Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Apr 21, 2021.

Thread Status:
Not open for further replies.
6271 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 12:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 8)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Sống tốt đẹp là sống kiểu làm sao?
  2. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2017
    Likes Received:
    55,111
    Quất nó chỉ có sợ ban đầu, sau sẽ lì thêm và học cách đối phó bác ơi.
    :-sps: đấy là rút kinh nghiệm từ ba nó rồi đấy :-P
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Lấy roi chăn trâu vọt vào mông.
    Hoặc lấy cành thông dương liễu trút lá làm roi, quất nó tè trong quần là nó sẽ thành Nhân và Thành Công Lẫn Thành Danh
  4. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2020
    Likes Received:
    28,173
    Trích đoạn này trong phim Thuỷ Hử phải ko bác, nói về 108 vị Anh Hùng Lưu Sơn Bạc, phim kết cục hơi bị thảm đó :D
    vietinbanksc, BoBeCat, FBV and 4 others like this.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Thế là hok biết quất, gọi như vậy chỉ là tẩm quất,
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2021
    Likes Received:
    39,538
    Hỏng rồi tiểu F ơi, không biết sống tốt đẹp là sao thì biết đến lúc nào mới sống tốt đẹp được :))
    BoBeCat, ANGUYEN, Do_Quyen and 2 others like this.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,632
    Cảm giác như mình vừa xong mọi việc . Thảnh thơi và nhàn rỗi ....
    Cho nên , hiếm khi . Nhưng trưa nay có gì thôi thúc , lấy đàn Guitar ra , và bài Cành hoa Trắng .
    *****
    Theo một bản cũ xa xưa . Tôi chỉ thấy câu cuối thế này : NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TỐI , ÔM CÀNH HOA TẢ TƠI , BÓNG IN DÀI ( ư ứ ) , ĐỜI LẺ LOI .
    Không hiểu sao , ca sỹ nào cũng ( kể cả Thái Thanh ) , lại hát chỗ luyến ( ư..ứ ) thay bằng chữ GÁC .... GÁC ĐỜI LẺ LOI .??
    Gác đời ? Gác trọ ? ở tạm nơi căn gác vắng ? Trọ tạm nơi căn gác cuộc đời chăng ?
    Lúc còn sống , cũng ko nghe Pham Duy nói gì về chữ Gác trong bài cành hoa trắng này nhỉ ? :-w:-w@};-@};-%%-%%-:bz

  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,380
    Theo mình S hơn 90% tạo đáy vùng 19.x rồi . Hai đại gia chuyên buôn lậu xăng dầu @Dragold@alexpham263 đang chờ hốt của dân trộm dầu lấy bán rẻ mà kg biết có được như ý kg :))
    TT cứ hết mã to tăng rồi tới mã nhỏ mà ai ôm tiền đứng ngnài chắc khó chịu lắm anh @vietinbanksc nhỉ ?! :D
    Pao của anh mua giá an toàn tốt quá nhưng chưa đi luôn đâu nên theo em cứ canh lướt theo sở trường của anh là ấm .
    Em hôm đó cũng muốn chung tàu với anh một mã cho vui nhưng thấy Pao chưa có tiền đẩy giá nên đã chọn S rồi.
    Mới được gần 12% bán lúc nào cũng được :D
    Em hồi bé chưa từng bị ăn đòn . Em nhớ mẹ em cứ cầm cây roi bắt nằm xuống rồi kể tội con hư rồi cho ý kiến và xong thì chốt lại cho nợ 2 roi nếu lần sau tái phạm sẽ đòi một lượt . Nhưng lần sau lại được con cái xin khất nợ và hứa hẹn sẽ sửa đổi ... :)) cứ thế lâu lâu làm gì tốt lập công sẽ được xoá nợ dần ... rốt cuộc kg đứa nào bị roi nào cả .:))
    Còn cá nhân em , lúc con em hơn 2 tuổi , em lần đầu cầm cây roi nhỏ đánh con một roi để cho nhớ kg tái phạm mà nước mắt mẹ rớt như mưa . Từ đấy em kg bao giờ đánh con nữa và nhờ ơn Trời Phật , cháu có tính tự giác và trách nhiệm cao nên cũng ít bị la rầy lắm . Lâu lâu buồn con chuyện gì , mẹ la mà toàn cứ rơm rớm nước mắt , con trông thấy sợ quá thanh minh lia lịa :))
    luuqncklk đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Cụ ko quất cho nó tè, sau này nó ra đời thiên hạ quất nó thì nó ngã quỵ,
    Còn con cháu, tôi, hay bác hay bất cứ ai, người nào SỐNG TỐT ĐẸP thì nó ko nằm ở cách của chúng ta sống, muh nó nằm ở chổ mọi người nhìn vào cái cách của người đó và cảm nhận về chúng ta. Do đó, LÀM QUÁI GÌ CÓ KHÁI NIỆM SỐNG ĐẸP. Chỉ Có NHÂN CÁCH ĐẸP thôi. Cụ già rồi nhưng tư duy chưa chuẩn nên tôi chỉnh tý. Thử Nghiệm đi nha....
    hainq470, GaTre123, Meo000 and 12 others like this.
  10. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2019
    Likes Received:
    21,273
    Các bạn thật là Thiên thần làm cha! =D>
    Tui ko đc như vậy! [-(
    Con tui giờ thì ko còn ăn đòn vì đã lớn :rolleyes:
    Chứ ngày bé tui "đếm tới 3" mờ vẫn ngoan cố là ăn đòn nát mông :>
    Trẻ con như tờ giấy trắng, Ta phải "viết vài nét cơ bản đúng đắn" trên đó để "định hướng" cho nó :-B
    Chứ theo học thuyết " nó bít giề đâu mờ oánh ... thì tờ giấy trắng ấy sẽ bị vẽ giun vẽ dế là cái cẳng! :-s
    Hi vọng các bạn thành công với cách giáo dục của mình! %%-
    [​IMG]
    ( Internet)
    ANGUYEN, Lepaobao, ken2306 and 9 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page