Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

2947 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 1131833 lượt đọc và 6633 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.763
    Vote ý này của FBV@};-@};-
    Mời cả nhà cafe mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam! ~o)~o)~o)~o)~o)
    :drm1:drm1
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Có đếm cua gì đâu?
    Chỉ là vài cái notes như vầy, đã nói nhiều lần... nói lại hơi thừa nên cứ nói, có lẽ bác chưa đọc các comment trước

    1. 10 năm qua, LN của Bank làm ra, Ko đem chia chác hay nâng vốn gì, Nó được hạch toán 1 cục trên bảng cân đối, Rồi LN làm ra ấy, Nó quay vòng vào lại chính cái chu kỳ kinh doanh, LN làm ra tái đầu tư vào các Tài Sản Có Sinh Lời ròng rã 10 năm như thế, Nhưng giá Bank 10 năm qua thì chưa tăng như cái cách muh lợi nhuận nó làm ra để phản ánh vào giá. Nghĩa là 10 năm qua, Giá trị của Bank cứ âm thầm tăng, Tăng miệt mài chăm chỉ. Vốn của bank , Tài Sản của Bank làm ra bao nhiêu, Chỉ mỗi có 2 việc:

    Việc thứ nhất là: Chi cho hoạt động Kinh doanh: trả lương, chi phí quản lý, đầu tư công nghệ, Khấu hao tài sản...Marketting... Nghĩa là chi cho Core lõi Kinh Doanh.
    Việc thứ 2 là Trích lập dự phòng rủi ro.

    Muh như bác biết đấy, Tiền trích lập dự phòng này trên bản cân đối nó là 1 khoản dự phòng , Nhưng bản chất khoản dự phòng này thằng bank nó cũng đưa vào Tài Sản Có sinh Lời đối ứng.
    Vậy, 1 Thằng DN như bank, Chỉ việc làm ăn, cày cuốc 10 năm liên tục, Treo mỏ cổ đông lớn nhỏ lại, Tất cả cổ đôbg bank dù lớn nhỏ 10 năm qua móp mỏ vì ko được chi hay chia 1 đồng nào. Nghĩa là toàn bộ vốn nó làm ra lợi nhuận lại ập vào KD đấy đúng nghĩa theo công thức P(1+%LN)^10. Ấy là chưa kể mọi thứ khác sau khi đánh giá lại.
    Muh cái gì nén quá lâu ngày thì nó bung.

    2. Bàn về Bank:
    2.1 Bank là 1 DN đặc thù, Nó là nơi chứa túi máu, Mạch máu nuôi nền kinh tế. Bank ở VN có vai trò to lớn, To lớn nhất hiện nay hơn bất kỳ DN nào ở VN , ( điều này có lẽ chỉ có ở VN). Nói xin lỗi chứ tỷ dụ học V, hay họ F, hay bất cứ DN nào lăn đùng ra chết thì có thể, Chứ bất kỳ 1 Bank nào ở VN muh lăn đùng ra chết thì thật là khó, Xác suất nó hiện nay hầu như là Zero. Vậy đầu tư vào 1 DN muh ko bao giờ chết thì còn gì nữa? Lý do nó thì miễn bàn, Nói nhiều rồi.

    2.2 Bank là nơi biểu hiện dịch chuyển dòng vốn, là cấu trúc mạch máu, vậy, Yếu tố cấu trúc vốn và nền kinh tế như thế nào thì Bank nó biểu hiện như thế. Bởi Bank chỉ là phương tiện dẫn vốn, Bơm vốn thôi muh? Nơi các bình thông nhau mạch máu tiền tệ hội tụ.
    Tại sao Bank ôm BDS? Bỡi vì Cấu Trúc nền kinh tế hiện nay là Cạp đất, Nhà nhà cạp đất, Toàn dân cạp đất, Người người cạp đất, đến độ anh Grap, Cậu Hớc tóc, Bà bán rau, Cu em SV... thậm chí bé cafe... bé mới học mẫu giáo có lần tôi gặp muh cha mẹ làm cò đất ... cũng nghĩ về đất.
    1 Cái vòng luẩn quẩn của 1 nền kinh tế cạp đất:
    Muốn vay: Phải có BDS thế chấp, Muốn có BDS thế chấp: lại phải vay, Nó không khác gì câu chuyện khi xưa: Muốn mua nhà SG, HN thì phải có hộ khẩu, Muốn có hộ khẩu, Phải mua nhà... đại loại nó như 1 cái cối xoay muh dẫn dắt cả 1 XH nhảy lòng lòng chơi trò nhảy lò cò với cái cối xay như thế. Vì sao? Vì khi làm đủ tiền mua nhà thì nhà tăng giá, lại cày, lại tăng giá, Và cuộc rượt đuổi như thế 30 năm nay rồi...
    Hầu hết, Tất cả các DN nhỏ và vừa hiện nay đều vay vốn, Muh vay vốn cần BDS, Vậy chủ DN họ bị buôt phải tham gia vào cái trò chơi nhảy lò cò giữa câu chuyện buôn BDS và Làm Kinh tế. Trong 20 năm qua, Lịch sử kinh tế VN đã cổ súy cho câu chuyện cạp đất, Các DN cạp đất thì khỏe hơn rất nhiều các DN làm kinh doanh bao nỗi lo toan trong ngoài xông pha trận chiến kinh doanh, để rồi, kết quả còn lại là: Họ nhận ra là bán nhà xưởng thì ngon hơn nhiều so với việc dùng nhà xưởng để làm kinh doanh.

    Như vậy, Lỗi này ko do Bank. Muh do Cấu Trúc đặc thù của nền kinh tế chúng ta nó tạo ra. Bác nào thích hay thử cảm giác thì cứ tới Bank và xin vay 1 tỷ..10 tỷ thử xem, Cho dù DN bác chưa vay, Tốt bao nhiêu đi nữa, Thì yéu tố cuối cùng vẫn là: Cái gì đảm bảo bằng BDS?

    3. Đất đai sở hữu toàn dân, Bank cho vay ôm đất đai là đúng rồi, Vì của nhân dân tất. Bank ôm dân vào lòng thì sao bank chết? Chỉ là ... không chết thì lây lất 1 thời rồi trồi lên mà sống mãnh liệt theo chu kỳ nền kinh tế.

    4. Như tôi nói, Các bác cứ tìm xem ở VN, Có cái loại hình DN nào muh tất cả các chỉ tiêu và hạch toán nó được giám sát chặt và khá minh bạch ( so với các DN ở VN) như Bank hay ko? Bank có thể dấu lãi, Nhưng chưa bao giờ dấu được Doanh Thu và Thuế như nhiều DN khác.

    5. Tôi ko cổ súy hay khuyến nghị các bác mua hay bán, Tôi có 1 món là Lý Thuyết Chu Kỳ, Và tôi dự nó cho CK, Chu kỳ này là Bank, vậy thôi, Còn phía sau Bank nó có hàng ngàn câu chuyện, Câu chuyện mỗi nhà đầu tư CK chúng ta là TÌM RA CỔ có NGUY CƠ TĂNG GIÁ TỐT NHẤT ở từng giai đoạn để muh Sinh Lời Tối Ưu Nhất.
    Chỉ Vậy thôi.
    Annhien854season đã loan bài này
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Có đếm cua gì đâu?
    Chỉ là vài cái notes như vầy, đã nói nhiều lần... nói lại hơi thừa nên cứ nói, có lẽ bác chưa đọc các comment trước

    1. 10 năm qua, LN của Bank làm ra, Ko đem chia chác hay nâng vốn gì, Nó được hạch toán 1 cục trên bảng cân đối, Rồi LN làm ra ấy, Nó quay vòng vào lại chính cái chu kỳ kinh doanh, LN làm ra tái đầu tư vào các Tài Sản Có Sinh Lời ròng rã 10 năm như thế, Nhưng giá Bank 10 năm qua thì chưa tăng như cái cách muh lợi nhuận nó làm ra để phản ánh vào giá. Nghĩa là 10 năm qua, Giá trị của Bank cứ âm thầm tăng, Tăng miệt mài chăm chỉ. Vốn của bank , Tài Sản của Bank làm ra bao nhiêu, Chỉ mỗi có 2 việc:

    Việc thứ nhất là: Chi cho hoạt động Kinh doanh: trả lương, chi phí quản lý, đầu tư công nghệ, Khấu hao tài sản...Marketting... Nghĩa là chi cho Core lõi Kinh Doanh.
    Việc thứ 2 là Trích lập dự phòng rủi ro.

    Muh như bác biết đấy, Tiền trích lập dự phòng này trên bản cân đối nó là 1 khoản dự phòng , Nhưng bản chất khoản dự phòng này thằng bank nó cũng đưa vào Tài Sản Có sinh Lời đối ứng.
    Vậy, 1 Thằng DN như bank, Chỉ việc làm ăn, cày cuốc 10 năm liên tục, Treo mỏ cổ đông lớn nhỏ lại, Tất cả cổ đôbg bank dù lớn nhỏ 10 năm qua móp mỏ vì ko được chi hay chia 1 đồng nào. Nghĩa là toàn bộ vốn nó làm ra lợi nhuận lại ập vào KD đấy đúng nghĩa theo công thức P(1+%LN)^10. Ấy là chưa kể mọi thứ khác sau khi đánh giá lại.
    Muh cái gì nén quá lâu ngày thì nó bung.

    2. Bàn về Bank:
    2.1 Bank là 1 DN đặc thù, Nó là nơi chứa túi máu, Mạch máu nuôi nền kinh tế. Bank ở VN có vai trò to lớn, To lớn nhất hiện nay hơn bất kỳ DN nào ở VN , ( điều này có lẽ chỉ có ở VN). Nói xin lỗi chứ tỷ dụ học V, hay họ F, hay bất cứ DN nào lăn đùng ra chết thì có thể, Chứ bất kỳ 1 Bank nào ở VN muh lăn đùng ra chết thì thật là khó, Xác suất nó hiện nay hầu như là Zero. Vậy đầu tư vào 1 DN muh ko bao giờ chết thì còn gì nữa? Lý do nó thì miễn bàn, Nói nhiều rồi.

    2.2 Bank là nơi biểu hiện dịch chuyển dòng vốn, là cấu trúc mạch máu, vậy, Yếu tố cấu trúc vốn và nền kinh tế như thế nào thì Bank nó biểu hiện như thế. Bởi Bank chỉ là phương tiện dẫn vốn, Bơm vốn thôi muh? Nơi các bình thông nhau mạch máu tiền tệ hội tụ.
    Tại sao Bank ôm BDS? Bỡi vì Cấu Trúc nền kinh tế hiện nay là Cạp đất, Nhà nhà cạp đất, Toàn dân cạp đất, Người người cạp đất, đến độ anh Grap, Cậu Hớc tóc, Bà bán rau, Cu em SV... thậm chí bé cafe... bé mới học mẫu giáo có lần tôi gặp muh cha mẹ làm cò đất ... cũng nghĩ về đất.
    1 Cái vòng luẩn quẩn của 1 nền kinh tế cạp đất:
    Muốn vay: Phải có BDS thế chấp, Muốn có BDS thế chấp: lại phải vay, Nó không khác gì câu chuyện khi xưa: Muốn mua nhà SG, HN thì phải có hộ khẩu, Muốn có hộ khẩu, Phải mua nhà... đại loại nó như 1 cái cối xoay muh dẫn dắt cả 1 XH nhảy lòng lòng chơi trò nhảy lò cò với cái cối xay như thế. Vì sao? Vì khi làm đủ tiền mua nhà thì nhà tăng giá, lại cày, lại tăng giá, Và cuộc rượt đuổi như thế 30 năm nay rồi...
    Hầu hết, Tất cả các DN nhỏ và vừa hiện nay đều vay vốn, Muh vay vốn cần BDS, Vậy chủ DN họ bị buôt phải tham gia vào cái trò chơi nhảy lò cò giữa câu chuyện buôn BDS và Làm Kinh tế. Trong 20 năm qua, Lịch sử kinh tế VN đã cổ súy cho câu chuyện cạp đất, Các DN cạp đất thì khỏe hơn rất nhiều các DN làm kinh doanh bao nỗi lo toan trong ngoài xông pha trận chiến kinh doanh, để rồi, kết quả còn lại là: Họ nhận ra là bán nhà xưởng thì ngon hơn nhiều so với việc dùng nhà xưởng để làm kinh doanh.

    Như vậy, Lỗi này ko do Bank. Muh do Cấu Trúc đặc thù của nền kinh tế chúng ta nó tạo ra. Bác nào thích hay thử cảm giác thì cứ tới Bank và xin vay 1 tỷ..10 tỷ thử xem, Cho dù DN bác chưa vay, Tốt bao nhiêu đi nữa, Thì yéu tố cuối cùng vẫn là: Cái gì đảm bảo bằng BDS?

    3. Đất đai sở hữu toàn dân, Bank cho vay ôm đất đai là đúng rồi, Vì của nhân dân tất. Bank ôm dân vào lòng thì sao bank chết? Chỉ là ... không chết thì lây lất 1 thời rồi trồi lên mà sống mãnh liệt theo chu kỳ nền kinh tế.

    4. Như tôi nói, Các bác cứ tìm xem ở VN, Có cái loại hình DN nào muh tất cả các chỉ tiêu và hạch toán nó được giám sát chặt và khá minh bạch ( so với các DN ở VN) như Bank hay ko? Bank có thể dấu lãi, Nhưng chưa bao giờ dấu được Doanh Thu và Thuế như nhiều DN khác.

    5. Tôi ko cổ súy hay khuyến nghị các bác mua hay bán, Tôi có 1 món là Lý Thuyết Chu Kỳ, Và tôi dự nó cho CK, Chu kỳ này là Bank, vậy thôi, Còn phía sau Bank nó có hàng ngàn câu chuyện, Câu chuyện mỗi nhà đầu tư CK chúng ta là TÌM RA CỔ có NGUY CƠ TĂNG GIÁ TỐT NHẤT ở từng giai đoạn để muh Sinh Lời Tối Ưu Nhất.
    Chỉ Vậy
    Cái Khoai đề cập thì trở thành Xa xỉ Phẩm sắp tuyệt chủng ở VN rồi, Ở VN ko nên tham khảo chỉ số đấy Khoai nhé. Mến bác Khoai nhiều!
    --- Gộp bài viết, 12/06/2021, Bài cũ: 12/06/2021 ---
    Thứ 2 nhớ đem 1 mớ tiền tầm 5% Doanh Mục vào Sòng Chứng quánh Bạc nhé Ms Q. MS Q cần tập tành đánh bạc để máu lửa và hưng phấn tinh thần. Chứ cứ ỉu ỉu xìu xìu vật là hok ổn
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    "Xa xỉ Phẩm sắp tuyệt chủng ở VN" có nghĩa là không tồn tại ? không dùng ? khôgn chính xác ?...
    @FBV Vậy là cái "Vietnam 10-Year Bond Yield" ở đây https://www.investing.com/rates-bonds/vietnam-10-year-bond-yield là chỉ để lòe mấy anh Tây à :-?
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Ko lòe. Đồ kiểng, Cái gì Tây có ta phải có. Nhưng Tây Nó Dùng như 1 SP chính qui thì ta dùng làm đồ kiểng, Chả sao cả. Miễn là có. Ai cấm bác Khoai lấy 1 cái Bát Ăn Cơm để đựng bát nước chè? Ko ai cấm lấy cái ly cái tách để đè hộp giấy trang trí thay vì đựng nước?
    Tóm lại, Tây có, Ta cũng có. Nhưng công dụng mỗi món ở Ta và Tây rất khác nhau, đại loại là đồ kiểng và chính phẩm thì nó khác nhau.
    Xưa, Có dịp tươbg tác với 1 vài vị ở IFC và bên Wold Bank, Tụi nó hỏi : Sao cái tỷ giá tụi mày nó chơi Trần sàn toàn đường thẳng song song thế này?
    Tôi nói: Đấy là món đặc sắc của bọn tao đấy. Màu sắc phải khác. Tụi tao thích thế.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @FBV Banks ôm dân vào lòng...ok...cứ cho là vậy ... điều gì đến sẽ đến khi banks đang ôm rất nhiều...ví dụ như ôm "ngành Du lịch" ...du lịch chỉ là một mảnh ghép của nền kinh tế nhé... banks sẽ ôm bao nhiêu nợ xấu đi kèm Covy trong những năm tiếp theo :-?...Hiện tại, số lao động du lịch tại Đà Nẵng ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng hơn 40.000 người, chiếm khoảng 80% tổng số lao động du lịch...https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cau-chuyen-con-ca-va-can-cau-thoi-dai-dich-918262.ldo
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @FBV >:D:D<"Tài phiệt muốn thế"#:-s
    Last edited: 12/06/2021
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    1. Khoai đừng lo bò trắng răng, Chúng ta có Đ và nhà nước lo, Việc gì khó có Chính Phủ Lo rồi...
    Đây nhé, Theo thông lệ Quốc tế và ta cũng làm vậy thôi, Các khoản nợ này được khoanh lại, Cơ cấu phù hợp. Nói nôm na dân dã là Treo vào đấy, Khi nào ổn xong thì cho nó bình thường. Chả có gì cả Khoai nhé. Nói phải có sách, Mách có Chứng. Năm nay Bank được treo nhiều khoản như vậy hợp lý thôi muh. Tương lai cái cục nợ ấy lại sinh sôi nãy nở lãi mẹ đẻ lãi con nữa đấy Khoai ạ.
    Đây nhé Khoai xem, Tốt thế này còn gì?
    "Thông tư 03/2021/TT-NHNN cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng dịch Covid-19"
    https://luatvietnam.vn/tai-chinh/th...iu-anh-huong-boi-dich-covid-19-200630-d1.html

    Như vậy, Với thông tư này, Chính Phủ Chống Dịch cả ở Ngoài XH và ngay mặt trận Kinh tế Bank. Khoai còn thắc mắt gì hok thì mét FBV nói luôn 1 thể?
    2. Nợ xấu khi xưa thì thành nợ đẹp cả rồi. Nợ mới vì vo vi thì có Chính Phủ lo rồi. Tiền bao năm làm 10 năm nay chưa sài. Giờ đem ra bung lụa thôi Khoai ạ.
    3. @khoaita2009 nên nhớ: Bank nó quản trị 2 trục xuyên suốt: 1 Quản Trị Rủi Ro Toàn Diện và Quản Trị Tài Sản Sinh Lời. Như vậy, đồng nghĩa một khi cái Rủi ro được bảo kê, Tiền bơm nhiều thì Tài Sản Sinh lời là tối ưu.
    Xét về bản chất các khoản nợ thì nó đa phần có đối ứng BDS , Của để dành của dân Vịt hơn 4000 năm lịch sử đấy Khoai ạ. Muh nghe đâu, Bác Khoai cũng là từ dưới đất muh sinh sôi nãy nở lên... giờ còn gì nữa muh hok cám ơn đất mẹ nơi nuôi Củ Khoai bao lần? hehe
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Ko nên tư vấn cho Ms Q chiên chứng nữa, Ngui7i2 Như Ms Q chỉ nên tư vấn mua von gì, trồng cây gì, Nuôi cái nào, và Quánh Bạc thôi. MS Q biết gì ất giáp chiên đâu muh chiên, MS Q thì FBV thấy Toàn sợ cháy khét tài khoản thì tầm gì muh Chiên với xào? hehe
  10. viethanoi

    viethanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    1.507
    “Bank ôm dân vào lòng...” :). Anh Hổ bắc cầu rất thú vị. Đọc rất đã!!! @};-@};-@};-

Chia sẻ trang này