Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1179035 lượt đọc và 6460 bài trả lời
  1. trai12caysoi

    trai12caysoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    1.057
    Vâng, em cảm ơn bác. Để có thời gian em sẽ cày cuốc ạ! @};-%%-@};-
    cavicovnDo_Quyen thích bài này.
  2. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.844
    Hoà cùng ko khí thơ phú ạ

    Tràng giang (Huy Cận)

    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
    Con thuyền xuôi mái nước song song.
    Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
    Củi một cành khô lạc mấy dòng.

    Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
    Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
    Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
    Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

    Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
    Mênh mông không một chuyến đò ngang.
    Không cầu gợi chút niềm thân mật,
    Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

    Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
    Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
    Lòng quê dợn dợn vời con nước,
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

    Ps: khi TM có hứng thơ phú thì TT hay đỏ rực.....
    Tuần sau.....chả có nhẽ????
    Cũng phải có phương án dự phòng cho mọi tình huống, các bác nhỉ!!!
    <:-P<:-P
    Bemeo0329, thethang201, hp182814 người khác thích bài này.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.844
    Bạn Siêu phát biểu ám chỉ luộc gà chứng trường là sai rồi
    Các thủ thuật kinh doanh ngành nào cũng có, thế nên mới có câu “thương trường như chiến trường” cạnh tranh là nguyên tắc sống còn miễn trong khuôn khổ luật pháp,
    ai muốn kinhdoanh cũng phải chấp nhận rủi ro, thế thôi mà.....
    Ps: ủng hộ thanh tra ttck và hose
    :drm1:drm1
    viethanoi, Con_ong_trum, Ctlv8 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    .
    Mấy câu của anh HồngCK hay thật .
    Những ngày giãn cách TpHCM , hữu ích nhất có lẽ là đọc sách, nghe nhạc và làm thơ , nhỉ ?
    Có người bảo " nhưng tôi ko biết làm thơ ? "
    Không sao . Suy nghĩ THƠ , tư tưởng THƠ , tức là làm thơ rồi đấy ạ .
    ********

    Tặng những thi sỹ vô danh .
    .
    Những người thi sỹ chẳng làm thơ.
    Những hồn phong phú và ngây thơ.
    Bao nhiêu tâm sự đành phong kín.
    Sợ làm rơi rụng nét nguyên sơ.
    .
    Người đã hân hoan sớm tình cờ.
    Đã nghe nuối tiếc chiều bâng quơ .
    Đã nhìn trăng úa mà thương nhớ.
    Chẳng nói, từ xưa ... mãi tới giờ .
    .
    Người thả hồn du mọi bến bờ...
    Góp nhặt trần thế nét nên thơ .
    Tình riêng một khối cô thành đá .
    Tự bấy chẳng thành những trang thơ...
    (VTN)
    @};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-(~~)(~~)(~~):bz:bz:bz:bz
    kukai, hakillua, vuotcan121 người khác thích bài này.
  5. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Con_ong_trumDo_Quyen thích bài này.
  6. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    :drm3:drm3:drm3:drm2:drm2:drm2:drm4:drm4:drm4:drm:drm:drm
    Lâu rồi ko được cụng anh ơi. Thèm quá.
    --- Gộp bài viết, 20/06/2021, Bài cũ: 20/06/2021 ---
    Bao giờ thì qua được giai đoạn này bác nhỉ. 10 năm, 20 năm hay bao lâu ???
  7. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.967
    Bán cười cho thiên hạ
    Mua kim cương cho mình
    Khóc chi kiếp nhân sinh
    Cười H...L. bac bẽo
    Khóc bão giông lạnh lẽo
    Cười cứu trợ vô tâm
    Khoc biển trời mênh mông
    Cười trò đời tráo trở
    Khóc thương dân lầm lỡ
    Cười chú Hề quên ngay
    Một trăm tám chục ngày
    Tiền nằm đâu ai biết ?
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ đọc bài: Đường rộng thênh thang 8 thước chưa? TH xưa bảo: đường 8 thước nên kết quả 2 TP Hà Nội và SG qui hoạch giờ cụ thấy rồi đấy thôi

    Từ từ.... lịch sử sẽ phán xét, công tội có cả, không chạy đi đâu muh lo.Kiếp này không trả, kiếp sau cũng trả: Như Cụ Trứ bảo: "Nợ Tang Bồng Vay Trả Trả Vay"

    Từ một thời TLVD và NVGP.... nhiều vô số....

    Các cụ cha ông xưa có tư duy tốt, hoài bảo lớn, chí cao cả, nhưng lại nghiệt ngã chết trên chính cái con đường mình chọn, nguyên nhân duy nhất: Thất Học và Diệt Trí Thức
    Còn thơ văn á? Chỉ là một tiếng lòng dân tộc, một nét văn hoá của VN thôi, nó đầy rẫy trong thơ ca dân gian ra, TH cũng là 1 người viết theo dòng chảy thôi...... Chả gì ghê đâu.... vì trên thế giới, Duy nhất VN khi ấy Cả dân tộc làm thơ, sau này con cháu tưởng khó, đồ khỉ mốc ấy xưa các bà các cụ các cô các chị các dì đêm nào muh chả ca, chả hát, chả thơ thẩn mơ mộng.

    Nếu nói về độ lãng mạn và thơ mộng, VN hơn cả anh Tây Pháp nhiều, đây là yếu tố cộng hưởng và Pháp nó chọn VN trong khi Anh, Bồ Đồ Nha, Tây Ban Nha, Đức nó chọn các nước khác: lý do duy nhất: Độ Lãng Mạng cụ ạ. Khi Nguyễn Hoàng giao lưu với Pháp và các triều đại sau đó, Pháp nó thấy VN quá lãng mạng, còn cơn cả nó, thế là nó chọn thôi. Chuyện nghĩ này không có trong sử và cũng chả ai nghiên cứu, Nhưng tôi thấy như thế.
    Cho nên, Nhiệt tình + Ngu Dốt muh không biết lựa chọn = Phá Hoại, phá hỏng tương lai
  9. VNKERRY

    VNKERRY Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    2.195
    Pác ơi, kênh đầu tư CK đang lan tỏa gần đến gầm giường roài.
    NN dùng các chính sách thúc đẩy TTCK để những cái mà thổ dân đang găm như Pác nói sẽ chui ra hết đới.
    Bẩu sao dạo này F0 nhiều và sẽ tiếp tục nhiều nữa
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Ơ này ngư Phủ ôm cần ngồi mát
    Sóng đánh tụt quần anh lướt lát
    Sóng tạt mặt cả chòm râu bạc
    Sóng cao cuốn lão ôm cần câu
    Thôi rồi ông lão chả biết lo Âu
    Chênh vênh con nước bờ dâu đi tìm
    Câu cá chả đúng thời bể im
    NNè ngay sóng động biết tìm lão đâu?

Chia sẻ trang này