Tản mạn về CPI và TTCK (25)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2021.

6163 người đang online, trong đó có 439 thành viên. 10:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 1129906 lượt đọc và 6950 bài trả lời
  1. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    1000 Likes cho anh Hổ.
  2. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    Câu Hỏi đặt ra là: Được bao người TA, FA nhìn ra Trend mới này?

    *** Thấy được rồi bao nhiêu người ăn trọn con sóng, bao nhiêu người thấy rồi mà vẫn ko ăn được . Nên thấy là 1 chuyện và làm 1 chuyện khác nữa.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Trend của CK 1 sự thật, Ko phải Bắt Nguồn Từ TA như mọi người lầm Tưởng...
    Muh Trend của nó như 1 con Thần Long Ẩn Mình Trong FA... cái TA thấy là khi Rồng Hiện. Còn Khi Rồng Ẩn thì há phải ai cũng thấy?
    Vậy, 1 Trend Của CK là thứ đã Ẩn Đi với nhiều Thi Vị!!!! . Trend như 1 Quần Long Ẩn Hiện .... Khi Thoắt Ẩn Khi Hiện Diện rất rõ ràng. Muh cái gì rõ rồi thì chỉ còn là biểu Đồ TA Giá Khối Lượng và 1 Bãi Chiến Trường .... cho 1 Trend mới.
    Vậy, Trend CK bao Gồm Trend ẩn và Trend hiện. Như 1 Con Trăng trong 4 mùa. Vẫn là Trend và Trăng đấy... nhưng khi hiện và khi ẩn .
  4. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    Trend lần này là gi nhỉ: Thời kỳ dịch chuyển nền kinh tế ah, ngân hàng , ck , đầu tư công lên ngôi :). Vậy bám theo lõi mà chơi, chiết khấu là múc đẹp
    HANCHE, Colourful04, BiPham8 người khác thích bài này.
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Cách đây mấy năm người NN đến TpHCM và HN đều than phiền đặc sản của 2 Tp lớn nhất cả nước là tắc đường, họ hỏi liệu có khi nào có một ngày hết tắc không? Một Táo giao thông đã trả lời: Nếu không tắc đường thì dân tôi sẽ sợ hãi, và nay y vậy.
    Càn khôn bĩ thái
    Nhật nguyệt hối minh.
    Cứ mỗi lần thay đổi vận hội thì đều diễn ra như vậy.
    Chúc sức khoẻ mọi người
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    À. Tiền ở VN là Tiền Khôn bác ạ. Nói bao lần rồi
    m_sieudn, TommyJerry, BiPham7 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Các hiện tượng XH chỉ là phép lặp lại của tâm lý hành vi loài người. Có chăng chỉ là phương thức bậc cao thay đổi
  8. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.753
    Bài của bác sỹ trẻ, giỏi, tâm huyết Hà việt Hùng.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Bình Yên @Binh Yen đang hưởng thụ Sự Yên Bình mùa Covi. Bác định làm phiền cho hết sự Bình Yên? hehe
    --- Gộp bài viết, 28/07/2021 ---
    Góc đấy là góc Tư Duy Cuộc Sống của Lòng Trắc Ẩn Con Người. Ai Cũng Có... Nghề nào cũng gặp... há Cụ Già ko nghĩ sâu xa hơn sao?
    Lẽ Sống nó Vốn Dĩ Xưa Nay Thế. Quyền Được Sống là Như Thế. Còn Sống Được Quyền Gì Đó hay ko là Chuyện Mỗi Nơi Mỗi Người!!!
    Tôi kể Cụ Già Nghe 1 Câu Chuyện vầy

    Một Vị Giáo Sư nọ... dẫn 2 học trò xuất sắc của mình đi dạo phố sau 1 bữa tiệc bàn học thuật, nay muốn đi dạo, chủ đề bàn về XH.
    Đến 1 ngã tư đầy người xe cộ qua lại... giữa ngã tư ấy, Có 1 đám trẻ con, có cả người lớn ăn mày...
    Vì Giáo Sư Liếc mắt. Bảo: 2 Con có ý kiến gì ko?

    1 Vị Học Trò xuất sắc đi kèm, Liến rút trong túi ra một xấp tiền, rồi phát cho đám ăn mày.
    Vị Học Trò xuất sắc thứ 2 còn lại, lắc đầu nguầy ngậy muh xua tay: Thầy và anh bạn đi thôi.
    Sau khi đến 1 công viên nghỉ ngơi, Vị Giáo sư hỏi anh thứ nhất ( người cho tiền) hỏi: Con làm như vậy rất tốt. Tâm Tính Thiện Lương, Lý lẽ nào con hành xử như vậy?
    Học Trò thứ nhất đáp: Con thấy tou65 quá. Một miếng khi đói bằng gói khi no, Chúng ta ko giàu nhưng ko thiếu, Share cho họ nhiêu đấy cho họ ấm lòng.

    Quay qua học trò thứ 2: Thế con sao lại im lặng xua đuổi ?
    Trò Thứ 2 đáp:

    Thầy ko biết đấy, Trong đám.đấy có trẻ em, Con nít người lớn tay chân lành lặn. Bọn Chúng lợi dụng lòng tin để ăn bám làm tiền.
    Tuy có người cơ nhỡ nhưng con ko thích cổ súy cho nó.
    Hiện nay, Con ko cho họ tiền. Nhưbg con ấp ủ, Sau này, Con sẽ làm cho họ có việc làm, lo cho cả XH làm sao ko còn bóng dáng ăn mày... Chứ giờ cho 1 đồng, mai mốt ko rãnh để đến cho họ. Cho dù con thừa tiền con cũng ko rỗi để có đủ thời gian cho tiền cho họ. Con sẽ cho họ cơ hội làm rất nhiều tiền hơn là cho họ tiền để họ ăn bám.

    Vậy là 1 người thứ nhất, sau này thành Con buôn kinh tế gia.
    Người thứ 2, Thành 1 Vị Nguyên thủ quốc gia.

    KL: 1 cái nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau, cho kết quả khác nhau.

    Riêng có 1 học trò thứ 3 như Ông FBV chém gió : làm sao phải vừa cho cả tiền bọn ăn mày cho chúng bớt đói, vừa làm cho bọn ăn mày biến khỏi quốc gia ấy.

    Bố khỉ. Bọn Giẫy Chêt Đông Âu nó làm được rồi cụ già @giavanchuakhon nhé. Khỏi lo hay trăn trở.
    Last edited: 28/07/2021
    thethang201, HANCHE, m_sieudn18 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này