Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

981 người đang online, trong đó có 392 thành viên. 19:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1178937 lượt đọc và 6460 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    - Vấn đề rộng ghê nhỉ ?
    - Nhưng nếu ngộ chữ Duyên , chữ Nợ của triết Phật thì ... Vấn đề có thể bé lại ... Giúp chúng ta có thời gian hơn cho một phiên cuối tuần , mà lại là một phiên thuộc GIAI ĐOẠN QUÁ ĐỘ của con kênh hẹp Panama chuyển vị trí địa lý sang biển cả , tàu bè thênh thang , tha hồ đi lại , chứ không phải sắp hàng, thời gian và chi phí vật chất. :D
    **********
    Bỗng nhiên , những chữ BIỂN CẢ , THÊNH THANG ... lại làm VTN nhớ đến trường ca Mẹ Việt Nam .
    Trong ấy , phần biển mẹ , có bài : Thênh thang thuyền về và Chớp bể mưa nguồn ...
    ****
    Trường ca Mẹ Việt Nam cho ta một cảm xúc khác hẳn ...
    Về độ lớn , nó mênh mông hơn nhiều lần so Con đường cái Quan .
    Về độ sâu , nó hun hút tìm không ra đáy .
    Không biết có phải do nguyên lý : Cái gì thuộc Mẹ , cái gì thuộc cái nôi sinh ra ta , thì âm thầm chứa một khối lượng vĩ đại ? Cho nên những trầm tích của chất có khối lượng nặng thì sẽ ngày càng hun hút ăn sâu trong lòng đất . Chỉ còn lại quanh ta những thứ nhẹ hơn, bay bổng hơn, mà màu sắc cũng sặc sỡ hơn là những màu thô màu chàm nơi vùng chiếc nôi cũ kỹ ???
    Chép ra đây , tặng BY và ACE nhà TM ca từ của hai ca khúc trích đoạn trong trường ca Mẹ Việt Nam :
    *****

    THÊNH THANG THUYỀN VỀ

    Buồm căng, buồm căng, lộng gió
    lộng gió thênh thang
    Thênh thang thuyền về
    Trên sóng trường giang, thênh thang thuyền về
    Thuyền về trên lớp sóng vui, trên sóng vui
    Thuyền về trên lớp sóng vui, vui vui vui là vui
    Đàn con về với biển khơi Mẹ già
    Mẹ già đang đón chờ ta, đang đón ta
    Mẹ già đang đón chờ ta, đang đón ta
    Có đàn chim én từ xa về rồi
    Quê ta đẹp lắm Mẹ ơi, ơi Mẹ ơi !
    Quê ta đẹp lắm Mẹ ơi, ơi Mẹ ơi !
    Biển êm sóng lặng, lặng, lắng nước nôi hiền lành
    Về đây xây đắp mối tình, một mối tình
    Về đây xây đắp mối tình, ôi tình Việt Nam
    Yêu nhà yêu nước, và thương mọi người
    Tình tính tang tang tính tình, yêu Mẹ già, thương Mẹ ta
    Đàn con nhớ, nhớ yêu nhau
    Đàn con nhớ, nhớ thương nhau.

    . CHỚP BỂ MƯA NGUỒN

    Đêm qua chớp bể mưa nguồn
    Để người trong nước hết buồn lại vui
    Vui buồn chút lệ rơi
    Vui buồn khóc lại cười ...
    .
    Mẹ cười Mẹ bốc thành hơi
    Mây từ biển quý lên ngôi trời già
    Mây về khắp cõi đời
    Mưa rửa lỗi con người.
    HANCHE, trai12caysoi, BiPham13 người khác thích bài này.
    4season đã loan bài này
  2. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    Có đấy ... Bác cứ ngẫm kỹ xem ... :rolleyes:
    Ví như ... Cần ... yếu dần thì lòng tham sắc ... đẹp cũng giảm đj tương ứng ... nhỉ ? ;)
    trai12caysoi, BiPham, CMMC05081 người khác thích bài này.
  3. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    Thanks kiu 2 Bro Pro:drm
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    :))

    Bác thử nghĩ kỹ lại xem, cái cần "... yếu dần" của bác nó nằm trong "Tứ Sướng" hay "Tứ Sướn" ;;)
    BiPham, Motngaymua2020, FBV2 người khác thích bài này.
  5. Dungm77

    Dungm77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Đã được thích:
    130
    Em đọc truyện Kim Dung thì cũng thấy anh Đoàn Chính Thuần cũng hay phết, không thấy ghê tởm gì bác @giavanchuakhon
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tứ Thánh, Tứ Diệu Đế là Của Phật..
    Đây chỉ nói Tứ Thanh, Chưa có đạo nào chú trọng cái này. MS Q nghiền ngẫm tý nhé: Tứ Thanh khác Tứ Thánh, Tứ Thanh= Ăn Sạch, Ở Sạch, Nghĩ Sạch, Nói Sạch.
    Muh Thôi, Share tý, Hok rỗi cãi hay lạm bàn.
    --- Gộp bài viết, 25/06/2021, Bài cũ: 25/06/2021 ---
    Chuẩn đấy....Tôi thấy nhân vật đấy tàm tạm đấy..
  7. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    Chuẩn! Tạm tạm thôi ... Xôi rơi xuống người như Đoàng duyên khoánh mới là nhất! :))
    P/s: Cái ý người ta bẩu là " gieo gì gặt nấy" >:)
  8. Thaiuy91

    Thaiuy91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2019
    Đã được thích:
    20
    bác @FBV chia sẻ thêm về khẩu quyết về tiền mà Bác ngộ ra cho mọi người với. :x:x:x
  9. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Nút thắt thông sàn Hose đang trên bàn bộ TC, đang chọn ngày đẹp để bùng nổ dòng tiền…
    Các bên muốn luôn 28/6 nhưng option 1/7 cũng không tệ, hội tụ nhiều thứ hơn!
    BiPham, ShenLong9119, PXe19968 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Sai nhé....Đấy là 1 Sai lầm.
    Đừng Nghĩ nhắm mắt xuôi tay thì xong, Ko có đâu cụ...
    Con người có 1 năng lượng sinh học và tầng số sóng năng lượng. Khi bác mất đi rồi nhưng năng lượng đó nó vẫn còn lãng vãng dưới dạng sóng điện trường sinh học, muh trí não của bác sao thì sóng nó y vậy, Từ mức độ, cường độ, tầng số... người xưa gọi là linh hồn.
    Nếu tâm trí hay bị oan ức hay đè nén... thì oán khí nó đầy ra, Ko nhẹ nhàng đâu...., Cho nên, Có Câu: Sống Sao Thì Thác Vậy!!! Chớ lầm lạc....
    Và điều đó.. ko đồng nghĩa là xuôi tay là hết đâu....
    Bởi 1 Con người tùy địa vị cấp độ mức độ thành công của Mình trong vị thế và địa vị XH, Một người nhiều khi họ sống ko phải cho họ...muh có các cấp độ:
    1 Sống cho bản thân
    2. Sống Cho Gia đình: Con vợ chồng cha mẹ...ông bà
    3. Sống cho Cơ quan, Bạn bè....
    4. Sống cho mối quan hệ XH
    5. Sống cho lý tưởng, cho hoài bão loài người
    Thế nên... đâu phải buôn bỏ là buôn xong là xong? Vì cụ có buông cho xog nhưng năng lượng những người của các mối quan hệ ko buông bỏ còn tham luyến....
    Cho nên, nếu phán như vậy là thiểu năng một nữa và vô trách nhiệm với bản thân.
    --- Gộp bài viết, 25/06/2021, Bài cũ: 25/06/2021 ---
    Khẩu Quyết Đây:
    TIỀN LÀ MẬT MÃ NGUỒN NĂNG LƯỢNG
    HANCHE, thethang201, hainq47014 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này