Tản mạn về CPI và TTCK (25)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2021.

3315 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1089959 lượt đọc và 7132 bài trả lời
  1. khanhkhanh81

    khanhkhanh81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    4.161
    Hehe, hô xung phong thì đúng rồi, việc của chính trị viên, e là lính quèn, muốn thắng trận xong còn về cày ruộng, không muốn gục ngã trước bình minh. Đoạn này lính quèn nên quản trị rủi ro chứ không nên liều mình như chẳng có:)
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Hỏi chi lắm thế? Giờ hok phải là lúc share khoe sách. Chỉ kể 1 chuyện bốc phét thôi, Đừng tin tôi viết. Chém gió ấy. Hok lẽ giờ ngồi seach lại copy đầu sách thì kỳ quá. Thôi, Tôi tán phét với bác để Lòe bác tý, Nghĩ vậy để cả làng, cả 2 cùng cười vui, rận ai nấy ôm...miệng ai nấy cười... . hehe
  3. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Tôi chỉ cần dành 02 chữ cho hạ tầng kỹ thuật hiện tai và việc lợi dụng nó: KINH TỞM và KHINH RẺ.

    Vì sao ?

    Người ta lợi dụng lỗ hổng kỹ thuật này như thế nào để trục lợi, việc này thấy quá rõ thông qua việc vào lệnh ồ ạt nhằm gây quá tải LÚC CẦN THIẾT (Nó giống lỗi DDos và tràn bộ đệm ngày xưa) và chỉ 1 bộ phận giao dịch được nhờ tận dụng lợi thế kết nối/băng thông/phân bổ lệnh...

    Những lỗ hổng là do con người, và dù ở hệ thống nào cũng có nguy cơ tồn tại lỗ hổng mà đã hổng là hỏng.

    VIỆC KHÓ, VÀ NGƯỜI TA CÒN LỢI DỤNG NÓ DÀI, NẾU KHÔNG THỰC SỰ CÓ 1 BÊN THỨ 3 VẬN HÀNH ĐỘC LẬP VÀ ĐƯỢC GIÁM SÁT CHẶT CHẼ & THAY THẾ HỆ THỐNG MỚI TIÊN TIẾN HOÀN TOÀN TỪ NƯỚC TƯ BẢN NHƯ MỸ/HÀN.

    TỞM & KHINH BỈ, 1 NHÓM GIÀU NHƯNG MÀ GIÀU BẨN, BIỂU HIỆN CỦA KẺ NGHÈO THIẾU VĂN HÓA MÀ CÓ TIỀN CỦA 1 THỜI KỲ HOANG DẠI !
    nvanh84, nqtoan, 2cent2 người khác đã loan bài này.
  4. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.022
    Có một điều khá buồn cười cho phiên hôm nay là V. pS và V. ND lỗi hệ thống ngày hôm qua đang phải bỏ tiền ra để mua lại lượng cổ phiếu hôm qua lỗi;))
    ;))
    viethanoi, TommyJerry, BiPham3 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Thần Thông muh Sân Si thì kịa Thần. Có ai làm gì Thần đâu? Có ai hơn thua gì thần đâu? Ai dành gì, Ta có gì cứ nhường hết là xong. Anh Chả rỗi hơi đi chém gió với các vị Thần nữa.
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Sáng giờ không làm gì mà post dài thế bác. Lười biếng vừa thôi chứ :))
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Hehe... Tin này thú vị nhỉ?
    TommyJerry, BiPham, 4season1 người khác thích bài này.
  8. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.277
    Ý bạn là như bên dưới phải hôn !? :p


    Thư giãn ngắn: Xông Lênnnnnn! ( P1) >:)

    Chuyện kể rằng thời còn trai trẻ, chiến tranh xảy ra. Chí Tèo và Lưu Mành và thằng Đậu cùng bị gọi nhập ngũ để bảo vệ Làng Trứng. Trải qua huấn luyện, họ được đưa vào đại đội tiền phong:-ss
    Một bữa đại đội của Chí Tèo có một cuộc giao tranh ác liệt với quân thù. Hai bên khí tài ngang nhau, cùng trú ẩn dưới chiến hào bắn qua bắn lại ( thời ấy vũ khí chủ yếu là súng trường chứ chưa hiện đại như bi giờ các bạn ạ):)
    Trận chiến diễn ra kéo dài và ác liệt, thương vong vô số mà chưa bên nào đầu hàng. :-w
    Thế rồi Đại đội trưởng không may trúng đạn bị thương rất nặng ngất đj. 8-x Làm cho sĩ khí bên Chí Tèo giảm đj rõ rệt!:(. Mọi người trở nên hoang mang, mất sĩ khí chống giặc:-s
    Dưới hào sâu Lưu Mành bò qua bên cạnh Chí Tèo và thằng Đậu khẽ nói:
    - Chí Tèo, Thằng Đậu này. Hiện lòng quân đang bất ổn. Nếu kéo dài thì quân ta sẽ vỡ trận mất...8-x
    - Hai cậu có muốn trận chiến mau kết thúc để về nhà ko?:-/
    - Mún chớ! Ở đây sợ pỏ mịa :-s - Thằng Đậu thành thật.
    - Thế tôi chỉ nè.... Ba chúng ta chia nhau bò đj khắp chiến hào, bảo mọi người mọi người bỏ Mũ cối hết ra....:D
    - Ông điên à?! - Chí Tèo ngắt lời - Bỏ ra cho chúng nó bắn lủng sọ à?!x-(
    - Ậy - Lưu Mành bình thản giải thích - Cậu phải để tôi nói hết đã chớ...[-(
    Rồi lấy một hơi dài, Lưu Mành nói:
    - Giờ chúng ta bỏ mũ cối ra, treo trên đầu súng trường. Chỉ vài đồng chí là cầm súng sẵn sàng pắn..;)
    - Sao nữa?
    - Tất cả chúng ta cùng hô " Xông lên"!:D
    Rồi đồng loạt giơ đưa Súng giơ mũ cối lên, vài đồng chí bắn súng hí họa....>:)
    - A... hay! Tôi hiểu ý ông rồi! =D> - Thằng Đậu reo lên mừng rỡ.
    Chí Tèo thì...ngớ người ra hỏi:
    - Làm thế hay ở chỗ nào? Sao giết được quân thù??:eek:
    - Mịa, ông ngâu quá! - Lưu Mành bực mình nói - Giải thích có mờ hết ngàyx-(. Thôi cứ thế mà làm nhé...
    Nói rồi Lưu Mành và Thằng Đậu vội bò đj truyền đạt cho mọi người. Chí Tèo mặc dù éo hỉu nhưng cũng làm theo. :-??
    Mặc dù không phải là chỉ huy nhưng Lưu Mành vốn nổi tiếng là kẻ đa mưu túc trí, được Đại đội trưởng tjn tưởng nên mọi người đều nhất trí làm theo.>:D:)
    Đại đội đồng loạt hô vang theo... \:D/
    Bên địch nghe tiếng Hô, thấy các đầu nón cối nhô lên khỏi chiến hào thì lập tức bắn đạn xối xả....>:)
    Chí Tèo nghe " xông lên" thì quên mịa nó lời dặn của Lưu Mành:-ss.
    Theo bản năng hắn cũng bồng súng lòi đầu khỏi chiến hào để bắn địch. Một viên đạn từ phía địch bay sượt má Chí Tèo làm hắn đau đớn thụt vội xuống chiến hào!:((
    ( nghe bẩu vết thương sau này làm sẹo chớ ko phải hắn tự rạch mặt ăn vạ như người ta vẫn đồn... chả pít có đúng ko :-??)
    Lưu Mành cau mày vất cái hộp cứu thương cho Chí Tèo,bực tức nói:
    - Tự sơ cứu đi.. Cái đồ não... đậu hũ... đã dặn kĩ thế còn ko nghe [-(.
    Thằng Đậu thấy tội nghiệp liền sơ cứu cho Chí Tèo, trong khi đồng đội của tiếp tục hô:
    - Xông Lên", " MÚC", XÚC", " HÚC", "HÚP"....:))

    Cứ mỗi đợt " xông lên" thì tiếng súng bên địch lại giảm dần. :>
    Nửa tiếng sau Lưu Mành hô to " Xông lên" nhưng bên kia im bặt tiếng súng.:>
    Lúc này Lưu Mành hét lớn khẩu hiệu khác:
    [​IMG]
    ( Internet)

    - ÚP SỌTTTTTT......L-)


    Lập tức cả đại đội rời chiến hào xông thẳng về phía quân địch.>:D

    ( Trích chuyện tào lao giải trí nhảm nhí xả stress Làng Trứng Truyền Kỳ...)
  9. F0hunghan111

    F0hunghan111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2021
    Đã được thích:
    1.367
    khả năng có test lại về hẳn 1320 rồi bật lên. nay -10: -15 điểm là hợp lý
    TommyJerry, BiPhamVuthanhnguyen thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Chúng ta đồng quan điểm chổ này. Nhưng đấy là 1 thuộc tính của TTCK. ko thể khác. Đành phải theo sát diễn biến.

Chia sẻ trang này