Tản mạn về CPI và TTCK (22)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/03/2021.

3197 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 872656 lượt đọc và 5938 bài trả lời
  1. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi trước đây có làm CTO cho 1 công ty, công việc chả có gì phức tạp, mỗi ngày chỉ vào ngồi xem báo, chỉ khi có ai đặt gì lên bàn thì tôi xông ra hỏi có 3 câu:

    1. Cái này thành/bại ở chỗ nào? nôm na là thành công thì thế nào?
    2. Khi nào biết là sẽ thành công/ thất bại?
    3. Thực hiện như thế nào?

    Nếu câu trả lời hợp lý thì tôi cho qua bên CTO tính tiếp, xong xuôi thì lên CEO, sau cuối thì tôi mới làm nếu hội kia đồng ý. Mãi thành quen lúc nào cũng lẩm bẩm What, Why, When, How, Do

    >:D<
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.327
    Chẳng cái gì = quán tính aka trớn
    Khi đang trớn tăng thì khó giảm nếu chưa tăng hết lực
    Giảm cũng vậy, giời đỡ nếu lực giảm chưa hết

    khi không có trớn thì hôm tăng hôm giảm do thời tiết.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.033
    Hi hi... Tuyệt ....
    Kể cả các chiếu nghỉ , các trạm dừng trên lộ trình ...Cũng gần như vẽ được khoảng cách km ... và thời gian... và tính chất của " sự dừng " ... @};-@};-
    ShenLong9119, TONY74, viethanoi9 người khác thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Em có việc xin out sớm ạ .
    VNI nay đã vượt cạn thành công, chứng cháo đến đây tạm bỏ qua một bên đi cả nhà .
    Cụ chủ làm một bài thơ để ace thư giãn đi cụ , sáng mai em đọc á . :D
    @HaiauKhongve , mai em trả lời bác nhé , giờ em bận rồi ạ .:D

    Chúc cả nhà buổi tối an lành và một đêm ngon giấc ạ !!! %%-
    pndstock, ShenLong9119, Meo00018 người khác thích bài này.
  5. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Bác trả lời thế này thì chả trách bộ giáo dục VN là nơi xuất hiện nhiều chuyện tiếu lâm nhất :))
    --- Gộp bài viết, 01/04/2021, Bài cũ: 01/04/2021 ---
    Vâng bác. Tôi cũng không trêu mọi người nữa đâu >:D<
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.327
    Thế nên
    Công cụ tính toán của bác sẽ cho kết quả rất chính xác khi Vni có trớn aka trend( cả tăng lẫn giảm)

    Khi không có trớn thì hôm nổ hôm xịt thôi.
  7. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    Đồng ý với bác, phải chia lại ván mới>>>cần phải đạp xuống
  8. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Theo tôi thấy hiếm khi tự nổ hay tự xịt lắm, con tầu mắc cạn thì chắc là vô tình nhưng người lái tàu có khi là hữu ý. Còn nếu tự nổ, tự xịt ngẫu nhiên thì xác suất gần bằng trúng Vietlot. Bác có đồng ý không? hay bác định thuyết phục tôi hôm nay mua hay bán hoặc không mua, không bán chỉ là ngẫu nhiên nhỉ?
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.033
    Okie !!! Yêu cầu giới thiệu một mã giai đoạn này , thì ... E ngại ... Sợ sai trong ngắn hạn ...
    Chứ yêu cầu tặng mọi người một bài thơ thì... có ngay !!! :-j:-j:-j
    Chủ đề nhớ nhung nhé ??!!!
    Chúc ngủ ngon , mai đọc . Vừa đọc , vừa chứng kiến Vni xanh thêm 8-10 points nữa !!! L-)L-)L-)

    NHỚ , ... NHƯNG ...

    Nhớ nhưng đành phải vô ngôn ...
    Nhớ nhưng làm bộ vô hồn, vui tươi ...
    Nhớ nhưng miệng vẫn tươi cười ...
    Nhớ nhưng chôn dấu rã rời tâm can .
    Nhớ nhưng không nói với nàng .
    Nhớ nhưng lặng ngắm chiều vàng chậm trôi ...
    Nhớ nhưng bảo chẳng bồi hồi ...
    Nhớ nhưng cố xoá những lời hôm xưa ...

    Chiều nay phơ phất ngàn mưa
    Hồn đành thả lỏng cho vừa nhớ thương ...


    Vũ Thanh Nguyên
    luuqncklk đã loan bài này
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    121.456
    Thơ hay quá ạ@};-@};-
    Tks bác chủ!
    ĐQ xin chế hai câu cuối cho hợp cảnh ạ
    "Chiều nay phơ phất ngàn hai
    Tản mạn nhung nhớ cho Vờ ni bay..."
    G9 cả nhà ạ :-bd
    Last edited: 01/04/2021

Chia sẻ trang này