Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

2861 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 869519 lượt đọc và 7110 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.427
    He he, nghe mà mũi nở gần nổ rồi bác Già ơi :-bd
    Thôi G9 cả nhà ạ !!!
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks Quyên @Do_Quyen !
    ANGUYEN, FBVDo_Quyen thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Hi hi... Với thơ Bùi Giáng , chỉ có cảm , chứ không nên bàn bạc phân tích phân teo .
    Đó là mong muốn của ông ta .
    Trịnh công Sơn , lúc sinh thời , tuy rất triết , rất tâm đắc với thi ca . Nhưng không quá thân với Bùi Giáng đâu . ( Vì hai cõi sống , vì hai cuộc sống, môi trường sống cách nhau xa lắm ...) . Nhưng TCS thì rất tâm đắc BG . Một lần thấy ý tứ hay , ngộ nghĩnh về nghệ thuật, lý thú trong thuật CHƠI CHỮ , mà lại đọng triết học . Có chút trừu tượng mà mênh mông . Nghĩ sao về nó cũng thấy thi vị . Ấy là bài MẮT BUỒN .
    Bài mắt buồn thật mênh mông lai láng . Chứa tới một vạn nỗi niềm từ nhiều cảnh huống hay thân phận muôn màu . Lại kết thúc bằng câu ngộ nghĩnh : " Còn hai con mắt khóc người một con " . - Không chấm phẩy gì giữa câu , nhé - Bèn từ đấy sinh ra một bài nhạc , không dính dáng gì đến bài thơ . Chỉ dính dáng võn vẹn nguyên câu kết thúc . Thì cũng là một giao duyên thi vị .
    Bài Mắt Buồn như thế ni .
    *****
    Mắt Buồn .
    Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão giông
    Cá khe nước cõng lên đồng
    Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
    Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
    Âm trang sử lịch thu triền miên trôi
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
    - BG -
  4. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.280
    Chúc mừng năm mới các bác! Năm mới thằng lợi mới rực rỡ hơn nữa!
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Con đại bàng non nghĩ mình không thể vượt ngọn núi phía Tây , nên quẩn quanh nơi núi thấp . Ấy là tháng trước.
    Nó không biết rằng, giờ đây , nó có khả năng bay cao đến hai lần dãy núi ấy rồi . Nhưng nguồn thức ăn bên ấy vẫn thuộc kẻ khác .
    Ngược với điều đó .
    Có kẻ biết sức của VNI gấp hai lần 1.200 . Nhưng chỉ mong muốn quẩn quanh vùng này. Vùng giá rẻ để an toàn, nằm ngủ cũng có lợi nhuận . :D:D
  6. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Cách so sánh của bác thật dễ hiểu, nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện rõ nội lực của một nền kinh tế mới nổi đang có sức bật vươn lên mạnh mẽ.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Ví von hình tượng như thế thôi .
    Tôi biết , dù tôi không muốn , thì thế tất yếu , trong ngắn hạn 2021 , Vni sẽ phải chạm 1450 . :drm2:drm3
    ( Với điều kiện , vết thương sàn Hose phải thật mau lành . Vết thương đơn giản như gọt xoài đứt tay của con nít , nhưng để kéo dài vài tháng, nó có thể thành ung thư , hoặc biến chứng lên mặt mũi , rồi để lại vết sẹo xấu xí đến mức sau này không dựng vợ gả chồng cho nó được , rồi thành thân phận hẩm hiu về tình duyên của nó . Bấy giờ , chỉ đổ tại cái duyên kiếp trời ban cho dân tộc ... Thế là xong . Rũ hết . Quá nhẹ nhàng . Một XH quá dễ dãi về nhiều điều , nhưng khắt khe với nhiều điều không đáng khắt khe khác !!! ):-w:-w~X(8-x8-x
    tangoun, luuqncklk, alexpham2639 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    @FBV và các bạn ... Ngày nghỉ , cà kê dê ngỗng chuyện ngoài lĩnh vực chút chơi .
    Xoay quanh ví dụ này , xem sao ?
    - Về tiềm lực vật chất , thì có thể có những trường hợp , chỉ 3 người là có tổng tài sản chiếm 50% tài sản một quốc gia . Rất dễ hình dung , khi mà chỉ vài trăm tỷ phú hàng đầu , có thể chiếm một nửa tài sản nhân loại .
    - Quay lại 3 kẻ kia . Họ nhặt một số hòn sỏi , đánh dấu vào đấy để không nhầm lẫn với những hòn sỏi khác . Ban đầu, họ trị giá mỗi hòn sỏi 1000úd. Trị giá bằng cách nào ? Bằng cách dám dùng tài sản thật của mình , cứ trao cho họ 1 hòn sỏi , lập tức họ trả ngay 1000usd . Hôm sau họ tuyên bố giá 1 hòn sỏi là 2000usd ... cũng bằng cách ấy ... 50 ngày sau , họ tuyên bố 1 hòn sỏi có giá 50.000usd . Trong tầm tay , vì thực sự nếu ai bán hòn sỏi ấy, họ có đủ tài sản để trả mỗi hòn sỏi 50.000usd !!! ( Mà là hòn sỏi thực sự nhé ! Những hòn sỏi mà em bé cta hay dùng chơi ô quan í mà !!! Chỉ khác là có con dấu của họ đóng vào thôi !!! ) .
    Theo Logic đó ... Nhỡ mà họ muốn nâng 1 hòn thành 500.000 usd thì sao ? Còn nâng vô hạn thì sao ? Mà nhỡ họ kết thúc cuộc chơi , để số sỏi ấy đang nằm trong tủ của hàng nghìn kẻ khác , làm kỷ niệm vĩnh cửu , thì sao ?
    Giá trị và giá cả của hòn sỏi nằm ở chỗ mô ???
    ******
    FBV tham gia cuộc chơi , phát biểu trước nhé ! Phát biểu dài dài chút . Chứ không chơi kiểu nói spam ngăn ngắn mơ hồ nhé !!! :)]:)]:drm3:drm4:drm2
    *****
    ( Ah quên . Chơi nội bộ nhà TM thôi ! Kẻo Elon Musk hắn nghe được , hắn gọi chúng ta , hắn bảo : " Tui trả cho nhà TM 500.000 usd , hãy khoá Pic , chịu hông ? " ... Thì cũng không hay ho gì ?!! :D:D:D
    Last edited: 21/02/2021
  9. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Bác có ngụ ý về BTC à. Nhưng trò chơi này đúng là rất thú vị.
  10. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Đã được thích:
    3.652
    Giá trị tùy vào hoàn cảnh hay góc nhìn của mỗi người. Một người trên đảo hoang thì bát cơm quý hơn cục vàng, người nghèo thích thịt hơn rau, người giàu thích rau hơn thịt, trẻ muốn tiền, già mong sức khỏe. Thế giới được quyết định bởi một tỷ lệ rất nhỏ con người mà ta hay gọi là tinh hoa, họ nói cái gì giá trị tức là nó có giá trị vì họ có tiềm lực hiện thực hóa giá trị đó. Kim cương, vàng, usd, bitcoin, tranh cổ, lan var..nếu cho chúng ta nhưng chỉ để chơi không được bán chưa chắc ta đã lấy. Vậy nên giá trị nếu ai nói về nó thực chất cũng chỉ là cách nhìn của người đó, nếu đa số thấy nó đúng thì nó là chân lí, hầu hết các quan niệm về giá trị đều chạy theo số đông và số đông thường bị dắt mũi bởi tầng lớp tinh hoa. Vì quan niệm giá trị bị dắt mũi và ăn sâu trong tiềm thức nên đôi khi người ta hay bỏ qua những thứ mới mẻ có thể là cơ hội thay đổi vận mệnh cả đời người. Bản thân tôi biết tới bitcoin khi nó có giá chỉ 1 usd, nhà cũng gần một trong những vườn lan var lớn nhất cả nước nhưng vì sự ngu muội tin vào những cái mình cho là giá trị nên không nắm bắt được.
    Cuabo, luuqncklk, alexpham2637 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này