Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

5369 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 869729 lượt đọc và 7110 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Kinh nhất là bể dâu, thời cuộc
    Như cha của Đặng thái Sơn ấy bác Trà nhể.
    chỉ là hạt cát nhỏ trong các người cha thời đó.:drm
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Bên đó hiểu sai về Bão. Ai đời đi Chống Bão là Chống ông Trời.
    Khẩu Hiệu CHUẨN PHẢI LÀ: PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI, BÃO LŨ. Từ việc tư duy sai... thành ra nhận thức sai và hành động có khi đúng khi sai.

    Nói thật bác Già. Việc Phòng Tránh Thiên Tai Bão Lũ cũng chả khác gì Tránh Thai. Phải Qui hoạch, đặt vòng... dùng thuốc đủ liều...canh ngày giờ trời đất cơ địa trở chứng.... Tôi nói bác quả ko sai đâu. Mọi Việc từ Tránh Thai với Tránh Thiên Tai bão lũ có liên quan với nhau đấy.
  3. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.518
    ShenLong9119, DautudaihangFBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Thôi....cụ cuốc đất đi... trồng chuối đi...đừng vẽ nữa... xin đừng vẽ nữa
    ShenLong9119, LINHPLC, UmiHY2 người khác thích bài này.
  5. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Nay nhà mình vui nhể! Toàn yêu thương mấy lỵ tình cha con!
    Cơ mà anh @giavanchuakhon lúc nào cũng đi về phía nhuốm màu phiền muộn nhỉ.
    Em chả mong gì ngoài cho con đc phát triển tự nhiên như cây cỏ.
    Em chắc cũng chả có gì ngoài tình thương cho con.
    Em cũng chả dám hứa cho con đc gì bởi cuộc đời này quá nhiều thứ ko như ý.
    Nhưng thôi em cũng chả buồn, bởi cuộc đời nó vẫn trôi đi theo kiểu chả cần anh có vừa ý với Đời hay ko.
    Anh Già tâm tư quá làm em nhớ hình tượng chị dậu phải đi bán sữa để trả nợ nần. Hu hu
    Thôi những gì sảy ra đều là việc cần phải đến! Thương thì cứ thương nhưng chớ có buồn!
    :drm:drm:drm làm ly bia nhé anh @giavanchuakhon @};-@};-@};-
  6. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    thời nay tôi thấy có anh Quốc Tuấn “ trưởng thôn” bác ạ.
    Thật vĩ đại.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Đùa, ^:)^bố Hạng
    Có chê ai đâu, có cô nào đâu???

    Đó là cách sử dụng ngôi của Anhoangtrungtuong
    VD: Đôikhi, lúc đủ già, chúng thường rịmọ suytượng đường đời, và nhận ra nhiều vấnđề khắcnghiệt.

    thì là: Đôi khi, lúc đủ già, chúng ta ........
  8. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.518
    Vậy theo bác và các bác?
    Bao gio Tien lang Xe doi, song Han noi lai thi Toi lai Ve (Trích cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm)
    Là làm sao (liên quan HHS và HAG) ?
    >:D<
    ShenLong9119FBV thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Vd: chuẩn quá
    Ca đó thật tận cùng tình cha.:drm1
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Anh thích văn thể mỹ sinh ra từ những trạng huống buồn khổ và khó khăn: Ông người tiến xa hơn nếu có nhiều tác phẩm đó

    Loại vui vẻ và hưởng lạc chỉ giải trí đơn thuần: Cho những người ít thời gian, lo toan nhiều và sợ mất ngủ.

Chia sẻ trang này