Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

11027 người đang online, trong đó có 804 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 907393 lượt đọc và 6932 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Thơ ký Khoai kính đề nghị các bác @giavanchuakhon @tinh tam @MaggieT ...xem xét nhẹ tay với trường hợp @FBV là người có vấn đề và đã biết thú nhận...tại sáng nay hưng phấn vì uống nhằm bò húc...=))
    Bác @Dragold này ác thế...:-sThơ ký Khoai có lỗi gì đâu ...:-smà ngược lại đáng lẽ phải được ACE nhà "tản mạn" ghi công vì đã thả thính mà kéo được đại cô nương tiểu thơ đến nhà chém gió với các bác đấy nhé:-s
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.123
    Nếu đã đọc ẩu
    Thì sẽ sọc ẩu
    Và không sâu đâu.
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.263
    Bác già trước có làm thầy giáo hay nghiên cứu văn hoá gì ko ? :eek:
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV khai thật ra xem trong tài khoản còn cổ HAP nào không trong khi suốt ngày la múc húc rùa rác..hay là bị BBs đá bay ra khỏi sới ngày 15/03/2021 rồi hử=)) Khoai có cảm nhận chỉ có bản lĩnh của anh Già @giavanchuakhon mới có thể còn đu bám nổi nếu có...biên độ mở hết cỡ từ giá sàn lúc open đến CE lúc close....Khoai có một ít mà chạy mất dép nôn thốc nôn tháo giá floor:(( mà vẫn bụng bảo dạ...I am a geniusX_X
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Con này ngon... nhưng xưa kết duyên với nó hok hợp thế là vui vẻ vài chai vài line... vì có lẽ con trai Hải Phòng chơi được chứ Gái Hải Phòng dữ quá bác khoai ạ... giờ em ấy ngon phết
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.123
    Không ạ
    Mình cực thích nghề giáo, có lẽ nghề đó sẽ làm mình yêu đời nhất và đóng góp được nhiều nhất cho cộng đồng.
    Nhưng số phận đã không cho mình đi theo con đường chuẩn nhất đó.
    Chỉ vì lý do lãng xẹt, thập kỷ 1980 nghề giáo ở Vn gặp thảm cảnh, không thể kiếm nổi tiền nuôi con, bố mẹ mình là giáo viên, 1 buổi lên lớp, 1 buổi gánh phân ra đồng mà vẫn khổ.
    giáo viên bỏ nghề không biết bao nhiêu, học sinh thì cùng đường mới phải vào sư phạm.
    Mình đọc nhiều vì gien, và vì thế hệ thầy cô giáo những năm tháng đó, họ có thể chỉ có đúng 1 bộ quần áo để lên lớp, sáng có thể nhịn, thậm chí cả tối cũng nhịn đề nhường con, nhưng nhiệt huyết và trí tuệ của họ thì thôi rồi.

    Rip, thế hệ bố mẹ và các thầy cô, cũng như đồng bào ta giai đoạn đó.

    Không hiểu, giờ SV sư phạm đã là những cô cậu đam mê và tinh hoa nhất của xã hội chưa??? Nếu chưa thì chia buồn, DT Rồng hãy đừng cất cánh vội.
    Ntkn238, Con_ong_trum, Cuabo20 người khác thích bài này.
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Ah ! Em viết hai câu đấy là thuần theo ảnh của @MaggieT và đúng nghĩa đen thực tế bức ảnh thôi bác Già :D Vô tình theo nhịp 2 câu thơ nổi tiếng của Mãn Giác Ts .
    Thực sự thì thời điểm này mùa Xuân đã tàn và chuẩn bị qua Hè đó ,nhưng bông mai tứ quý Mag chụp trong vườn nhà song thân vẫn nở rực rỡ :D.
    Mà bác Già cũng am hiểu và cảm về thơ văn hay quá ạ ! :x
    Em cũng chỉ mới biết mấy câu bác Già post và đặc biệt nhớ 2 câu cuối nên kg biết mai trắng thế nào ạ .
    Lúc nào rảnh ( cuối tuần chẳng hạn) bác Già post nguyên bài để ace cùng thưởng lãm và bình cho vui nhé bác ! @};-

    Còn bình về 2 câu thơ độc lập trong bài thơ của Mãn Giác Thiền sư em có bình sơ ý nghĩa theo cách hiểu của em hồi trong pic Tản Mạn cũ đây nè Bác Già :D
    Ngày ấy luận thơ chém VNI cho vui nè bác Già , chẳng biết đúng sai thế nào và có thể chỉ đúng một ý của Mãn Giác Thiền sư thôi nhưng em rất thích ý đó và tiện chém VNi :D. http://f319.com/posts/26992583/

    [​IMG]
    MaggieT, Cuabo, hp182814 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.123
    Bình quá chuẩn.
    @tinh tam chưa nhìn cây mai trắng hử???
    thế mà bình đúng như dân chơi mai vậy???
    MaggieT, viethanoi, tinh tam8 người khác thích bài này.
  9. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.263
    Trân trọng nghề giáo đúng nghĩa :”nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”!
    Trong cách xưng hô xã hội Việt Nam e nhận thấy
    1/ nghề nắm giữ tương lai, số mạng con người đều gọi là :thầy (thầy giáo, thầy bói, thầy u) :))
    2/ nghề nắm giữ sinh mạng con người gọi kèm chữ bác (bác sĩ, bác tài).
    3/ nghề hy sinh, vất vả kèm chữ chú (chú bộ đội).
    4/ nghề dẫn dắt nêu gương kèm chữ anh (anh hùng)
    :>
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Cụ Già mới thích nghề chứ đã yêu nghề đâu. May muh bác già chưa yêu nghề.. chứ yêu nghề rồi giờ Tháo Giày Mất Dạy thì đâu rỗi chém gí nữa hehe

Chia sẻ trang này