hành với chứng trường cũng như trong cuộc sống nên chúng ta cần chấp nhận thậm và đón nhận.

    VNI-INDEX vừa qua đã điều chỉnh trung hạn sau chuỗi ngày tăng điểm dài và cũng đã hồi phục mạnh ( theo em là hơi dốc đấy . Thoải thêm tí nữa sẽ đẹp hơn nhưng cũng có thể do khi giảm còn dốc hơn nhiều và gần như thẳng đứng nên thôi tăng dốc chút cũng chấp nhận được :D)
    Hiện tại đang có chút ngập ngừng e ngại khi tiệm cận đỉnh cũ cũng bình thường và thậm chí là tốt ấy vì kg quá sỗ sàng :))
    Chỉ là do có câu chuyện cái phích cắm nên bao nhiêu tội lỗi chủ quan khách quan gì cũng đổ hết cho nó làm chứng trường vốn đã luôn có sóng lại càng thêm dậy sóng dù rằng nó cũng có góp phần nhưng theo em kg phải là nguyên nhân chính .:D

    Thế nên , xin các bác cứ việc lên án , kiến nghị , tư vấn cho anh Tea về chuyện cái phích nhé . Còn về điểm số TT và giá cp , có lẽ nên tính toán và hành xử theo sự tăng giảm thông thuờng thôi ạ vì nếu quá đổ lỗi và chú tâm đến cái phích cắm nhiều quá có khi lại chẳng thể đánh giá đúng TT kg chừng ? Chẳng phải hồi tháng 2- 3/2018 cũng đâu có chuyện cái phích cắm hay covid nhưng TT nó vẫn đi như hiện nay đó sao ? :D

    BY vốn suy nghĩ đơn giản , kg thích thuyết âm mưu hay duy diễn phức tạp quá nên có ý thế thôi . Còn thực tế sẽ có câu trả lời chính xác và qua rồi mới biết nhưng ít ra cũng kg phải quá suy tư nặng đầu , rồi mất ăn khó ngủ vì chứng . Để dành năng lượng tu tập học cách sống sao cho được trọn niềm thương và trái tim luôn bình yên để cảm nhận vui buồn trong cuộc sống một cách chân thực nhất cũng như kg phải nói lời hối tiếc dù năm tháng qua đi .. .:D

    BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ NHIỀU NĂM QUA?

    Tôi học được rằng: Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

    Tôi học được rằng: Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

    Tôi học được rằng: Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó .

    Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

    Tôi học được rằng: Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

    Tôi học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

    Tôi học được rằng: Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
    Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

    Tôi học được rằng: Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

    Tôi học được rằng: Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

    Tôi học được rằng: Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

    Tôi học được rằng: Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

    Tôi học được rằng: Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

    Tôi học được rằng: Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

    Tôi cũng học được rằng:
    Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
    Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi.Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…
    (Lượm.)

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    alexpham263tinh tam đã loan bài này
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.349
    Em thấy VTV bảo hồi 2016 hạ được bước giá là nhờ Thái hỗ trợ, nay nó không còn hỗ trợ nữa.
    Ô, thế là tịt luôn, hài ra phết.
    Thôi thế chờ cách mạng 4.0 lan toả đến từng ngóc ngách đi bác, rồi mới nâng được bước giá :D
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Ngày nay Bình Yên và Bình An bác Gái ơi... hehe
    --- Gộp bài viết, 03/03/2021, Bài cũ: 03/03/2021 ---
    Chít sặc với Cụ HongCK: Kêu gào để khỏi run.... hehe....
    --- Gộp bài viết, 03/03/2021 ---
    Ko nâng được bước giá thì nâng bước chân.... ko bước chân cũng nên nhất mông chứ nhỉ? hehe

Chia sẻ trang này