Tản mạn về CPI và TTCK (22)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/03/2021.

3765 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 00:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 872271 lượt đọc và 5938 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.606
    Hihi, thế mới hơn Tây bác nhỉ, thậm chí thoả thuận dân sự chứ ko cần phán quyết của toà luôn
    Thực ra "con cái là của để dành"
    Thời nay phụ nữ tự sinh con (single mum) hoặc giành quyền nuôi con bất kể có trợ cấp hay ko ý chứ!!!
    Thôi qua chuyện chứng cổ đi bác, mai xanh đỏ tỷ lệ ra sao bác hỉ???
    :drm1
    ANGUYEN, cunlinh, tinh tam8 người khác thích bài này.
  2. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.172
    Em bốc quẻ thuần khôn =))
    ANGUYEN, yeutulip, FBV2 người khác thích bài này.
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi lúc trước đi Suối Tiên, ở đó có cái bia phía trước, có ghi là VN có nguồn gốc từ TQ, tuy tôi nghe bực, nhưng cũng chả rõ nên không nói gì
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.606
    Nghĩa là gì vậy, lý giải chút coi, thuần khiết là khôn ngoan à???
    Tức xanh ngắt một chiều bay lên ???
    :drm1
    ANGUYEN, FBV, Khohuynhnhu3 người khác thích bài này.
  5. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.172
    Thì hôm nay f319 bên nào hô hào nhiều thì theo bên đó :))
    ANGUYEN, cunlinh, FBV4 người khác thích bài này.
  6. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.239
    Bác nói đúng số liệu nhưng lại không thấy bản chất.

    Những năm trước 75 kinh tế Miền Nam sống chủ yếu bằng nguồn viện trợ của Mỹ nên mới được như vậy. Từ năm 1968 cho tới hiệp định Paris 1973 thì nền kinh tế Miền Nam bắt đầu suy sụp để thấy rõ sự phụ thuộc toàn bộ vào viện trợ Mỹ, kết thúc năm 1974 VNCH đã trở thành quốc gia nghèo của Châu Á.

    Thế nên cái GDP top 4,5 châu Á khi ấy không phải do nội tại mà có. Nó chỉ là tiền đi xin về chia cho dân tiêu thôi.
  7. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi vừa nói hôm qua 2 lần là sẽ không nói chuyện này nữa, chả lẽ nuốt lời nhanh quá thế thì thật chả hay chút nào, bác thông cảm nhé >:D<
    ANGUYEN, tinh tam, FBV3 người khác thích bài này.
  8. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.606
    Haizzz.....
    Vậy xo ri bác nhé.....
    Tôi trên mạng ảo này thấy ko nên trầm trọng hoá vấn đề, cái gì thấy ko hay ko thích thì next, hihi, mặc dù tôi like rất ba vạ, like là để đánh dấu ý này tôi đã đọc mà thôi...
    Tôi cũng hỏi cho có chuyện thôi, cơ bản tôi cũng ko để ý chỉ số lắm đâu....
    :drm1
    ANGUYEN, Motngaymua2020, FBV6 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Trẻ em không đủ cả bố lẫn mẹ, chúng phải gồng gấp nhiều lần trẻ em có gia đình hạnh phúc.
    ANGUYEN, cunlinh, cavicovn8 người khác thích bài này.
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.606
    Bác Già cứ nói chuẩn quy luật, hihi....
    Tôi có một người bà con mà tôi phải gọi là bác, lỗi của bác ý là cao to như đàn ông, thời nay có thể đi thi hoa hậu để đổi vận, nhưng ngày xưa thì khó cho bác ấy quá, anh nào cũng chỉ cao đến nách hoặc đến cằm, hihi, vì vậy bác ấy đã tự sản xuất một anh con trai!!!
    Khi tôi gặp anh này thì anh ấy rất đẹp trai và đã có gia đình hạnh phúc, con trai con gái đủ cả, nhưng anh ấy nhất quyết phê phán bà mẹ đã khiến anh phải trải nghiệm cuộc sống “con hoang”... ảnh cũng ko bao h biết bố ảnh là ai, vì sau khi có bầu thì bác ấy đã phải bỏ quê ra QN kiếm sống...
    Và tôi ấn tượng nhất câu kết án của ông con trai với bà mẹ là “thà là mẹ đừng sinh con ra!!!”
    Haizzz...., đúng là... hoàn cảnh là hoàn cảnh, điều tốt đẹp thì dễ hiểu, điều khó khăn... chỉ có thể cảm thông, bác Già hè....
    Ps: phím hàng tuần sau đi bác???
    :drm1
    ANGUYEN, cunlinh, tinh tam10 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này