Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

6744 người đang online, trong đó có 844 thành viên. 13:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 869929 lượt đọc và 7110 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Có câu hỏi hay quá :
    " Chăn thả Ếch , há phải vì ba cái còm vớ vỉn này ư ..." . :-bd:-bd=D>=D>=D>
    *******
    ShenLong9119, pndstock, UmiHY9 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    À... tại vì cu em nó bàn từ Há.... hehe
    --- Gộp bài viết, 17/03/2021, Bài cũ: 17/03/2021 ---
    Bác Phạm chịu đi xem hý kịch rồi à... haha.. à...phải cười kiểu mới ở Pic mới hay: Há... Há...
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429


    Mời cả nhà nghe nhạc cho nó nhẹ nhàng...!

    Một vài bạn, tranh luận thì tốt...nhưng đừng có sa đà quá, hoặc bóng gió, ám chỉ này nọ...ko hay! làm mọi người mất vui ạ!
    ShenLong9119, pndstock, UmiHY12 người khác thích bài này.
  4. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.579
    Còn ngày mai nữa anh :) Vôi chi :)
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Tự thoại ...
    *****
    Tôi thích khoa học !!! ( Toán , Lý , sinh vật học v.v... )
    Chứng khoán ... Là những thứ phải hiện hình một cách rất cụ thể , bằng con số , bằng vận tốc, bằng gia tốc , bằng hình ảnh lớn lên hay teo tóp như khi ta nuôi một gia súc !!!
    Cho nên , tôi không bao giờ chịu để ý những thứ mông lung , mơ hồ , thuyết âm mưu ...
    Mọi thứ thuyết âm mưu , đối với tôi , sẽ biến thành vật trơ trơ sờ mó được , cho nên không cần để ý đến .
    Vậy :
    Ngôn ngữ , ý tưởng ... gì gì ... Cũng nên cụ thể . Không sợ sai . Nói cái gì rõ ràng cái ấy . Nói , thì cái điều mình nói, sẽ như là Sờ được , cầm nắm được !!! Không để người khác vì sự trừu tượng mà có cảm giác quan tâm đến những thứ thuộc THUYẾT ÂM MƯU .
    Những bạn bè , sẽ ngày càng thân thiết trong nhà TM . Nếu Cta tránh bớt các kiểu nói mơ hồ , có thể suy diễn hoặc nuôi cấy hạt mầm có tính Thuyết âm mưu ... bằng ngôn ngữ thuyết âm mưu ... @};-@};-@};-%%-%%-%%-(~~)(~~)(~~):bz
    luuqncklk đã loan bài này
  6. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.363
    Ừ thì Há....Há... :))

    Hý kịch bữa giờ vẫn đang ngồi trong rạp mà :))
  7. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.520
    TRANH dự đoán được tương lai FLC càng QUY bác nhé?
    ShenLong9119, chunghoFBV thích bài này.
  8. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    Nó vẫn còn nguyên tác dụng nhưng trễ quá. Để mị nói cho nghe:
    khoảng t2 năm trước tớ ngồi với ông bạn có mấy cái trại lợn nuôi gia công , để tìm hiểu giá thành.
    Sau một hồi nó bảo ; mà mày hỏi d gì mà lắm thế. nghề này thối lắm nói nhiều nhậu mất ngon!
    Tôi bảo định cho lão So vay tiền ( mấy ông nuôi lợn quê tôi ai cũng biết anh So- DBC)
    “bố láo , lão ấy thiếu gì tiền mà vay mày” nó nói tiếp:
    “ Mày có bao nhiêu tiền cứ mua đất,vàng, cp hết cho tao. cả thế thới in tiền thế rồi dịch bệnh thế bao nhiêu hỗ trợ, kích thích cũng chạy vào đó tất, chả mấy mà chúng lên cung trăng.”
    nguyên văn đấy.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    Nghe bài này đi nhé Thỏ.... Nghe xong yêu chứng hay yêu cổ báo anh biết nhé.



    Đừng xa vội xa em
    Vội sớm câu vĩnh biệt
    Giận chi giận chi em?
    Lời nói êm gió thoảng.
    Lòng em còn yêu anh
    Còn nhớ mong khắc khoải
    Một mai đành xa anh
    Khổ đau anh có biết?
    Trời xanh còn âm u
    Ngày bão giông nắng lửa
    Biển xanh thật êm ru
    Còn thét vang sóng đổ
    Tình em dành cho anh
    Còn mãi như hơi thở
    Đừng xa vội xa nhau.
    Để mai ta hối tiếc...
    Đã biết em để mất anh rồi
    Tiếng chim ngừng hát bên trời.
    Đã biết sông mùa lũ dâng tràn
    Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.
    Đã biết nhau để mãi xa rời
    Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
    Đã biết yêu là vẫn thế rồi
    Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.



    Nghe Xong rồi đọc bài này...và Múc tẹc Ga nhé Thỏ:

    Vội Vàng ( Xuân Diệu)

    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi.

    Của ong **** này đây tuần trăng mật;
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
    Này đây lá của cành tơ phơ phất;
    Của yến anh này đây khúc tình si.
    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
    Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
    Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
    Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
    Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
    Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
    Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
    Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...

    Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh **** với tình yêu,
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
    Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
    Last edited: 17/03/2021
    FBV đã loan bài này
  10. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2020
    Đã được thích:
    27.843
    HA, HH có nghĩa là : HÀNG HÓT - Tranh thủ xúc đi, hàng KM ko có nhiều đâu =)):D
    ShenLong9119, UmiHY, viethanoi5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này