Tản mạn về CPI và TTCK (22)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/03/2021.

9468 người đang online, trong đó có 432 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 906701 lượt đọc và 5769 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Đó đó, truyền thống mà.
    Mình giao hẹn với con và vợ, cách nói chuyện trong nhà là chỉ có bố mẹ và con, chứ cứ thoả mái như vầy, thiên hạ và họ hàng sẽ chê cười, nhà này họ nhà tôm ngay.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.119
    Cu ấy mới 05 chứ ko phải 50, do đu đủ xanh bị chín ép cụ ạ
    --- Gộp bài viết, 03/04/2021, Bài cũ: 03/04/2021 ---
    Truyền thống là gì hử cụ già? Có phải là vừa chăn vừa trồng vừa thiếng? Truyền thống là Trồng rồi Thiến hử?
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    @FBV được mọi người rất yêu quý
    Vì lúc nào cũng ngây thơ
    Đó là thuộc tính trời ban, giá trị nhất trong đời.
    Người ta có tận 9 kiếp để sửa mình
    @FBV có lẽ đã sửa mình 8 kiếp
    Nên kiếp này trời ban: Hồ hởi, phấn khởi, trí huệ và ngây thơ.
    Cuabo, ShenLong9119, Teppi27610 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Vừa làm chai vang hử, nhất @FBV đó.
    Tụi đốt sách và đập chùa là khôn đấy
    Nhưng chưa = đội cấm sách và xây bạt ngàn chùa.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Tư duy lối mòn cụ ạ.
    Khi lớn lên con người quên đi mình đã từng là một đứa trẻ
    Khi còn nhỏ không làm theo ý của mẹ là trẻ hư
    Khi đi học không vâng lời thầy cô =» học trò hư
    Chính cha mẹ + nền giáo dục không phù hợp đã tước đi đặc quyền tư duy độc lập đặc quyền tự làm chủ của mỗi con người.
    :)):D
    Khi lớn lên con người đa phần sẽ hình thành bản năng sợ bị trừng phạt, sợ bị la rầy, sợ phải chịu trách nhiệm :))
    Không riêng gì ở ta mà hầu như ở mọi nơi con người đều xảy ra hiện tượng như vậy
    Ôi đó là một trong những gam màu của cuộc sống...buồn cũng không giải quyết được gì.
    Last edited: 03/04/2021
    ShenLong9119, PXe1996, Teppi2767 người khác thích bài này.
  6. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.189
    Thì đốt với đập hết rồi thì lấy đâu ra người giải chữ sau khi khảo cổ đào lên. Mà ko giải, ko hiểu thì cho là mê tín rồi cấm luôn. Rồi hiểu sơ sài lại đem cái sơ sài đó ra xây trường dạy lại sơ sài. Thôi thì có trường rồi, thì từ từ sau này cũng có người giải đc. Người đó đi dạy đông lên thì ta lại có sách mới (thực ra là cũ) >:).
    Ps: Hay bác lại khoác áo ông đồ đi dạy lại đi, cất hết vào đầu thì lại phí @};-
    ShenLong9119, PXe1996, tinh tam5 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Tôi có nghe phong phanh đâu đó trên mạng.
    Chứ những người tôi biết vì: Học cùng, làm cùng, .... thì chưa thấy.

    Đó là: Có những chốn lao xao, quy định phải có bao nhiêu tỷ vnd mới được chém, không có thì ngồi im, cho ngồi cùng là nhân nhượng lắm rồi.
    Có bác nào xác nhận, chuyện này là có không????
  8. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Nói về sách cũ, quãng 83-85 tôi hì hụi đọc đống sách “ Chế độ cũ” tại thư viện QĐ vào những ca trực đêm. Thật ra khi đó tìm sách quý ở HN khó như lên trời hái sao vậy, thế mà ngay sau khi thống nhất, chủ nhiệm TCCT khi đó đã cho lệnh gìn giữ và bảo quản toàn bộ kho sách đồ sộ đó rồi chuyển ra HN. Ở miền bắc chỉ có thời gian sau 9 năm mới đốt sách và đập phá thôi bác Gia ạ! văn hoá vẫn được bảo tồn đó. Thời nay, đọc sách gì thì do các cháu ít chịu ảnh hưởng của ông cha (đa phần các gia đình ở riêng) nên gốc rễ của gia đình, xã hội sẽ bị ảnh hưởng nhiều đó. Rất hoan nghênh việc giữ gìn nền, nếp, gia phong của bác ạ.
  9. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.714
    Hoàn toàn đồng ý với bác Hạng!
    Bọn trẻ chính là sự phản chiếu của chính chúng ta vào không/thời gian tương lai và chúng giỏi hơn ta rất nhiều.
    Nên em tâm thế làm sao bắt chước bọn trẻ để luôn có tâm thế tò mò/học hỏi như một đứa trẻ khám phá thế giới vì em thấy bọn trẻ tiếp nhận thế giới với sự vui vẻ/hồn nhiên/say mê mà đôi khi ta lớn lên nó bị thui chột
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Đốt sách, chỉ dành để "ghi nhớ" Tần Thuỷ Hoàng
    Chứ ở ta có ai đốt sách hay ra lệnh đốt sách đâu bác???

Chia sẻ trang này