Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8078 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 10:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1313045 lượt đọc và 8734 bài trả lời
  1. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Khá hơn SG chút anh ạ! không đèo bồng, hay bổn phận gì thì về Quê vẫn hơn!
    Núi cũng chỉ còn 50% so với tầm 20 năm về trước!
    Đôi khi cũng chả hiểu, ăn có bao nhiêu đâu mà phá ghê gớm!o:-)
    vietinbanksc, Con_ong_trum, FBV6 người khác thích bài này.
  2. duytrinh85

    duytrinh85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    3.022
    Oil đang tăng điên luôn, bác nào còn kẹp P chắc mai có cơ hội về bờ.
  3. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    ai mà em hok thích chơi em cũng sợ gặp "Nó" lắm!:drm1Em ghẹo chị thôi nhá!
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.023
    Chuẩn
    Lắm lúc
    Nhòm tụi BBs Vn thấy tội quá
    Có 1200 thôi mà chúng cũng sợ bị nhỏ lẻ úp bô
    Sợ ra biển nhớn khó bơi
    Tại sao chúng bị vậy???
    hay tổ tiên ta chót ăn hơi mặn???
    lũ con cháu mãi chui giường chiếu hẹp????
    Em về thăm thẳm núi non
    (Du Tử Lê)

    Em về trong bão giông tôi
    Que diêm Đông Hải, dáng ngồi vọng phu
    Lệ còn trên gối, tôi thu
    Bàn tay ngón út giam tù tháng năm

    Em về thăm thẳm núi non
    Hồn sông lòng suối, thịt xương chốn nào?
    Mai quên nhau, mất lời chào
    Hôm nay chăn gối vẫn ngào ngạt hương

    Em về trong một đêm sương
    Có tôi thất trí ngồi thương bóng còi
    Da người, dấu cắn răng tôi
    Đó em, giây phút mở đời đã ghi

    Góc trời mai mốt em đi
    Nhớ đem tháng-chạp-tôi về nghĩa trang

    Em về trên chiếu chăn tôi
    Mùi hương tháng chín, nụ cười cuối năm
    Xót nhau bật máu chỗ nằm
    Vết răng tháng chạp, dấu bầm tháng hai

    Em về trong quạnh hiu tôi
    Trái tim cứu rỗi, mắt ngời bóng cây
    Rừng mù lối tóc chim bay
    Bớt son, môi cỏ, buồn lay lá người
    --- Gộp bài viết, 28/04/2021, Bài cũ: 28/04/2021 ---
    Rất chuẩn và hài hước:drm:drm1
    thethang201, BoBeCat, BiPham13 người khác thích bài này.
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.661
    Đùa vui mà em, "thằng này sợ thằng nào chứ ko thằng nào sợ thằng này, nhé!"
    Em ở P lây cu à? Năm ngoái chị đi Tây nguyên đấy, đi cả Đắc lắc và Kon tum nên cả đoàn rất vui vì đã biết Lắc-Kon-Ku
    He he..., mai xanh nhé, F hôm nay trầm quá!!
    :drm1:drm1
  6. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    89.203
    Thơ hay quá bác:x
  7. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Ồ đặt cửa thủng 1200 bên PS à? Chớ dại ! TT đang giống tháng 3 năm 2018 !!!!!
    Bỏ ngỏ P-ns !!!
    chungho, FBV, thatha_chamchi1 người khác thích bài này.
  8. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    thật tình, thơ thì không nhớ bài nào anh ạ, Du Tử Lê viết thơ thật không thể hơn, em chả nhớ đâu nên phải nhờ bác Gúc:
    Khúc Thụy Du
    Tác giả: Du Tử Lê
    1.
    như con chim bói cá
    trên cọc nhọn trăm năm
    tôi tìm đời đánh mất
    trong vụng nước cuộc đời

    như con chim bói cá
    tôi thường ngừng cánh bay
    ngước nhìn lên huyệt lộ
    bầy quạ rỉa xác người
    (của tươi đời nhượng lại)
    bữa ăn nào ngon hơn
    làm sao tôi nói được!

    như con chim bói cá
    tôi lặn sâu trong bùn
    hoài công tìm ý nghĩa
    cho cảnh tình hôm nay

    trên xác người chưa rữa
    trên thịt người chưa tan
    trên cánh tay chó gậm
    trên chiếc đầu lợn tha
    tôi sống như người mù
    tôi sống như người điên
    tôi làm chim bói cá
    lặn tìm vuông đời mình

    trên mặt dài nhiên lặng
    không tăm nào sủi lên

    đời sống như thân nấm
    mỗi ngày một lùn đi

    tâm hồn ta cọc lại
    ai làm người như tôi?

    2.
    mịn màng như nỗi chết
    hoang đường như tuổi thơ
    chưa một lần hé nở
    trên ngọn cờ không bay
    đôi mắt nàng khôn khép
    bàn tay nàng khôn thưa
    lọn tóc nàng đêm tối
    khư khư ôm tình dài

    ngực tôi đầy nắng lửa
    hãy nói về cuộc đời
    tôi còn gì để sống?

    hãy nói về cuộc đời
    khi tôi không còn nữa
    sẽ mang được những gì
    về bên kia thế giới
    thụy ơi và thụy ơi

    3.
    tôi làm ma không đầu
    tôi làm ma không bụng
    tôi chỉ còn đôi chân
    hay chỉ còn đôi tay
    sờ soạng tìm thi thể
    quờ quạng tìm trái tim
    lẫn tan cùng vỏ đạn
    dính văng cùng mảnh bom
    thụy ơi và thụy ơi

    đừng bao giờ em hỏi
    vì sao mình yêu nhau
    vì sao môi anh nóng
    vì sao tay anh lạnh
    vì sao thân anh rung
    vì sao chân không vững
    vì sao anh van em
    hãy cho anh được thở
    bằng ngực em rũ buồn
    hãy cho anh được ôm
    em, ngang bằng sự chết!

    tình yêu như dao nhọn
    anh đâm mình, lút cán
    thụy ơi và thụy ơi

    không còn ý nghĩa gì
    ngoài tình em tình em
    đã ướt đầm thân thể

    anh ru anh ngủ mùi
    đợi một giờ linh hiển.

    (3-68)
    May nhờ Anh Bằng mà trở nên mềm, và tình hơn!
    --- Gộp bài viết, 28/04/2021 ---
    em ở B'Lao - Lâm Đồng chị ạ! hôm nọ @FBV bảo núi nên em nhớ bài hát Còn chút gì để nhớ do tác giả sáng tác ở pleiku thôi! em hay nghe là Đồng lăk kon ku nhé!:D
    Last edited: 28/04/2021
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.661
    Chè B'lao là nổi tiếng lắm đó, hôm nào tiện chụp mấy cái ảnh đồi chè pót lên đây An nhé!
    G9 em :-h:-h
    Lepaobao, vietinbanksc, chungho8 người khác thích bài này.
  10. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2020
    Đã được thích:
    27.843
    Đang ở phòng biệt giam, nó chưa có thả sớm vậy đâu bác :D. Cơ mà ở lại càng lâu cũng tốt, để có cơ sở đòi nhiều quà mang về :)).

    PS: Lý do gì mà Oil nó tăng mạnh vậy các bác. Đang tìm hiểu lý do mà chưa ra, gặp ngay pic này phán lý do nghe xanh rờn

    http://f319.com/threads/dau-the-nay-moi-keo-p-ngay-va-luon-nude.1611293/
    Last edited: 28/04/2021
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này