Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3161 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 05:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1313199 lượt đọc và 8734 bài trả lời
  1. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.280
    E gọi là game 3x, nó sắp đạt rồi thì cho lên game 4x ko bác.
    4seasonANGUYEN thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Chà , VN30 đã lên 1400 rồi mà VNI vẫn chưa qua được trạm dừng thứ 2 theo lộ trình em đăng kí là 1278 cho ace xuống tàu đi vệ sinh nhỉ . Bộ bà con uống nhiều nước quá hay sao mà đi gì đi lắm để tàu dừng quá lâu thế này :))

    Mà , có khi nào bác Phạm nghĩ bọn BBs chơi mình kg ? Vì kể từ khi bác tuyên bố tránh xa VN30 và chỉ chơi tí penny thì nó lui chút dụ bác thêm kiên cường bảo vệ quan điểm rồi cứ lầm lũi tiến và gần tháng nay đã đi được khoảng 120km rùi đó :))

    Bác có suy nghĩ gì về chuyện này kg Alex ? :-?@};-
  3. LaoKa

    LaoKa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2020
    Đã được thích:
    304
    Nhận định này có vẻ không đúng về nhạc của Đen. Nhạc và cả ca từ của Đen đều mang tính mộc mạc, có cả những lẽ sống trong bài (không dùng triết lý vì nghe nó quá cao siêu), chứ không phải những loại nhạc nịnh tai, trẩu tre như những gì bạn cảm.

    "Anh muốn khi anh hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều
    Bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều
    Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua
    Không phải để họ ngưỡng mộ, hay là để họ ngợi ca
    Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
    Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua". Đen Vâu
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Em cũng kg cảm được thể loại nhạc này bác Trà ạ . Có lẽ do em thích những giai điệu trữ tình sâu lắng ...

    ken2306 đã loan bài này
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Target mỗi người một khác...Đạt rồi thì chốt, chưa đạt thì chưa chốt....nói chung cụ phải tuân thủ kỉ luật do chính cụ đặt ra..vì đó là nguyên tắc sống còn...hihihi!
  6. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Đen viết lời hay mà bác. Rất bình dân nhưng sâu sắc!:drm
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Chị thì giai điệu là số 1 , số 2 là ca từ ...
    Các thể loại Rap nhiều bài có ca từ hay nhưng giai điệu chị lại kg thấy rung động gì nên kg cảm được thể loại này.
    Mọi chuyện ổn chứ em ?
    ChungKhoanLove, trabac, Dragold5 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.042
    Hảo hán ca
    Sông lớn cuồn cuộn chảy về Đông
    Những ngôi sao trên trời chầu Bắc Đẩu
    Nói đi, nào ta đi
    Anh có, tôi có, mọi người đều có
    Lộ kiến bất bình một tiếng thét
    Cần ra tay, ta ắt ra tay
    Phong phong hỏa hỏa đánh Cửu Châu
    Hấy rô, hầy rô, hấy hấy rô
    Lộ kiến bất bình một tiếng thét
    Cần ra tay, ta ắt ra tay
    Phong phong hỏa hỏa đánh Cửu Châu
    ( Phiên bản dịch: Peter Pho)
    Dragold, Bill3, alexpham2637 người khác thích bài này.
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    uh, Bài này còn có chữ nghe rõ vui thật.:)
    ANGUYEN, chungho, Andjku2 người khác thích bài này.
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi thì thích kiểu bài nào có cafe có rượu kiểu thế này, :))

    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng.

    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh dưới hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...

    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già.

    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này