Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 10:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1178863 lượt đọc và 6460 bài trả lời
  1. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Bệnh do 2 nguyên nhân: Bên ngoài ( ăn uống, môi trường sống). Bên trong ( Tâm. suy nghĩ, tính cách....v.v...) ---> 2 cái này nó tác động, gây mất cân bằng sinh lí con người, gây ra bệnh ( do rối loạn hóc môn,hư hỏng gen, tác động tinh thần ). Đó là lí do sống trong cùng một gia đình nhưng người bệnh , người ko...Đồng thời về mặt sinh học thì mỗi cá thể con người là duy nhất, ko ai giống ai hoàn toàn cả, dù cùng huyết thống, Sinh đôi mà khác trứng cũng thế...( Nếu bạn nào từng tìm hiểu về tế bào gốc sẽ thấy: Cha mẹ, ace cùng gia đình, cùng huyết thống...nhưng sự tương đồng về mặt sinh học là ko hoàn toàn giống nhau...ví dụ: Tế bào gốc của người anh...có thể dung nạp hoặc ko dung nạp được cho ace ruột cùng cha mẹ sinh ra, và xác suất % tương thích tối đa cho ace cùng huyết thống cũng chỉ là 85%, Của con cho cha mẹ thì xác suất nhận được chỉ là 60%....Còn người ko cùng huyết thống thì tìm sự tương thích về mặt sinh học là rất rất thấp ). @chicchoac

    - Con người nói riêng và sinh vật sống nói chung là : luôn sinh, lão ,bệnh, tử. Do chúng ta luôn chịu sự tác động bên ngoài và tâm sinh lí bên trong cơ thể. Và ko ai giống ai. Nên sẽ ko bao giờ có chuyện trường sinh bất tử ( Do khoa học sau này có thể chỉnh sửa được sự hư hại, hay tổn thương cấu trúc gen như bạn @kukai gì đó lúc chiều nói với cụ chủ @Vuthanhnguyen . Bởi vì sự sông ko bao giờ có thể đưa vào trong môi trường lí tưởng tuyệt đối được, càng ko thể kiểm soát tâm, ý thức, suy nghĩ tiêu cực/tích cực của con người), Tuy nhiên có thể dài tuổi thọ lên một mức tương đối nhờ nâng cao mức sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần: nên ăn sạch, ở sạch, nghĩ sạch, và nói sạch theo Tứ Thanh như A @FBV nói ấy...đó là một cách nâng cao tuổi thọ...!
  2. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    Đúng vậy, cung tiền nhiều trong giai đoạn cần tăng trưởng thì sẽ như một gia tốc cho nền kinh tế. Như bác Hải âu @HaiauKhongve nói. Tiền tương ứng với hàng hoá và tiêu dùng thì không thể lạm phát đc.
    Nó NGƯỢC LẠI với DƯ TIỀN. Dư tiền sẽ tạo ra lạm phát.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Chuẩn rồi, Bong Gòn CK ngậm tiền cứu và kiểm soát lạm phát...dưới 5.x % là đẹp như mơ
  4. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    thanks bác 4
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.838
    Rưng rưng tình người Sài Gòn giữa mùa dịch qua tranh của Lê Sa Long

    Hình ảnh nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bé gái mắc Covid-19, những quán cơm trưa 0 đồng, cây ATM gạo... với tình cảm ấm áp mà người Sài Gòn - TP.HCM dành cho nhau được họa sĩ Lê Sa Long thể hiện thật sự xúc động.
    [​IMG]

    Bức tranh 'Dòng sữa ngọt ngào' của họa sĩ Lê Sa Long đầy cảm xúc
    ẢNH: LÊ SA LONG

    Câu chuyện của nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy (30 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM khiến cho trái tim họa sĩ Lê Sa Long se thắt. Anh cho biết: "Trên Facebook, chị ấy viết: Mẹ của bé đi chợ tiếp xúc với F0 hồi nào không hay rồi nhiễm bệnh, lây luôn cho chồng và hai đứa con. Người mẹ suy hô hấp nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Còn bố và hai đứa con nhỏ được chuyển sang Bệnh viện Trưng Vương điều trị. Nhìn vào ai cũng xót thương nên đồng nghiệp sắp xếp chỗ tốt nhất trong khoa cho ba bố con nằm chung. Riêng bé gái 7 tháng tuổi vẫn còn bú sữa mẹ dù đã được tập bú sữa công thức khi vào viện nhưng vẫn chưa quen nên đói khóc. Nhận thấy bé gái gần bằng với tuổi con mình đã phải xa mẹ, cứ sau ca trực khi trở về chỗ nghỉ tôi lại vắt sẵn sữa của mình cho vào tủ lạnh. Mỗi ngày đến bệnh viện, tôi đều mang theo sữa của mình để dành riêng cho bệnh nhi Covid -19".
    Đọc đến đây, họa sĩ Lê Sa Long đã quyết định đến ngay bên giá vẽ để hoàn thiện bức tranh đầy cảm xúc. Anh cho biết: “Khi vẽ mặt và chân tay của bé để thấy rõ là cô bé hiếu động, nhìn thấy cưng gì đâu". Và bức tranh vẽ bằng bằng chất liệu pastel và than trên giấy Canson của Lê Sa Long trong một khoảnh khắc đã thực sự "đốn tim" người xem.
    [​IMG]
    Bức tranh 'Một thiên thần trong mùa dịch' của họa sĩ Lê Sa Long gây xúc động mạnh
    ẢNH: LÊ SA LONG

    Họa sĩ Lê Sa Long kể tiếp: “Khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đưa video clip xúc động về một bệnh nhi Covid-19 mới 5 tuổi được đưa đi điều trị, khi ba của bé gái cũng bị nhiễm Covid-19, mẹ bé là F1 đi cách ly tập trung, tôi thấy thương vô cùng. Bé sống với bà ngoại và dì thì người bà cũng mắc Covid-19. Đoạn clip quay lại hình ảnh cô bé một mình lên xe cấp cứu để đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị Covid-19, với hình dáng nhỏ bé trong trang phục phòng hộ cá nhân rộng thùng thình, một mình leo lên chiếc xe cấp cứu..., không thể không rớt nước mắt".
    Nói thêm về hoàn cảnh ra đời bức ảnh Một thiên thần trong mùa dịch, Lê Sa Long tiết lộ: “Từ bên kia bờ Thái Bình Dương xa xôi, ông bạn tôi khi xem video clip xong, hôm qua có gọi điện về hỏi thăm tình hình Sài Gòn sao, rồi “đặt hàng” Long vẽ hình ảnh cháu bé lúc xoay người chuẩn bị lên xe đi cách ly. Ông vẽ sớm gửi qua để tôi treo về trận dịch bệnh kinh hoàng đầu thiên niên kỷ …. Tôi bảo, khỏi cần nói cũng đã vẽ xong, bạn không tin thì mình đưa lên Facebook sớm cho bạn xem nhé.”
    Và cứ thế từng ngày, từng ngày, họa sĩ Lê Sa Long cứ lặng lẽ hoàn thành các bức tranh xúc động về Sài Gòn - TP.HCM trong những ngày giãn cách, như để trả nghĩa cho thành phố đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc và để gửi cho những người bạn xa cách nửa vòng trái đất cùng hoài niệm về quê nhà. Đó là hình ảnh những gian hàng, những quán cơm trưa 0 đồng, những cây ATM gạo... xuất hiện khắp nơi, góp phần hỗ trợ người lao động nghèo, bị mất thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh.
    [​IMG]
    ATM gạo "lướt ống" độc đáo ở nhà thờ Tân Sa Châu, Q.Tân Bình

    [​IMG]Quán cơm trưa 0 đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua Covid - 19
    [​IMG]
    "Chú bán vé số ơi, nhận thùng mì này về dùm..."

    [​IMG]Cửa hàng 0 đồng, nét đẹp của người Sài Gòn
    ....
    %%-%%-%%-

    …Đêm nhớ về Sài Gòn
    Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
    Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
    Ai sầu trong quán úa
    Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
    Mắt người tình một trời mênh mông .
    Gợi bao nhiêu cho cùng ….

    hakillua, hainq470, CMMC050825 người khác thích bài này.
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Bác 4 có thể chưa đúng hết, bơm tiền thì chắc chắn sẽ gây lạm phát, chuyện này là không tránh khỏi. Chỉ là cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại. FED lúc trước bơm tiền có phải không biết sau này Mỹ sẽ không lạm phát đâu, họ bây giờ chưa nâng ls có phải họ không quan tâm lạm phát, họ chỉ là có phương án giải quyết chuyện tiền-hang rồi, nếu in ra, thu lại thì hóa ra mất công in cho vui à?

    VN cũng thế, nếu không có đợt dịch này thì chúng ta có cần lăn tăn chuyện VN đi đâu hay không? Thực ra chúng ta đã có sự ỷ y không nhỏ khi chỉ cho là với cô lập những nơi có dịch là sẽ ổn định. Đến nay chúng ta đang trả giá cho sự chủ quan. Nếu vài tháng trước đây, chúng ta tính toán cho trường hợp tái dịch thì chắc chắn đỡ hơn bây giờ mới lo quyên góp tiền mua vaccin

    Nếu có sự nhìn xa để đưa ra chiến lược, chỉ linh động trong chiến thuật thì VN ổn định hơn nhiều. Chuyện lạm phát đã có, bds đã có 1 đợt, nhưng nếu nhìn vĩ mô thì ai cũng thấy thà CK tăng trưởng thì đối với DN tốt hơn lại đổ vào đất hay nhà. Tôi cho rằng sẽ nhanh chóng có sự quyết đinh của dòng tiền sẽ đi vào đâu :)
  7. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.246
    Đẹp quá

    [​IMG]
  8. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.967
    Thật tế đã xảy ra rồi, sau khi lạm phát tăng phi mã là 1 cuộc đại suy thoái bắt đầu. Đây là cuộc chiến tranh tiền tệ trên các nước với nhau nhằm làn suy yếu tất cả các nuớc. Nói ở Mỹ khi bơm tiền ra cho dân 1 thì người dân phải trả chi phi đén 2-3, vậy tiền đâu ra ??? Đó là tiền tiết kiêm của mỗi người dân tích lũy trong thơi gian dài, tiên quỹ lương hưu cho ứng trước để sống qua mùa dịch này. Vây bơm tiền chắc chắn lam phat mà mức độ này nó trầm trọng đế khi nào tất cả các nước trên TG nghèo hết . Viêt Nam chúng ta may mắn hơn là chúng ta vẫn đuơc bơm USD , mà nếu lượng bơm vaò nó nhiều hơn lương tiền VND bơm ra thì dù chúng ta lạm phát nhung chúng ta vẫn cân đối được và phát triển mạnh mẽ. Vậy nên trong thời gian tới các nước lớn nó suy yếu đi, nên kinh tế chậm lại nhưng vai nước cung sẽ tăng mạnh trong đó có Viet Nam và đặc biệt Ấn Dô.
    P/s: Nên tôi vãn cho rằng TTCK trong 10 năm tới chúng ta vẫn sẽ còn tăng manh thậm chi x5 lần sô điểm VNI bây gio, trong khi các nước khác thì nghèo đi.
    *** VND - USD-Hang Hoa = Cân đối , tôi cung đồng quan điểm vs bác FBV
  9. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Ý tôi muốn nói về phần tô đậm đó đấy bác.
    Con người luôn luôn có các nỗi sợ hãi, và khi sợ hãi tức là vô tình ta làm giảm khả năng phòng vệ tự nhiên vốn sẵn của nhiều bộ máy rất thông minh nơi mỗi chúng ta rồi.
    Đồng thời những điều ở phần chữ tô đậm là điều mà tôi muốn nói nhưng ở góc độ khác chút. Cơ thể mỗi chúng ta khí là vấn đề cốt lõi, người có khí lực suy nhược và người có khí lực cân bằng sẽ có sự khác biệt lớn.
    Chém luyên thuyên thì vào thứ 7 và chủ nhật thôi chứ giờ cũng đến lúc quay lại chủ đề chính của topic này rồi, tôi cũng xin dừng bàn về những vấn đề ko đâu vào đâu này lại. Những gì muốn chém cũng chỉ có thể dừng đến đây chứ ko hơn được nữa.
    Nói thêm nữa là rất khó và sang hẳn 1 chủ đề khác. Tôi cũng chẳng nói rằng điều mình nói là đúng, chỉ là sự chia sẻ thêm khác với suy nghĩ mà đại đa số chúng ta bấy lâu nay vẫn nghĩ vậy.
    Nói ngắn quá thì khó hết nhẽ, nói dài quá lại sang chủ đề khác. Như giáo sư có từng nói, tuỳ duyên vậy. :)
    Chúc cả nhà tuần mới nhiều may mắn, vui vẻ và thành công
    Last edited: 27/06/2021
  10. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Thôi, nay ngủ sớm...ACE dành 13 phút để nghe đoạn bài đọc, tìm lại một chút yên bình trong lòng mình! Chúc ace ngủ ngon!

    cavicovn đã loan bài này

Chia sẻ trang này