Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

8151 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1131767 lượt đọc và 6633 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Nhưng khi yên ổn thì lại như này @FBV ơi
    Thành ra, các cháu vượt giàu thành người khó hơn vạn lần vượt nghèo làm lên nha:

    Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
    Mắt trông về tám hướng phía trời xa
    Chân dép lốp bay vào vũ trụ
    Khi trở về ta lại là ta

    Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
    Trông về việt bắc tít mù mây
    Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
    Máu ở chiến trường, hoa ở đây
    Motngaymua2020, cavicovn, FBV6 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Bài 'Nhớ con sông quê hương' của Tế Hanh
    QUẢNG NGÃI

    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu

    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông
    Hình ảnh cô em đôi má ửng hồng...

    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng "miền Nam"
    Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết...
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới
    Quê hương ơi! lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không gành thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương

    tháng 6/1956
    (Bài thơ được sáng tác khi tác giả tập kết ra miền Bắc sau cuộc kháng chiến chống Pháp, Tế Hanh, Lòng miền Nam, NXB Văn nghệ, 1956
    hakillua, hp1828, viethanoi11 người khác thích bài này.
  3. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.277
    Watching List của Tui nó "co rúm lại" chỉ còn chưa tới 5 Trái Trứng thì lấy đâu ra mờ " quảng cáo" 8-|
    [​IMG]
    ( Internet)
    [​IMG]
    ( Internet)
    VT68, nguyendungct, Duduconxanh3 người khác thích bài này.
  4. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Cảm xúc dâng trào vậy bác, mỗi thời mỗi thế khác nhau. Nhưng cũng buồn thay giờ đồng tiền tha hoá, nên đồng bào cũng bị cho vào nồi luôc nước sôi. Giá trị nhân sinh giờ quá xa xỉ với chúng ta :)
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Khiếp
    Bác đang sống ở nơi rất nhân văn, là 1 trong những nôi văn minh của nhân loại, mà sâu lại nhìn đời méo mó thế???
    KHÓC CƯỜI

    bán cười cho thiên hạ
    mua tiếng khóc cho mình
    khóc cho kiếp nhân sinh
    cười trần gian bạc bẽo
    khóc những khi lạnh lẽo
    cười những lúc đớn đau
    khóc cho kiếp tằm dâu
    cười cho đời tráo trở
    khóc những khi lầm lỡ
    cười những lúc đắng cay
    ba vạn sáu nghìn ngày
    chịu nỗi cười khóc ấy.
  6. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    7.978
    Cụ già trích thơ của Tố Hữu phải những bài sau mới đặc sắc.

    Ông Lê Nin kia ở nước Nga
    Mà sao em thấy rất là Việt Nam

    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
    Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!

    “Mao trạch đông
    Trán người cao lồng lộng
    Đẹp như một ngọn cờ hồng
    Trên mặt người mặt đất rộng mênh mông”

    “ Bên kia biên giới là mình
    Bên đây biên giới cũng tình quê hương”

    Hehe

    --- Gộp bài viết, 19/06/2021, Bài cũ: 19/06/2021 ---
    Còn cụ Tế Hanh thì có bài này đặc sắc không kém

    Hồ Nam xe chạy không dừng bước

    Dãy núi cao liền dãy núi cao

    Quê hương lãnh tụ mây thêu nắng

    Thấy mặt trời lên nhớ bác Mao
    Last edited: 19/06/2021
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.494
    Bác Già hôm nay có uống ly nào kg mà nỗi niềm vậy bác ? :D
    Cũng là 2 chữ Khóc và Cười . Em tặng bác để đọc xem lòng có thanh thản hơn kg rồi ngủ ngoan nhé bác @giavanchuakhon :D%%->:D<

    Khóc và cười

    Có ai đó đã nói rằng hạnh phúc
    Giấu đằng sau giọt nước mắt không lời.
    Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
    Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận...

    Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng
    Và cười trong giọt nước mắt thiệt thua.
    Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa
    Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác .

    Khóc là khi bước chân ta lầm lạc
    Những lần ta vấp ngã giữa đường đời.
    Cười là khi đau khổ ngước trông trời
    Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó.

    Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa .
    Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi.
    Cười là khi biết khóc chẳng ích gì.
    Biết sự việc vốn là không thể khác.

    Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát
    Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh.
    Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh
    Không ai vui và ai buồn mãi mãi..

    Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải
    Cười là khi nhìn thế thái yên vui.
    Nên gian nan, chân không bước thụt lùi
    Và thành tựu, không mỉm cười ngạo nghễ.

    Một chuỗi khóc, cười, đã làm nên cuộc thế
    Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau.
    Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu.
    Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc.

    Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc
    Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên .
    Thôi quay về, bỏ lại ''hai bên''
    Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.

    Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật!
    Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi....
    - Như Nhiên -
  8. trai12caysoi

    trai12caysoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    1.058
    Vâng, em cảm ơn bác. Để có thời gian em sẽ cày cuốc ạ! @};-%%-@};-
    cavicovnDo_Quyen thích bài này.
  9. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Giữa lúc bâng khuâng gió chuyển mùa
    Ôm vần thơ mộng gợi sóng xưa
    Thuyền mơ trên sóng, thuyền im tiếng
    Lệ đẫm sương theo khói bụi 'mờ' !
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.718
    Hoà cùng ko khí thơ phú ạ

    Tràng giang (Huy Cận)

    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
    Con thuyền xuôi mái nước song song.
    Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
    Củi một cành khô lạc mấy dòng.

    Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
    Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
    Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
    Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

    Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
    Mênh mông không một chuyến đò ngang.
    Không cầu gợi chút niềm thân mật,
    Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

    Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
    Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
    Lòng quê dợn dợn vời con nước,
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

    Ps: khi TM có hứng thơ phú thì TT hay đỏ rực.....
    Tuần sau.....chả có nhẽ????
    Cũng phải có phương án dự phòng cho mọi tình huống, các bác nhỉ!!!
    <:-P<:-P
    Bemeo0329, thethang201, hp182814 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này