Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

6325 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1131991 lượt đọc và 6633 bài trả lời
  1. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.510
    Anh làm gì sai :-??
    Goverment, FBV, Con_ong_trum1 người khác thích bài này.
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Bác up nhầm hình tôi rồi. Tôi biết tôi sai như mọi khi mà, cần gì giễu nhau thế :-P

    Tôi thì vẫn chưa bán tí nào, lại còn mua thêm nên bây giờ phải đi tính đây, xem cuối tuần có phải khấn cái bài của bác Khoai không :))
  3. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    21.853
    Em xin lỗi, nhưng em hỏi thiệt chị Đỗ là câu hỏi trên của chị là thật hay đùa?
    Nếu đùa thì có thể chấp nhận. :D:D:D
    Còn hỏi thật thì em bó tay chấm com.^:)^^:)^
    --- Gộp bài viết, 11/06/2021, Bài cũ: 11/06/2021 ---
    :-&8-x8-x(~~)(~~)**==**==:)>:)
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.123
    Các bác có bị dính như này hông???
    Hay đã tu thành chính quả, mọi sự chỉ như dắm thoảng mây bay???

    bài của anh Lê thế Thịnh

    Bắt đầu đi học, chúng ta đã được dạy cách cạnh tranh với người khác. Ở lớp thì bằng thứ hạng, ở nhà thì bố mẹ thúc ép phải hơn đứa nọ đứa kia.

    Đi làm cũng cạnh tranh với người khác. Cạnh tranh cũng được nhưng mà đa phần phấn đầu trở thành…người khác. Một thần tượng, một tấm gương nào đó.

    Có gia đình vợ chồng cũng cạnh tranh, đôi khi chỉ là một câu nói. Một câu nói cũng hơn thua.

    Do ám ảnh cạnh tranh mà cuộc đời rất nhiều áp lực, hiếm có thời gian để hưởng thụ.

    Nếu gia đình, thầy cô ngay từ nhỏ đã dạy chúng ta, đừng cố gắng trở thành một ai đó, chỉ cần trở thành bản thân mình. Như vậy, cuộc đời sẽ rất phong phú bởi ai cũng chỉ là duy nhất.

    Anh cứ nghiên cứu để trở thành nhà phát minh, sáng chế, còn tôi, làm một thợ máy tay nghề cao. Thế đi.

    Cuộc sống cũng không cần làm hài lòng người khác mà chỉ cần làm hài lòng chính mình.

    Có người mãi mê đi thi hát, đi thi thách thức danh hài, mình mở quán bún, đặt hết tâm huyết vào đó. Bún ngon, nhiều người đến, ngày ngày tiếp xúc và chứng kiến khách hàng xuýt xoa, mình cũng nuôi được một số nhân viên và nhân viên nuôi gia đình họ. Ngày nào cũng cần mẫn đếm tiền. Có tiền thì khỏi lăn tăn với áp lực cuộc sống, lại có thể tự thưởng cho mình những thứ mình thích.

    Đi hát hay diễn hài phải có show, bán bún không cần show.

    Không phải thích làm cái gì mà làm cái gì mình thích.

    Vì thế không nên chạy theo xu hướng mà tạo ra xu hướng.
    Xu hướng của mình là trở thành người bình thường.
    Người bình thường là vĩ đại nhất!
  5. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    21.853
    Công nhận bác Gồng cũng thường xuyên Mê Gái giống em. =))=))=))
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.929
    Hỏi thật mà
    Vì lúc dưới 40 thì tây xúc rất khiêm nhường, thậm chí bán nhiều hơn mua
    Kể cả lúc có Fubon xúc cũng ko lớn
    Nay qua một phiên tím thì lại xúc rất nhiều, nên chị hỏi xem bác ý có thông tin hay có suy luận gì ko?
    :-bd:-bd
  7. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.277
    Có thật bán bún ko cần cạnh tranh toan tính gì ko bạn? :eek:
    [​IMG]
    ( Internet)
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.827
    Cứ vào Hợp Tác Xã, tất cả không cần cạnh tranh nhé. Xưa xã viên hợp tác xã đi bán bún bò gánh làm đếch gì cần cạnh tranh. Lịch sử có đầy đủ rồi, cụ hỏi thừa thải quá.
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    họ là những bậc thầy dẫn dắt, đọc thôi. mê quá thành đạo. hỏng bác già á
    vd: chỉ cần làm hài lòng mình nhưng làm tổn thuơng người khác thì có dc không.
    trên dây không bàn dn, cp thì tán phét chứ cứ vào chỗ nọ chỗ kia châm chọc, kích bác để thoả mãn mình có ok không
  10. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.277
    Có những thứ thoạt đầu đọc có vẻ hay vẻ đúng, đọc kỹ lại thì ko phải vậy ...
    P/s: PGS @FBV chưa đọc báo .... thì kiếm đọc đj ;)
    Quý lắm mới nhắc 2 lần đấy! o:-) Ko nhắc thêm đâu, ko lại bảo nhắc thừa thãi :-s
    nvanh84, Motngaymua2020, FBV7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này