Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

5254 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1131795 lượt đọc và 6633 bài trả lời
  1. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Do là do khả năng của từng người khác nhau :). Như tôi đã có từng chia se, rủi ro vs người khác nhưng là cơ hội của ta, và ngược lai nguoi khac thấy tốt thì ta lại thấy rủi ro. Hơn nhau ở cách nhìn và đánh giá mỗi người khác nhau, nếu ai cung giống ai hoá ra ai cung giàu hết :)
  2. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.866
    Cũng khó nói lắm c BY ạ, muôn vẻ kiểu chiều vợ đó c. Thứ 2 rồi em cũng mới biết 1 phó tổng nổi tiếng chiều vợ, ngày nào cũng rửa chén cho vợ ( lại trend rửa chén rồi ly hôn :))) mấy nay em kêu chồng em khỏi rửa chén để trêu :))), anw bác Phó Tổng kia sáng ra là phơi đồ cho vợ rồi đi làm, 5 năm gần đây già rồi nên không để vợ là ủi quần áo mà tự làm hết còn làm cho vợ, nói chung có trong mắt gia đình là người chồng quốc dân, người ba chồng quốc dân chuẩn mực, chiều vợ số 1. Nhưng mà nhờ việc bác phó Tổng bị bệnh mổ không nói được mới lấy ipad của cháu dùng nhắn tin imess nó link với đt mà quên thoát ra nên mới tòi ra là lừa dối vợ 20 năm nay, nuôi bồ và con riêng bồ 20 năm nay. Đôi khi chiều vợ để che giấu không ai trong gđ nghi ngờ nên không ai nghĩ bác đó như vậy, vợ hiện tại chỉ như bình phong để bác diễn gđ hạnh phúc thôi còn với em bồ 20 năm thì là vợ yêu chồng yêu c ạ
    Muôn màu, muôn vẻ việc chiều vợ lắm c ạ. Nhưng thôi là phụ nữ mình cứ mưa ngày nào mát mặt ngày ấy, phúc đến đâu hưởng đến đó, hoạ khi nào đến thì giơ mặt ra hứng thôi chứ sống mà nghi ngờ cũng mệt mỏi
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Các công ty sẽ cần chốt số liệu vào cuối Q2. Nếu cần tiền mặt thì đến thứ 2 là ngày cuối cùng phải bán, nếu cần giữ cổ phiếu thì tất nhiên chẳng ai bán làm gì. Theo thống kê của tôi thì các TCTN đã giảm bán dần trong 3 ngày vừa qua, TCNN thì tăng mua dần 3 ngày hôm nay, NDTCN thì hôm qua bán ròng chút

    Hôm qua thì theo chỉ số tôi tính toán, xuất hiện dấu hiệu có thể đảo chiều, nếu đang là tăng thì sắp tới giảm, nếu đang giảm thì sắp tới là tăng. Đây chỉ là tính toán cá nhân của tôi có thể sai hoặc đúng, không có ý định khuyến khích mua hay bán, tùy mỗi người nhận định thị trường để tự quyết định.

    Tất nhiên tôi có quyết định của tôi, nhưng hôm nay không muốn nói gì để khỏi ảnh hưởng ai. Chúc mọi người may mắn và mời trà sáng ~o)

    @FBV: có ý định làm bài gì thì làm luôn bây giờ đi nhé :))

    PS: tôi sẽ ghi nhớ lời bác @Binh Yen, đa tình không sao miễn không bạc tình @};-
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.514
    Chuẩn em ! Lòng người khó đoán và vẫn thường thay đổi. Kg có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu khi chữ “yêu” nó cũng chỉ là một dạng cảm xúc như thể TA trong CK vậy , quan trọng là chữ “tình” nó như FA ấy :)).
    Hơn nữa , con người chỉ đến khi nhắm mắt mới biết hết cuộc đời và hai chữ bất ngờ vẫn luôn tồn tại trong khắp thế gian.
    Vậy nên , mưa ngày nào mát mặt ngày đó khi nắng mưa là chuyện của ông Trời mà đời người thì ngắn lắm nên vui được ngày nào thì hãy cứ vui và tận hưởng để kg phí thời gian đã qua .
    Còn chuyện ông phó Tổng gì đó, ít ra thì nguời vợ và gđ cũng đã có 20 năm hp ( nếu ông ấy có trái tim rộng lớn để có thể yêu thương hai người đàn bà và lo chu toàn cho những đứa con) . Còn hơn một người chồng tuy chỉ có một gđ nhưng sống vô trách nhiệm và kg biết lo cũng như kg cho vợ được một ngày hp đúng nghĩa .
    ( Dĩ nhiên , sau 20 năm thì chuyện lại khác với gđ ông phó Tổng gì đó nên Phật nói kg sai “kiếp người là khổ” mà :((:))
    Last edited: 25/06/2021
    Lavici, Ntkn238, hainq47023 người khác thích bài này.
  5. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.866
    Em cảm ơn chị với 1 góc nhìn dù sao ông cũng đã cho gđ ngỡ như là 1 gd hạnh phúc mấy năm qua, em sẽ truyền đạt lại cmt của chị cho con trai bác ấy đang bị shock tinh thần về ba mình.
    Cuối cùng khi ngã bài tất cả ra thì bác ấy không một lời xin lỗi và bắt vợ phải im lặng không được làm ầm ĩ lên, không ly hôn vì còn thể diện gia đình với mọi người, đặc biệt quyết không bỏ "vợ yêu" 20 năm qua kia. 20 năm trước gđ cũng biết có cặp cô tay vịn kara này nhưng kêu chơi bời và bỏ lâu rồi, nên vợ và con cái bỏ qua hết để gđ lại êm ấm đó c. Anw, dù sao em cũng thích cách nghĩ lạc quan của chị để thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Em cũng không muốn nghĩ bi quan tới cuộc sống của em hiện tại, cứ vui ngày nào thì vui thôi.
  6. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.499
    Tôi hay thẳng tính vậy thôi chứ đâu đến mức gồ ghề, bác Hòa cứ quá nhời :D
    Nhà TM hầu như toàn người đáng yêu và vui tính thì mình gồ ghề đâu có nói chuyện và tương tác được mấy năm qua :-P
    Cơ mà tôi đang nói đúng tâm lý của rất nhiều người đấy chứ bác nhỉ ~o)~o)~o)
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Mợ Phở @CatCatTA nghe Hổ Ca @FBV hát cho nghe nè ...Bình thường thôi bình thường thôi bình thường thôi
    mà nghe sao không bình thường vì cuộc đời không ai giống như ai...8->
  8. KiriY

    KiriY Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2021
    Đã được thích:
    313
    Em thấy đó là một người đàn ông "tài giỏi" đấy :-??Ông ấy có thể vẫn còn hơn người chồng không cho vợ được một ngày hạnh phúc đúng nghĩa, cơ mà em nghĩ nỗi đau của người vợ sau 20 năm khả năng lớn hơn rất nhiều so với người vợ kia :-/ Có lẽ chỉ cần nhớ: mưa ngày nào mát mặt ngày đó ^^
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.037
    đến nhọc

    sâu lại có những phụ nữ "yêu chồng kiểu gì" mà để đến khi gần đất xa trời mới biết ông chồng 2 mang, loại 2 mang thì XH nào cũng tẩy chay và ghê tởm nha, còn ly hôn tới lui rồi cưới tới lui không có sao nha, mỗi giai đoạn duy nhất 1 người con gái thôi ai nói gì đâu.

    Nếu thật sự yêu nhau, quan tâm đến nhau, cần nhau, sợ nhau thì 2-3 phát liếc là biết thuyền tình của ta "mất neo" rồi, không ai có thể và nỡ giấu nhau chuyện đó.
    Lavici, Ntkn238, pndstock10 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.949
    - Sáng nay thật thanh thản , Bình Yên .
    - Sàn Hose mượt mà , trong khúc dạo đầu .
    - Thanks BY . Bài sóng về đâu đã hay , lại càng trở nên dễ thương và sâu lắng với tiếng hát của Vũ Khanh . Anh chàng ca sỹ này trông phong trần, gió bụi , cứ như thể dấn thân trãi đời đã đúng độ , nên một cách rất tự nhiên mà về lại với những gì mộc mạc nhất , hồn nhiên nhất , bất cần đời sẽ phản hồi ra sao , miễn là khi mình hát thì mình thấy sướng, thấy thi vị với chính mình ? @};-%%-

Chia sẻ trang này