Tản mạn về CPI và TTCK (24)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/06/2021.

4213 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 14)
Chủ đề này đã có 1131555 lượt đọc và 6633 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.421
    Ấy , chị kg phải môi giới vì kg phím hàng :D Chỉ chia sẻ PP đầu tư mình thấy an toàn và khá hiệu quả cũng như cách chọn cp lấy giá trị làm gốc và kết hợp yếu tố tăng trưởng cũng như phải có tiềm năng để tăng trưởng ... và tham gia nhận định TT chung cùng cả nhà cho thêm vui thôi em :D
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Sáng ra, Có 3 câu chuyện của 3 giai tầng: Nông dân, Tri Thức, Tu Sỹ Tâm Linh đại diện của XH VN xưa và nay để kể cho bác @Andjku và cả nhà nghe cho vui và xem có áp dụng vào chiên chứng, tư duy cuộc sống cho mình hay ko thì áp dụng nhé

    1. Chuyện thứ nhất: Bát nước đổ đi ( xuống đất, cát) thì có hốt lại được không?.Trong gia đình nhà trí thức Việt có 3 Thế Hệ: Ông bà, Cha mẹ và Cháu...
    Ông nội dạy thằng con của Mình ( là cha của cháu) :

    Phàm chuyện gì phải giữ gìn, Bát nước đổ đi thì không hốt lại được. Con nên nhớ lời cha dặn.
    Sau 30 năm:
    Cha nói vớ thằng Con của mình là Thằng Cháu: dạy lại y chang lời của ông nội : Ông nội mày rất uy tín, Cha có được thành công ngày nay là nhờ nghe lời ông nội của mày, Mày nhớ giữ gìn cả nể trong hành xử giao tiếp: Cứ lấy câu: Bát nước đổ đi không bao giờ hốt lại Được muh hành xử nhé.

    Thằng Cháu Nhất quyết ko chịu hiểu lời cha dạy... Nó bảo: Cha và ông nội là chuyện của cha và ông nội. Con thì con thấy: Bát nước đổ đi hốt lại như thường!!!
    Cha và ông nội phiền lòng, Bảo cháu nó nghịch tử, ko ngoan, Nhân ngày giỗ họ hàng, Ông nội và thàng cha cứ chê.
    Cháu nó tức mình, bảo: Này, Con sẽ chứng minh cho Cha và ông thấy, Một bá nước, Cần thì con giữ... giữ muh bát nước tệ quá con đổ đi hốt lạu như thường
    Ông và cha ứ tin. Cháu nó bảo: Ông và Cha múc cho con bát nước
    Thế là Cháu nó lấy bát nước. Nó bảo: Cả nhà cả tộc ăn giỗ đi đã...làm gì no nê xong con sẽ cho mọi người thấy

    Thế là: trong lúc mọi người ăn tiệc, Cháu nó lấy bát nươc, Quẳng vào ngăn đông tủ lạnh....
    Sau tiệc tàn bia no say, 4h sau... nó lấy bát nước ra, và cho mọi người tha hồ đổ hắt xuống đất... hắt xobg, lấy lõi đá ra, Nó đem rửa và cho vào ly uống bia phà phà.

    Thế là, Cả họ hàng nhà đấy gất gù: À, Thì ra, Bát nưi61c đổ đi, dư sức hốt lại... thế hóa ra, hỏi lại ông nội, Ông nội bảo:
    Tao đâu biết gì, Xưa thì ông cố tụi bây nói thế, dạy thế, ta nghe và truyền lại như thế... nghe đâu ông tổ ông tằng bây cũng thế, và dòng giõi danh giá nhà ta xưa nay đều thế!!! Nay xem như nhà ta phúc khí hơn người.
    Ông nội gọi ngay ông con cả lại bảo: Này, anh ghi chép lại, thêm vào 1 câu: Bát nước đổ đi không hốt lại được thành: Bát nước đổ đi có thể hốt lại hay không là do cách đổ.
    Thế là cả họ hàng vui mừng ra mặt.... vổ tay rần rần.

    KL: Chuyện xưa ông bà răn dạy nó đúng, Nhưng chân lý nó nằm ở tri thức và bối cảnh, Xưa ko có tủ lạnh, Nước đi ko hốt lại, giờ có cái tủ lạnh, nước đổ đi thì hốt lại như thường. Cho nên, đừng cứng nhắc muh tùy ngữ cảnh hành xử phù hợp theo Tri Thức XH vận động loài người.

    2. Chuyện Thứ 2: Hai anh trí thức, A, B, Trí Thức thì mang Kính cận
    Một anh thì khoe: Này, Kính cậu nhiêu á? A Hỏi.
    B nói Kính tớ nhiêu đâu, Có 16tr à. tớ xài loại lom dom ấy muh.
    A bảo: Sao trông lom dom giống kính chợ trời quá... đồ này tớ thấy có 340k 1 cái... cậu xem bị lừa ko? Cậu thấy tớ nè.. Kính tớ hàng hiệu, ấy muh có 12 tr à... Của cậu là bị lừa rồi
    B nhất quyết: Của Tớ 16tr muh, Ko bị lừa đâu, BS chuyên khoa bạn tớ cắt cho tớ muh

    A cầm lên xem xăm soi: Rồi, ông bị lừa rồi, Đích thị tôi xem cái kính của ông ko quá 1.2 tr. Tay nào bán cho ông nó ăn chặn thế?
    B nhât quyết: Chổ quen biết muh, Bạn tớ ko lẽ nó lừa tớ vì tình bạn bao năm nay chỉ có mười mấy tr thôi ư?
    A nói: Rồi cá đi, Tôi nói ông bị lừa...
    B bảo: Ừ cá thì cá, Vì tôi tin anh BS của mình...

    2 anh đem 2 cây kính ra tiệm kính gần nhà: cô bé xinh đẹp bán hàng đôn đả mời 2 anh mua, 2 anh bảo: Bé thông cảm, anh đến đây nhờ bé xem hộ 2 cây kính này đắt rẻ
    Thế là 2 anh tháo đưa 2 cây kính...
    Cô bé xinh đẹp nhanh nhảu bảo:
    Kính của Chú A, đúng là hàng hiệu, CH em bán phải 18tr, Chú mua 12tr là rẻ rồi, hàng hiệu. Còn kính của chú B, Chú bị lừa rồi, Cái này CH em bán có 340k một cái thôi...
    Giờ anh cắt 1 cái giống anh A đi, Cửa hàng em lấy rẻ 10tr thôi!!!

    B nghe tá hỏa, Mịa thằng BS bạn mình nó lừa mình sao?

    Nhưng B nhất quyết ko chịu tun, đành dẫn A tới 1 Trung Tâm mắt kính của 1 Bệnh Viện nọ có bạn của anh A phụ trách để anh A thuyết phục anh B rằng .. anh B ăn thịt lừa......

    Sau khi xem 2 kính 1 hồi, Cô bác sỹ là bạn của anh A phụ trách bảo:
    Kính Anh A hàng hiệu, Gọng kính là 4.6tr, Tròng kính thì từ 6 đến 8tr tùy CH bán.
    Kính Anh B, trời ạ, Cái gọng có 200k, Nhưng muh cặp tròng này chuyên dụng, Hàng này hiếm có ở VN lắm, chỉ có 1 đơn vị nhập và nó đắt lắm.... cặp tròng này chuyên dụng cho mắt theo bệnh riêng, Giá nó thị trường 20 tr đấy...
    Cái gọng chả có gì đâu, hàng chợ, Cái tròng mới kinh.

    Thế là anh A, B tá hóa... à té ra thế...
    Anh B nhất alo lên mở koa cả làng nghe và gọi hỏi anh bạn bác sỹ: E cu, Sao mày chơi tao thế, Gọng kính tao có 2 xị thế?
    Anh bác ãy bảo: Cái Gọng tao tặng mày, Cái Tròng tao tặbg mày nốt theo giá nhập, con mắt mày là vẻ đẹp mấy cô hoa hậu con mê, tao bảo vệ giúp mày á...

    Thế là cả làng cười trừ.

    KL: Đôi khi Giá trị định giá ko nằm ở hình thức, thương hiệu muh Nằm ở nơi hiểu biết và chuyên dụng.


    3. Câu chuyện thứ 3:
    Trong một cái Am nọ, Vị Sư già trách mắng chú tiểu:
    Thầy nói con bao lần rồi, Trên bàn thờ Phật, điều tối kỵ là dịch chuyển tượng các ngài và lư nhang... Con cứ dịch hoài...
    Xưa tổ của thầy có dặn bảo: Một năm chỉ dịch vài lần...

    Chú tiểu vòng tay bảo:
    Dạ Thưa Thầy, Con thấy Tâm Mình Lệch, Phật mỗi ngày Trong Tâm Con , Nhìn Thấy cảnh Bụi bám, Chuột bò ngang các vị, Con chịu ko được, con sợ các vị để bị lệch như tâm von kệch, nên Con lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, Đấy là Con muôn lau sạch Cái Tâm Giữ Tâm Con Sạch Tý, Con muôn Tâm Con sạch, lau xong, Chỉnh đốn các vị ngay hàng thẳng lối để Tâm Con Không Lệch.
    Dạ Con Biết Lỗi, Bạch Thầy, Thầy Trách Phạt hình thức gì con cũng chịu ạ.

    Vị Sư Phụ Giật Mình Thức Tỉnh:
    NÀO, CON CÓ LỖI GÌ, TA CẢ ĐỜI HỒ ĐỒ, CÁM ƠN CON KHAI NGỘ CHO TA.
    VỊ SƯ GIÀ TỪ ĐÓ KHÔNG BÀN CÃI VIỆC LAU CHÙI DỊCH CHUYỂN CÁC VỊ PHẬT NỮA...
    Và Từ Đó, Khái Niệm mới TÂM SẠCH, TÂM KHÔNG LỆCH MÀ RA ĐỜI. Trong các bài thuyết giảng về bát Nhang và lau chùi, Vị Sư Già bỏ cái cách xưa mà hành xử theo TÂM KHÔNG LỆCH

    KL: CHIÊN CHỨNG CẦN HIỂU BIẾT VÀ TÂM KHÔNG LỆCH

    SG Ngày 5.07.2021
    Tặng cả nhà Tản Mạn
    Chúc Một Tháng Thành Công và Thành Quả Tốt Lành
    Last edited: 05/07/2021
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Lợi Nhuận Bank Quí 3 và 4 còn khủng hơn quí 1,2.
    Nguyên nhân là LS rẻ từ Giá vốn bình quân Min... à nhiều key nữa..... à. Muh thôi. Cái này.. Nói sớm ko hay. Giờ ăn quí 1,2 đi... Quí 3 này chỉ tiêu TD đang chạy... chạy đạt rồi nói cho nghe.
    pndstock, Quanghoa86, ANGUYEN17 người khác thích bài này.
  4. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Bộ 3 bank huyền thoại trở lại nhịp mới ace nhé! ( Bản việt -An Bình- Nam á)
    linhdg, hp1828, pndstock18 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Nay cười muh méo một nữa bên là cười gì bác Gái? Mỉm Chi hay hi hi?
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.421
    Cười tươi chứ méo một bên gì . :))
    VNI giảm từ đầu phiên thế là đẹp đó . Đang lo nó hứng khởi đầu phiên tăng mạnh ngay mà lên gần 1439 là phải chốt bớt xíu hàng ngắn hạn đã tăng nhiều :D
    Last edited: 05/07/2021
    ANGUYEN, Tedd, viethanoi9 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Vậy là Chút Hoa Hồng Đỏ để bềnh tươi thắm với nàng VNI nhỉ? @};-
    ANGUYEN, BiPham, HoangDung20082 người khác thích bài này.
  8. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    922
    :)>-

    Phần mềm giao dịch hôm nay luột quá
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Cứ Nhớ, Tâm Không Lệch muh áp dụng Chiên Chứng
    Quanghoa86, ANGUYEN, BiPham4 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.917
    Text ... Text ...
    Khi ai đó có ý đồ muốn Text xem tâm lý của chúng ta ra sao .
    Thì hãy xem họ muốn ta bộc lộ điều gì , cứ bộc lộ như thế đi . Ví dụ muốn ta sợ hãi , thì cứ sợ hãi với họ . Cho họ dzui .
    Nhưng lòng thì vẫn vậy . Cứ khăng khăng một cách nhìn thôi .:-bd:-j:-j:-j
    pndstock, ANGUYEN, HANCHE13 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này