Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

6704 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 15:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 906234 lượt đọc và 6932 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.760
    Nhà giời nhà biển chi mà cứ đông ông giáo sư như @FBV cũng đều nhọc cả, phèng la gõ lung tung xoè không theo sàng xê tống gì cả.

    Thà cứ như @Vuthanhnguyen 1 lòng theo hướng tăng và cổ vũ sự lớn mạnh của TT cũng như của đất nước, luôn phanh ngực kéo xe bất kể mưa sa bão tố.
    UmiHY, Ntkn238, Do_Quyen14 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.642
    - Hi hi... Hôm nay người không khoẻ . Ko muốn giao dịch gì . Nhưng tin là nếu TT rung lắc, thì thế nào ATC cũng có kẻ đạp Ếch . Nên cứ treo đón lỏng . Rồi ngủ quên. Y như rằng , ko ai mua được vì sàn Hose lại treo . Chỉ VTN là có thêm hàng trong DM .
    - Lại một Comment của @tinh tam rất thú vị .
    Cảm ơn cái con số rất tào lao khi xưa ... khiến 1.200 vô tình trở nên một cái chi đó , tuy TÀO LAO , nhưng rất có lợi cho Nđt .
    VTN cho rằng , cứ VNI mà dưới 1.500 , thì nằm ngủ trên TTCK cũng có lợi nhuận .
    Ngày ấy 1200 , thì đáng lẽ bây giờ là 2.400 . ( Từ 1500 đến 2.400 chính là dư địa đấy ạ .) . Cho nên mới nói : Dưới 1500 thì nằm ngủ cũng có LN là vì vậy .
    Với điều kiện : Phải đầu tư , phải giao dịch " SAO CHO NHƯ NGƯỜI NGỦ " ... Chứ nếu thức thì dễ lăng xăng . Mà LĂNG XĂNG thì rất có thể không tranh thủ được DƯ ĐỊA .
    ( Hôm nay , gd theo kiểu TREO RỒI NGỦ đ/v Ếch ... là một ví dụ ... mà tương lai sẽ hiện hình để chứng minh ). @};-@};-@};-%%-%%-:-bd:-bd:drm2:drm3
    moonmoon80, Formulae, Cuabo17 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.760
    Đi ngủ nha @Vuthanhnguyen
    XA HƠN CẢ GIẤC MƠ!

    Đôi khi, ta về quê, nằm trên bãi cỏ giữa đồng, ngửa mặt lên bầu trời lồng lộng mà hít thở mùi bùn đất, mùi rơm rạ, mùi cỏ mật ngọt ngào...

    Ta lắng nghe từ trong ký ức bước chân bé nhỏ của ta chạy trên những luống đất cày, vấp ngã vì đuổi theo con chiền chiện vừa mới ra ràng...

    Ta nghe tiếng hát non nớt của ta cất lên những bài ca không đầu không cuối...Tiếng hát cô đơn nhưng trong suốt, mỏng manh như những sợi tơ hồng bay trên cánh đồng bất tận...

    Ta nhớ lại ngày xưa khi cầm củ sắn thay cơm ta đã nhìn về đường chân trời xa tít tắp và nhìn thấy tương lai, rất nhiều tương lai...

    Ta nhớ ngày xưa ta đã làm người tự do như đám mây trên bầu trời.
    *
    Đôi khi, ta muốn về quê, nhảy xuống dòng Kiến Giang ngọt lịm. Dòng sông như vòng tay của Mạ ôm ta vào lòng, che chở ta như ta mãi mãi là đứa con thơ dại không cần suy tư...
    *
    Đôi khi, ta muốn về quê, đi chân trần trên từng lối nhỏ, lắng nghe từng viên sỏi áp vào chân mình...
    Những viên sỏi đó đã áp vào chân ông bà ta, ba ta, mạ ta, anh em ta...Những viên sỏi thân quen với người làng ta...

    Ta muốn chui vào bờ tre gió nồm rười rượi, ngắm con chim mớm con trên cành cao và cất tiếng hót mỏng manh nhưng trong suốt...
    *
    Đôi khi ta về rồi lại ra đi, để làng quê biến thành ký ức.

    Nhiều "đôi khi" cuộc sống đè nặng trên vai.

    Vì thế đôi khi ta thấy cái gì cũng xa, đôi khi xa hơn cả chân trời, xa hơn cả giấc mơ...
    moonmoon80, Formulae, Cuabo15 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.642
    Tản văn của anh @giavanchuakhon hay quá !
    Tặng anh và các bạn một tản mạn khác ....
    Hi hi... Cta cứ 5 ngày chuyện chứng khoán , 2 ngày weekend chuyện tản mạn linh tinh , cà kê dê ngỗng , nhỉ ?
    *******
    Tản mạn về những dòng sông ngắn .

    Mấy mươi năm rồi . Thuở ấy thanh niên. Một trong những bài thơ đầu tay của tôi có hai câu kết :
    “ Tiếc thương mấy nỗi quan san .
    Ôi ! Hồn con nước trường giang nhớ nguồn “.
    ***
    Bấy giờ tôi nghĩ gì ? Không còn nhớ nữa . Chỉ biết là lúc viết bài thơ ấy , tôi cảm xúc lắm . Ngôn ngữ không còn cần thiết nữa . Nên dù bài thơ có chút ngây ngô, thô thiển, tôi vẫn không chỉnh sửa gì . Cứ để bình thường nguyên mẫu, như một kỷ vật lưu dấu những nỗi niềm thuở ban đầu tập tễnh làm thơ ...
    ***
    Con nước về đến miền xuôi là nhớ nguồn .
    Ai biết được nguồn của con nước ở đâu ?
    Những con sông lớn như Hồng Hà , Cửu Long … ít ai xác định được nguồn . Nhưng những con sông nhỏ vùng miền Trung quê tôi thì rất dễ dàng đến được với nguồn của chúng. Sông ngắn ngủi chỉ vài chục dặm. Một hôm nào đó rỗi rãi , người quê tôi cứ ngược hướng lên Tây , theo dòng mùa cạn , khoảng một buổi là tới nguồn .
    Miền xuôi cách cửa biển vài dặm đường.
    Nhìn về Tây – là miền ngược – núi nọ tiếp với núi kia , xanh xanh mờ mờ … cũng chỉ vài chục dặm đường . Nguồn của những dòng sông nhỏ là ở đó .
    Với cái khoảng cách gần gũi tính từ nguồn về biển đó , người quê tôi dễ dàng tường tận từ đầu sông đến cuối sông . Hiểu tường tận về con sông . Nên từ đó hiểu được hồn sông .
    ***
    Sông chứng kiến bao cảnh ngộ cơ cùng của bao lớp người sống hai bên bờ.
    Sông sẻ chia những niềm vui đơn giản , nhỏ nhoi , hay những lận đận, khổ đau của bao lớp người sống hai bên bờ …
    Cụ già nhìn sông nhớ về dĩ vãng … Chàng trai trẻ bịn rịn chùng chân bên bờ sông ngày tiễn biệt … Nàng thôn nữ khóc nỗi éo le thân phận bên bãi vắng đìu hiu … Mẹ già ngồi phân vân nỗi lo cuối ngày thùng bánh ế … Lũ con nít nô đùa hò hét vô tư lự ở giữa dòng … vân vân và vân vân …
    Vậy nên, con sông một cách tự nhiên mà trở thành một cái gì đó rất gần gũi như là một người thân .
    Ôi , những dòng sông ngắn !!!
    Chỉ đục ngầu mấy tháng mùa lụt . Còn lại trong xanh quanh năm . Ngay ở vùng xuôi cũng có những bờ cát trắng . Dòng xanh và bãi trắng dắt dìu nhau chạy quanh quanh . Có lúc chạy chen giữa, chia đôi những cánh đồng bằng phẳng mượt mà …Có lúc ẻo lả cong cong nơi chân những dãy núi xanh.
    Ngược lên Tây , lòng sông cao dần. Càng có nhiều những bãi bờ cát trắng. Có lúc nước chảy qua những bãi đá núi gập gềnh . Lúc sông qua vùng rộng , nước êm đềm như ngưng . Lúc sông qua vùng hẹp , nước réo trào thành tiếng nhạc . Trong ơi , cá tôm nhìn thấy tận đáy dòng . Lũ tôm cá ở đây thản nhiên và bạo dạn hơn nhiều so với lũ tôm cá miền xuôi …
    Những chiều chạng vạng , vùng xuôi trong xanh , vùng ngược thì u ám đen kịt. Mưa nguồn ! Những đêm vùng xuôi nghe tiếng sấm . Phía cuối nguồn chớp sáng liên hồi . Chớp bể !
    Chiều tà hay đêm sâu gì cũng vậy , cứ có chớp bể hay mưa nguồn , là lòng người lại man man một cảm giác gì đó xa vắng, mông lung …
    Có phải chăng vì đến được bể , nơi kết thúc dòng sông. Và đến được nguồn , nơi khởi sự dòng sông , nên mới có được nỗi niềm man man xa vắng đó , mỗi khi trời gây chớp bể mưa nguồn ?
    Và tình Thương ? Tình thương nhân thế . Tình thương cảnh sắc quê hương. Tình thương hết thảy những mảnh đời muôn vẻ … cũng dấy dậy mỗi khi trời gây mưa nguồn hay chớp bể ?
    ********
    Lớn lên, tôi sống xa miền Trung . Xa nơi có những dòng sông ngắn .
    Những con sông tôi gặp trong tuổi lớn , chúng mênh mông và có độ dài ngàn dặm, mấy ai xác định được đâu là nguồn ?
    Tôi đi nhiều . Qua nhiều những dòng sông lớn. Nhưng chữ “Nguồn Sông” không còn ẩn hiện trong trí mỗi lần đứng ngắm một dòng sông .
    Cám ơn tuổi thơ và kỷ niệm ! Cái xúc cảm thời trai trẻ sao mà mông lung , trong trẻo lạ . Cái tình cũng sao mà mênh mông trong sáng lạ .
    Còn đâu nữa cái thời lắng nghe và đồng cảm với một dòng sông, để mà viết :
    “ Tiếc thương mấy nỗi quan san
    Ôi . Hồn con nước trường giang nhớ nguồn …” - VTN -
    Last edited: 19/02/2021
    moonmoon80, Formulae, PXe199620 người khác thích bài này.
  5. Capsules

    Capsules Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    3.578
    Bác @Vuthanhnguyen mở topic mới mà nay mới biết.
    Vào hóng các cao nhân chia sẻ tiếp 8->
    Do_Quyen, tinh tam, FBV3 người khác thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Thị trường định giá thấp có gì không tốt???
    Co giật có gì không tốt???
    :D
    Chắc do điếc không sợ súng nên em đâu có bận tâm tý nào về cái ngưỡng 1200 âý đâu:D:))
    Rũ thêm phát này nữa ... thị trường sẽ rất đẹp:D
    Do_Quyen, tinh tam, FBV3 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.642
    Tản mạn về : biết ơn đối với sự tào lao vô tình ...
    *****
    Chàng sinh viên đến gặp một cư sĩ ẩn danh . Và cuộc đàm thoại .
    - Xin cho ý kiến về TTCK VN .
    - Ấy là một TT giá rẻ . Rẻ trong hiện tại và càng rẻ nhiều nếu xét tiềm năng tương lai .
    - Vì sao rẻ ?
    - Vì niềm tin chưa có . Vì vết tích quá khứ chưa xoá mờ .
    - Sắp có niềm tin chưa ?
    - Chưa . Vì đất nước chúng ta còn khá lâu mới biết thiết lập và quản trị TTCK với một cơ chế lành mạnh .
    - Vậy con có nên tham gia TT khi chưa có niềm tin và thiếu lành mạnh ?
    - Có chứ . Rất nên nữa là đằng khác . Đây là giai đoạn mầu mỡ của TT , do tính giá rẻ của nó. Hãy biết cảm ơn niềm tin chưa có . Cảm ơn cái ấn tượng 1200 là con số gì đấy cao xa . Nhờ thế TTVN mới là TT giá rẻ . Mà đã là TT giá rẻ thì có nằm ngủ cũng có lợi nhuận . Miễn là con đừng lăng xăng , được đây mất đó , được thỉnh thoảng nọ mất thỉnh thoảng kia . Hãy thẩm định khoảng 1/100 số DN , rồi tiếp tục sàng lọc , rồi nằm im ngủ . Ngủ hết đoạn này với những DN này . Rồi ngủ đoạn kia với những DN kia . Niềm tin chưa có , cộng với sự nhũng nhiễu "vô tình quấy phá" của tài phiệt tài chính sẽ giúp kéo dài tình trạng giá rẻ để con nằm ngủ cũng có lợi nhuận .
    - Cảm ơn cư sĩ . Chỉ còn một chút thắc mắc về chữ " nhũng nhiễu, vô tình quấy phá của tài phiệt ..." .
    - Họ không cố tình quấy quá , nên gọi là vô tình . Họ muốn chăn dắt bằng kỹ thuật , ấy là tài năng của họ . Nhưng nếu ở một cơ chế tiên tiến hơn, văn minh hơn , khoa học hơn, lành mạnh hơn... thì sẽ không là sự quấy phá . Do vậy, gọi là " sự nhũng nhiễu quấy phá vô tình " .
    - Vậy con phải làm sao ?
    - Hãy nằm ngoài sự nhũng nhiễu quấy phá ấy . Xem như không có họ trên TT . Nằm ngủ theo thể điệu dĩ bất biến ứng vạn biến . Theo thể điệu bất chiến tự nhiên thành . Khi bất chiến , thì sự quấy phá của họ sẽ vô tình tạo thế chính họ sẽ cõng con đi .
    - Hic ... Có vẻ con nhận ra cái gì đấy . Nhưng chưa rõ ràng .
    - Vậy , về đi . Cái gì mau nhận ra sẽ mau phai nhạt . Hãy nghĩ về nó rồi sẽ nhận ra từ từ ... thì chúng mới thực sự ở mãi với con . @};-@};-:!!
    Formulae, DautudaihangVuthanhnguyen đã loan bài này.
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    360.264
    Lâu lắm mới lại được đọc 1 tản văn hay như vậy. Cảm ơn bác chủ %%-@};-
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.760
    Văn thơ nhạc hoạ của @Vuthanhnguyen thì khỏi nói rồi.

    Tản mạn đó của bác Thịnhbabel đấy.
    bình thường, trích tôi ghi nguồn cẩn thận lắm, nay say quá nên ẩu và lười, mong mọi người đại xá.
    UmiHY, Formulae, CMMC050810 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.018
    À.... tay thịnh già ấy à? Viết Ok và tếu muh thấm lắm.. nhưng còn thiếu chút gì đó như đảm lượt thì ko tròn trịa.... vì đôi khi ko dám chấp nhận một nữa sự thật của hiện tại và thực tại....
    Formulae, thethang201, Do_Quyen6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này