Tản mạn về CPI và TTCK (22)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/03/2021.

5972 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 872409 lượt đọc và 5938 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao :D

    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ ạ !!! ~o)~o)~o)
    .
    Một bài hay em đọc được và cất trong sách ghi chú , nay nhân cuối tuần xin post lại để ace đọc cho thư giãn cũng là để suy ngẫm chiêm nghiệm thêm cho vui ạ .

    Cao Nhân Chính

    Cao nhân chân chính, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại.

    Thế nào gọi là cao nhân ? Tương truyền, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ, gần như không có ai là đối thủ của ông. Có một lần, Tả Tông Đường cải trang trước khi xuất chinh đánh trận,


    trên đường bỗng nhìn thấy một ngôi nhà tranh, trên xà nhà có treo tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”, Tả Tông Đường thấy thế thì trong lòng không phục, liền đi vào trong để cùng chủ nhân ngôi nhà đánh ba ván cờ. Vị chủ nhà đánh ba ván đều thua, Tả Tông Đường cười nói: “Ông nên tháo tấm biển kia xuống đi !”, nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, cao hứng bừng bừng mà rời đi.

    Không lâu sau, Tả Tông Đường thắng trận trở về, lại đi ngang qua ngôi nhà ấy, thấy tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” vẫn chưa được gỡ xuống, Tả Tông Đường tức giận đi vào trong nhà để cùng vị chủ nhân tỷ thí ba ván cờ nữa. Lần này, Tả Tông Đường thua cả ba ván. Tả Tông Đường vô cùng kinh ngạc, liền hỏi vị chủ nhân tại sao lại như vậy. Vị chủ nhân đáp: “Lần trước, Ngài tuy mặc thường phục nhưng ta đã sớm biết ngài là Tả Công, ngài mang trên mình nhiệm vụ đánh giặc, ta không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của ngài. Lần này, ngài đã chiến thắng trở về, ta đương nhiên toàn lực ứng phó, việc đáng làm thì ắt phải làm, không thể nhượng bộ !”

    Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là vì có tấm lòng khiêm nhượng, thiện tâm với người. Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao ?

    Thông minh không nhất định là có trí tuệ, thế nhưng trí tuệ thì nhất định bao quát thông minh. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, người trí tuệ có thể dũng cảm xả bỏ. Tai thính thật sự thì có thể nghe được tiếng lòng, mắt sáng thật sự thì có thể nhìn thấu tâm linh.

    - Chứng kiến, không có nghĩa là nhìn thấy.

    - Nhìn thấy, không có nghĩa là nhìn rõ.

    - Nhìn rõ, không có nghĩa là hiểu được.

    - Hiểu được, không có nghĩa là hiểu rõ.

    - Hiểu rõ, không có nghĩa là đã thông suốt.

    Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Không có văn hóa thì thật đáng sợ”, thế nhưng “văn hóa” ấy rốt cuộc là cái gì vậy ? Là bằng cấp ? Là kinh nghiệm ? Hay là sự từng trải ? Đáp án: Tất cả đều không phải !

    Ngày hôm nay, coi như chúng ta đã được thấy một lời giải thích thuyết phục, “văn hóa” ấy chính là biểu đạt bởi bốn điều sau đây:

    1. Đào sâu vào tu dưỡng nội tâm.

    2. Tự giác không cần nhắc nhở.

    3. Lấy ước thúc làm tiền đề cho tự do.

    4. Suy nghĩ lương thiện vì người khác.

    Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy là một quan điểm, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình đó là người thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Thế gian này: “thấy vậy mà không phải vậy” nhiều lắm lắm, không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt, xấu bất kỳ ai ... thì chắc chắn người đó sẽ không bị … “hố” !
    Vuthanhnguyen, luuqncklk, va20081 người khác đã loan bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    1.À.... nói về cái lão quái vợ thương ko ổn định, Lão @Vothuong623 ấy à, lão thứ nhất là vợ thương chưa đều đặn ngày 6 lần, lần 2 tiếng, mỗi tiếng 30 phút muh lão thì thương vợ ngày có 3 phút thôi, thương F hết thời gian rồi nên lão ấy bực bội tý và thành Bất Thường. Lão ấy muh nói ko chuẩn là phải gọi lão ấy là lão Bất Thường chứ ko gọi lão Vợ Thương nữa.
    2. Khi người ta Bất bình thường thì có ai biết mình như thế đâu? Và Khi lão ấy bất bình thường thì lại nghĩ thiên hạ Bất thường... quái lắm nó thế mới kỳ cục.
    3. Còn cụ Già Tư Duy @alexpham263 thì thấy mọi việc ko như dự đoán do F index nó nhiễu ... nên bác ấy cũng loạn tâm nốt và... cũng thấy " Có vấn đề" muh vấn đề là các bác ko nhận ra " vấn đề ngay chính mình"
    3. Cụ @giavanchuakhon thì đằm quá, tủm tỉm cười ruồi 1 mình mỗi khi FBV thok nét thiên hạ, Cụ ấy vẫn bình tĩnh có lẽ vì hiểu các còm FBV và treo tỏi.... nhà này tôi chưa thấy nghe ai treo tỏi cả.... hehe( chưa thấy thôi, chứ hok vó nghĩa là ko có)
    4. Mọi việc " Bất thường" là chuyện " Bình Thường" ở Chứng Trường. Chứ nếu muh thiên hạ ai cũng dự đoán đúng tất thì giàu to à? Và Nhà cái nó chơi với ai? Tóm lại, Cái môn tâm lý hành vi tài chính đã chỉ ra rồi, Mọi việc phải " Bất Thường" thì mới bình thường, Mọi nhà đầu tư lão luyện lão làng gì trước sau rồi cũng phải Hâm hâm tý. Ko hâm là ko ổn đâu, về vợ con đá thúng đụng nia đập chén đập bàn chứ chả chơi. Cụ @Vothuong623 hay bác @alexpham263 hay @HaiauKhongve .... rồi cũng phải trãi qua vài con sóng nhồi như thế nữa là Hâm hâm thôi, trước sau gì cũng hâm muh. Hok hâm thì ko đầu tư hay tham vấn gì chứng khoán được đâu.
    5. Nhân đây, nói với các nhỏ lẻ là một, F0, F1 ... là 2, cụ nào chuyên nghiệp rồi thì bỏ qua:
    Nếu vất hết FA, TA, theo nội FO dòng tiền không thôi thì Việc mua 1 cổ, giả sử ko biết tin gì, thì khi mua bất kỳ cổ nào có thanh khoản tầm 300k 1 phiên thì kiểu gì xác suất nó cũng 50: 50 hoặc tăng, hoặc giảm. Chuyện đơn giản vậy, và khi dòng tiền nước nôi lềnh bềnh, nước lên thuyền lên kiểu gì cũng lời...chuyện còn lại là: làm sao đưa việc xác suất mua sao cho nó tăng là cao nhất, thường là 70% với đầu cơ và 80% với đầu tư giá trị. Như vậy, lúc đó mới soi FA, và TA, và cái chu kỳ, kẻo hứng đọt rồi than thở như cặp tình nhân thất tình ra hồ Than Thở Đà Lạt ngồi cả ngày.
    6. Nhân đây, Cũng nói luôn là, Chứng Khoán, phải xoay quanh 3 Trục lõi đầu tiên rồi mới bàn tới cái khác như FA, FO, TA và cái tính chu kỳ của DN, ngành, nền kinh tế:
    Trục Lợi ích, Trục Mục Tiêu, Trục Tâm Lý Hành Vi Tài Chính.
    6.1 Trục Lợi ích: Phải xem xét toàn cục thằng chủ DN nó muốn lợi ích gì, lợi ích của bọn lãnh đạo và bọn làm chủ DN ( BBs, MMS) Nó nằm ở đâu, cái này nó quyết định 50% giá cổ phiếu đấy, chứ chả phải do thị trường nào quyết đâu, thằng chủ DN nào nói: Giá cổ phiếu của DN chúng ta do thị trường định sai, vớ vẩn.... gặp ông FBV ông nắm đủ 20% vốn thì ông tẩn ông vả cho sưng cái mồm ấy chứ chả chơi.
    Về trục lợi ích sau khi xem xét trục lợi ích của bọn chủ DN và nhóm lãnh đạo cùng nhóm Cty và nhóm lợi ích liên quan, thì xem tới nếu ta mua cổ này, thì lợi ích của ta là gì? Đại loại thế. Phải hiểu ta là ai... ta ở đâu... ta đến từ đâu và nên hành xử như thế nào.
    Xem xét trục lợi ích này, thì nó sẽ lý giải rất nhiều cổ phiếu có các chỉ số : Đẹp như mơ, hoàn mỹ.... nhưng giá dưới 10k thậm chí dưới 7k, dưới 5k dưới 1000: Trên Tam Sàn nhiều lắm.
    Khi hiểu được Trục lợi ích của Cấu Trúc chủ sở hữu thì tôi nói là hiểu được mọi thứ và từ đó cân đối cái lợi ích lõi của chúng ta. Và cứ chống nạnh muh Thách BBs nhé.
    6.2 Trục thứ 2 là Trục Mục Tiêu: Phải xem xét mục tiêu của Thằng Chủ DN và Ban lãnh đạo DN là cái gì? Mục tiêu của bọn tham gia vào DN ấy trong 1 cấu trúc chủ sở hữu DN thì từng thằng nó muốn cái gì. Và sau đó mới xem xét mục tiêu của chúng ta là gì. Khi ấy mới có chiến lược đối ứng phù hợp. Chứ như ba ông F0... đubg2 phát mua xong mong ăn bằng lần... lỗ cutloss hết 50% thì lại đi than với trách, than quá gì? Muốn than thở thì ra Mỏ Than ở Quảng Ninh muh Than, Than nhiêu cũng chả ai cho thêm đồng nào.muh còn bị gọi là Đen Hơn Than Quảng Ninh, gọi là Nhọ Nồi ấy.
    6.3 Trục Thứ 3 là trục Tâm lý hành Vi tài chính: 1 đám đông với các thể loại tâm lý rất " con người" từ sân si tham, sợ, lo,....v.v tạo nên các hành vi mua , bán đồng pha của đám đông... thế thì muốn như vậy, trước khi mua bán phải 3 Am hiểu 1 mục tiêu và kết hợp 2 mục ở 6.1 và 6.2 ở trên, thì lại Thách thức lái chơi và thách luôn BBs, nhưng tôi nói rõ là 3 am hiểu 1 mục tiêu kèm 1 hành động trước đó là: treo tỏi sau khi định vị sống lưng kèm các chi phí cơ hội sau khi xác định tâm thế.

    7. Chứng khoán , sau khi xác định 3 cái lõi: Lơu5 ích, mục tiêu, tâm lý hành vi thì mới bàn tới cái câu chuyện FA làm Gốc, FO soi tiền, TA soi dấu chân Voi. Rồi mới bàn trật tự Chu kỳ Ngành, Chu Kỳ DN, Chu Kỳ Nền Kinh Tế Quốc Gia, Chu Kỳ Nền Kinh Tế Khu Vực và Thế giới, Mới bàn tiếp tới cái trục lợi ích của đồng USD qua tỷ giá, LS, giá dầu, giá vàng, Giá kim loại....Bitcoin.... rồi bàn tới các thể loại an ninh như chiến tranh, Biển Đông.... rồi bàn tiếp tới Covi.... v.v và mây mây.... có hàng ngàn ký do để CK nó tăng tưng tửng muh giảm lao đao chả vì lý do gì ko đâu vào đâu chỉ vì 1 CÁI CỚ nào đấy trong TÂM LÝ.

    Từ mục số 7 này, tôi mới nói cho các bác biết rằng, chả có Trí Tuệ nhân tạo nào, chả có phần mềm nào, chả có phương pháp TA hay môn nào khả dĩ đúng hay là luôn đúng để lập phái cả, chả có giáo phái nào trên thế giới về chứng cả. Nhưng các trường phái thì có.
    Những thống kê, việc tính toán dòng tiền, việc soi lệnh , v.v và mây mây theo một phương pháp nào đấy là quan trọng.. nhưbg rồi nó cũng chỉ đúng ở một chu kỳ nào đấy.... một vài thời điểm nào đấy.... và lại phải thay đổi và hiệu chỉnh. TẤT CẢ CŨNG CHỈ LÀ ĐƯA XÁC XUẤT VIỆC MUA BÁN VỀ XÁC XUẤT ĐÚNG =>80% ĐẾN 100%.
    Việc các cụ xây dựng cái cố định muh ko hiệu chỉnh trong một sự vận động của CK là điều vô nghĩa.

    Ngay như việc xác định trục lợi ích, mục tiêu , tân lý thì làm quái gì đưa vào phần mềm được? Cho dù lượng hóa được TâM lý nhưng ko lượng hóa được trục lợi ích thì : BBs nó bảo: Tớ thích thì tớ ban đấy? Làm quái gì nhau?
    8. Cho nên, Các lão @Vothuong623 đích thị là Bất Thường vì lãi ấy chưa đủ hâm

    Tôi viết Comment này, Tặng cho tất cả các bác nhà Tản Mạn, các bạn nào hữu Duyên muh đọc, F0 chính qui chính thức ( chứ ko phải F0 mạo danh trá hình) và cho cụ @giavanchuakhon khôn ra tý, cho Lão Vợ Thương bớt Bất Bình Thường để vợ thương lại cho nhỏ lẻ vui, tặng cho cụ @alexpham263 để cái chỉ số F index kia có nhiễu thì cụ cũng phải hiểu nguyên nhân của việc nhiễu.... Tặng cho cụ Giao @GiaoThong mới vừa xuất quan sau ở ẩn cứu nhân độ đời muh chưa rõ Đạo ở đâu.... Tặng cho cụ chủ @Vuthanhnguyen để cụ chủ vui vẻ bà tám hàn huyên đối ẩm.... tặng cho bác gái @tinh tam để bác gái soi dòng tiền khi kết hợp với Còm này sẽ cho độ confirm trobg các cái view Smell mọi thể loại DN muh mình chưa hiểu 3 Am một mục tiêu, tặng cho các anh chị em theo tôi hàng ngày để hiểu: Khi cần là phải dứt khoát, mãnh liệt, mạnh mẽ.
    PS: Cụ @giavanchuakhon cứ thok nek nhé, dạo này Vĩ Mô còn vài thông tin nên viết ít lại, với lại cũng đã nói rồi. Nay nói cái này cũng có thể xem như là 1 phần Vĩ Mô và VI mô chứng khoán chứ nhỉ? Các dạng Phân tích 3 trục lõi như trên tôi gọi vui tếu là: Phân Tích Vi Mô chứng khoán, cụ thấy sao? hehe

    Cụ nào viết lại thì cứ dẫn nguồn FBV nhé.
    Chủ nhật, 28.03.2021
    --- Gộp bài viết, 28/03/2021, Bài cũ: 28/03/2021 ---
    Leo chứ... leo dốc chứng khoán.... hehe. Leo lên dốc 1.200 với FBV ko hử?
    Last edited: 28/03/2021
    tinh tam, Duduconxanh, BoBeCat2 người khác đã loan bài này.
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Bác mua chứng khoán vì điều gì mà sợ ế????
    Thời gian là kẻ thù của bất cong và phi đạo đức nhưng đồng thời là trợ thủ tốt đẹp cho những thứ giá trị và đạo đức.:drm4
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Lan thì có Điệp lo rồi. Chả có đồng vốn nào ở trong Lan đâu, vì Lan đi tu và cắt đứt dây thun quần rồi, Điệp còn ko can dự được thì Lan làm gì muh hút tiền nỗi hử?
    ShenLong9119, DuduconxanhANGUYEN thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Đã bảo Lan chỉ đẹp ban đầu. Sau anh Điệp Phụ Tình nên quyết tâm vào Chùa... cắt đứt cả dây thun quần. Ko thấy hok hiểu tuồn xưa tích cũ hử?
    Chơi Lan thì có ngày ca bài ca Điệp vẫn than khi xưa: "Lan ơi xin em đừng cắt đứt dây thun đừng lạnh lùng héo rũ.... Điệp đến đây bới nỗi nhớ mong với niềm khoắt khoải vì Tiền xưa tình cũ Điệp rủ hết cho Lan .... rồi!!! " Nhớ bài ca của Điệp nhé.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.042
    Đúng rồi
    Trong sách, trên giấy, nó gọi là sử
    Đạo phải chảy trong huyết quản của đồng bào, trong từng gia đình, dòng tộc, làng xã
    Từ đó tạo nên nếp sống, học tập lao động rồi cống hiến và hưởng thụ......
    ShenLong9119, trabac, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.042
    Đúng rồi
    Trong sách, trên giấy, nó gọi là sử
    Đạo phải chảy trong huyết quản của đồng bào, trong từng gia đình, dòng tộc, làng xã
    Từ đó tạo nên nếp sống, học tập lao động rồi cống hiến và hưởng thụ......
    Đạo phải là sự sống, là điểm tựa và kim chỉ nam cho chúng sinh.
    ShenLong9119, ANGUYEN, tinh tam3 người khác thích bài này.
  8. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.762
    Bác Già lại đúng nè
    Cái dòng chảy trong huyết quản đồng bào ý...
    Đôi khi nó hiện hữu làm ta kính phục và cường quyền phải khuất phục!!!
    Tôi đã có khoảnh khắc lặng người trước một đám đông bác ạ, ko biết ý bác thế nào, đó là đám tang Tướng Giáp!!!
    %%-%%-
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.762
    Bài hay nhưng dài quá
    Đánh dấu để đọc lại sau!
    Tks!!!
    ShenLong9119, Bill3, ANGUYEN2 người khác thích bài này.
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Bác @tinh tam xét theo cách dùng từ thì còn trẻ, nhưng giọng văn thì chững chạc, ôn nhu nhỉ

    Tôi tuy có chút tuổi nhưng vẫn nghịch như xưa, nghe bác kể chuyện cao nhân ngượng quá. Tôi thì tật xấu chả thiếu cái nào, đến giờ vẫn không sửa được cái nào. Cách đây gần vài năm, trong lúc dạo đường hoa Nguyễn Huệ, nghịch ngợm tôi bảo cậu đồ viết cho chữ "kệ" rồi đem về treo trong phòng làm việc ở nhà để tỏ rõ chí khí kệ của mình :))

    Bài thơ làm sao không phải mang ý nghĩa tiêu cực đâu bác ạ, chỉ là tôi trêu bác Q cho vui đấy thôi. Ngày nào tôi nổi hứng nghịch lên, có khi cũng trêu cả bác >:D<

Chia sẻ trang này