1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

1596 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1187156 lượt đọc và 6460 bài trả lời
  1. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    Trời ạ! Sao anh dễ tự ái thế nhỉ.
    E chỉ đơn giản là gốp ý vì thấy anh cũng rất tâm huyết và hỗ trợ mọi người. Nhưng chưa bao giờ thấy anh nói thẳng ra là Yes or no mà toàn trả lời kiểu “hieu thế nào cũng được” nên trong pic này em đã nhắc khéo anh 2 lần.
    Anh lại nghĩ đó là công kích :D
    Sorry anh nếu anh nghĩ vậy!
    Còn về black list thì lâu rồi em ko sử dụng tính năng đó nữa.
  2. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Việc kiếm tiền, ko phải là sai. Tiền là 1 dạng vật chất mà vật chất thì luôn tồn tại cùng cuộc sống của chúng ta.
    Quan trọng cách thức kiếm tiền và cách thức sử dụng tiền kiếm được, đồng thời đừng quá bám trụ vô nó.
    Tình yêu, đây là 1 đề tài rộng và hầu hết chúng ta chưa hiểu về nó. Năng lượng của tình yêu (thương) là năng lượng mát dịu, êm đềm và vô tận, nó sẽ giúp trung hoà và làm mát những năng lượng trong mỗi bản thể của chúng ta.
    Nhà bác học Einstein là ví dụ trong số những nhà khoa học mà không phải người đi theo đường đạo nào đã sớm hiểu về loại năng lượng này, các bác có thể google để đọc.
    Tình yêu, ko chỉ là tình yêu đôi lứa, cha mẹ, anh chị em, con cái đâu nhé ... đó chỉ là 1 dạng đơn giản và mức độ bình thường của phạm trù này thôi
    Last edited: 13/06/2021
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.136
    Tốt hay tướng hay vua gì cũng trãm !!!
    Một XH chỉ có thể tốt lên , phát triển rực rỡ khi và chỉ khi vừa tôn vinh đạo đức song song với sự trừng trị , sự trả giá cao nhất cho thói xấu, tội lỗi gây tổn hại kẻ khác một cách trái pháp luật !
    Không có con đường nào khác , là vừa tôn vinh cái tốt vừa trừng trị nghiêm khắt nhất cái xấu .
  4. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    Trời đất! Cái này thì bó tay anh thiệt! Do anh suy diễn rồi nghĩ vậy.
    thethang201, nvanh84, kukai7 người khác thích bài này.
  5. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Chân tu hay không không quan trọng bác ạ.
    Có những vị dành cả đời để đi theo một tôn giáo nào đó, chưa chắc họ đã tốt hơn 1 hoạ sỹ ha nhạc sỹ chân chính. Người theo đạo hoặc tu gì đó trc mắt họ chỉ mở rộng được cái biên của họ mà thôi.
    Con đường để tới nơi ánh sáng có vô vàn con đường, mỗi người mỗi khí chất và mỗi nhiệm vụ khác nhau ở mỗi kiếp sống nên không bó buộc và hạn hẹp quá và cũng không nên ngộ đạo hay cuồng đạo quá.
    Cái “duyên”, cái tri thức nhân loại, con đường ánh sáng là dành cho tất cả chúng sinh, không ai duyên nhiều hơn ai cả.
    Minh triết là của chung, dành cho tất cả chúng ta và cả các anh em hắc đạo. Bởi 1 ngày nào đó các anh em ấy cũng sẽ quay lại con đường ánh sáng.
    Tất cả những kinh nghiệm dù xấu hay tốt đều có ích trên con đường hướng tới sự thánh thiện :)
    Last edited: 12/06/2021
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.136
    @};-@};-@};-@};-@};-
    :-bd:-bd
  7. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    Rất chi tiết và dễ hiểu
    Cám ơn bác nhé và chúc bác thật nhiều sức khoẻ..
    Last edited: 12/06/2021
  8. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    Sào thịt bò sáng t2 mà bác thấy tiền vào cuồn cuộn thì múc nhanh nhé, tức là đc NHNN duyệt bán 85tr cp quỹ đó
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.136
    Một cầu thủ của Đan Mạch đột ngột ngã gục trên sân , không có một va chạm nào !
    Thật nguy !!!
    Thương cảm thật .
    Rất có thể vấn đề thuộc tim mạch ??!!! 8->8->
  10. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Mỗi kiếp sống của chúng ta gây ra nhiều sai lầm vì vậy nguyên lý tất yếu là sau mỗi kiếp chúng ta quên chúng đi. Nếu không có sự quên đi đó thì không ai đủ dũng cảm để tiếp tục sống bởi những mặc cảm về tội lỗi nó luôn ùa về.
    Vậy đó không phải là điều ko may như bác nói, nó là nguyên lý và quy luật tái sinh.
    :)

Chia sẻ trang này