Tản mạn về CPI và TTCK (25)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2021.

4645 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1089916 lượt đọc và 7132 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    ChuBeChanTrau, m_sieudn, BiPham9 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Đây, 4 ngâm cứu áp dụng chiên chứng nhé, Rất mau thành công . ( Nguồn Cadao dân ca Tục Ngữ VN)

    1. Rủ nhau đi cấy đi cày

    Bấy giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

    Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

    Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

    2. Cày đồng đang buổi ban trưa

    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

    Ai ơi! Bưng bát cơm đầy

    Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

    3. Em là con gái đồng chiêm,

    Gieo mạ cấy lúa, lại thêm trồng màu.

    Ươm tơ, dệt vải nhuộm màu,

    May áo bền chắc theo trâu cày bừa.

    4. Con ơi nhớ lấy lời cha,

    Mồng năm tháng chín thật là bão rươi.

    Bao giờ cho đến tháng mười,

    Thì con vào lộng ra khơi mặc lòng.

    5. Miền Đông thì được hoa màu

    Miền Chải tôm cá, miền Cầu cửi canh

    Mở chợ may vá thông hành

    Miền cuối buôn bán, tập tành xưa nay.

    6. Lúa chiêm nép ở đầu bờ,

    Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

    7. Được mùa lúa, úa mùa cau,

    Được màu cau, đau mùa lúa.

    8. Ơn trời mưa nắng phải thì,

    Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

    Công lên chẳng quản lâu đâu,

    Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

    Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

    Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

    9. Chẳng lo bán ế chợ ròng,

    Khách năng qua lại, đói lòng phải mua.

    10. Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu,

    Tham vì ông lão tốt râu mà hiền.

    11. Người ta đi cấy lấy công,

    Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.

    Trông trời, trông đất, trông mây,

    Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm

    Trông cho chân cứng, đá mềm,

    Trời êm, bể nặng mới yên tấm lòng.

    12. Nước lụt thì lụt cả vùng,

    Già trẻ, trai gái, ta cùng đắp đê.

    13. Em là con gái nhà nông,

    Thấy anh gánh lúa vừa mừng vừa thương.

    Mồ hôi ướt đẫm trán lưng,

    Hỏi anh bát nước chè xanh,

    Thi nhau ta gánh cho nhanh bạn cùng.

    14. Ơn trời mưa nắng phải thì,

    Nơi thì bựa cạn, nơi thì cày sâu.

    Công lênh chẳng quản lâu đâu,

    Ngày nay bước bạc, ngày sau cơm vàng.

    Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,

    Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

    15. Mạ non bắt trẻ cấy biền,

    Thương em đứt ruột, chạy tiền không ra.

    16. Mặt trời tang tảng rạng đông,

    Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo trưa.

    Phận hèn bao quản nắng mưa,

    Cày sâu bừa kỹ, được mùa có khi…

    17. Bao giờ đom đóm bay ra,

    Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.

    18. Quê ta đồng trắng, nước trong,

    Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều.

    Dặn con phải nhớ lầy điều,

    Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng.

    19. Có trăng thì phụ lồng đèn,

    Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

    20. Trâu ơi ta bảo trâu này

    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

    Cấy cày giữ nghiệp nông gia,

    Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công!

    Bao giờ cây lúa còn bông

    Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

    21. Muốn no thì phải chăm làm,

    Một hột thóc vàng, chín hột mồ hôi.

    22. Có phân thì lúa mới xanh

    Có bộ quần áo mới ra anh học trò.

    23. Mẹ em làm lụng đảm đang,

    Chăm lo đồng ruộng giần sàng giã xay.

    Chi tiêu mọi việc hằng ngày,

    Cả nhà no đủ là tay tảo tần.

    24. Cả đời cha mẹ để cho,

    Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.

    Muốn no thì phải chăm làm,

    Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.

    25. Tháng chạp là tháng trồng khoai,

    Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.

    Tháng ba cày vỡ ruộng ra,

    Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.

    26. Lá khô nước cạn ai ơi,

    Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu.

    27. Đói thì đầu gối phải bò,

    Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.

    28. Con cò bay bổng bay la,

    Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng.

    Cha sinh mẹ đẻ tay không,

    Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi.

    Trước là nuôi cái thân tôi,

    Sau nuôi đàn trẻ nuôi đời cò con.

    29. Trời cao đất rộng thênh thang,

    Tiếng hò giọng hát ngân vang trên đồng,

    Cá tươi gạo trắng nước trong,

    Hai mùa lúa chín thơm nồng tình quê.

    30. Ai ơi nhớ lấy lời này:

    Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.

    Nhờ trời hòa cốc phong đăng,

    Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.

    Được thua dù có tại trời,

    Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.

    31. Trời mưa cho lúa thêm bông,

    Cho đồng thêm cá, cho sông thêm thuyền.

    32. Đi buôn không lỗ thì lời,

    Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng.

    33. Ngày thì đem thóc ra phơi,

    Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.

    Một đêm là ba cối đầy

    Một tay xay giã, một tay giần sàng

    Tháng ba ngày tám rỗi ràng,

    Làm sao đủ gạo mùa màng khỏi lo.

    34. Tháng giêng chân bước đi cày,

    Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng.

    Thuận mưa lúa tốt đằng đằng,

    Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà.

    35. Rạng ngày vác cuốc ra đồng,

    Tay cầm mồi lửa tay thòng sừng trâu.

    Ruộng đầm nước cả bùn sâu,

    Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.

    Việc làm chẳng quản nắng mưa,

    Cơm an để đổi muối dưa qua ngày.

    Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

    Biết công kẻ cấy người cày mới nao.

    36. Tua rua một tháng mười ngày,

    Cấy trốc luống cày cũng được lúa xôi.
  3. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.260
    Dễ lỗ à bạn :((
    Giun bác ấy dạo này khoẻ lắm, đào ngày 1 sâu.
    Bò bác ấy dạo này lo chống dịch, ko đi ra đường, nằm im 1 chỗ.
    Còn con gì nữa ko nhỉ?
    m_sieudn, vietinbanksc, nvanh847 người khác thích bài này.
  4. KiriY

    KiriY Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2021
    Đã được thích:
    313
    Giun thì đầu tư ít ít thôi cho vui, có gì đâu mà nắm, biết bao giờ mới bò lên mặt đất :-P Bò em thấy ổn, biết ra vào thì cũng ok, mà lên xuống không sốc gây đau tim, mục tiêu đến cuối năm có rồi thì cứ từ từ mà bò thui :)))) Ơ mà cái này là cảm nghĩ của em thôi, tại tính kiên nhẫn của em cũng cao hihi
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429

    Phức tạp quá...Nhưng em đã copy, in ra vào tờ giấy...để tối vợ hát ru con ngủ...hihihiiiihihii!
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    hàng 1000 năm mới lại xuất hiện
    lỡ rồi, chờ 1000 năm nữa

    vậy mới có nước phát triển và nước đang đợi phát triển.
    ngay cái mớ bùng nhùng như sít này mà còn cần thêm 150 năm nữa mới chui ra nổi, ra rồi còn chán mới hoàn hồn.
    cavicovn, Motngaymua2020, P_BBS3 người khác thích bài này.
  7. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    vuotcan1, CKDailong, hainq47015 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    30. Ai ơi nhớ lấy lời này:

    Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.

    Nhờ trời hòa cốc phong đăng,

    Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.

    Được thua dù có tại trời,

    Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.
    cavicovn, m_sieudn, BiPham8 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    Chính sách này được công khai trên cổng điện tử của chính phủ, bằng nhiều thứ tiếng.[2].
    Mục tiêu chính được ghi rõ: Bảo vệ trước tiên những người yếu nhất (Protecting the weakest first)
    Xin tạm dịch:
    1-Ưu tiên hàng đầu (Top priority), tiêm ngay trong tháng 12 năm 2020 khi vac xin vừa về.
    -Người trên 80 tuổi và các nhân viên phục vụ cho các cơ sở dưỡng lão. Nhân viên y tá và người chăm sóc làm việc cho các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhân viên của các cơ sở y tế tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm đặc biệt cao.
    -Nhân viên các đơn vị chăm sóc đặc biệt và tai nạn và cấp cứu, đội xe cứu thương và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ ngoại trú chuyên biệt,
    -những người làm việc trong các trung tâm tiêm chủng COVID-19 và Nhân viên của các cơ sở y tế điều trị, điều dưỡng hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ cao (đặc biệt trong lĩnh vực ung thư máu và y học cấy ghép)
    2-Sau đó đến nhóm 2 (High priority), thực hiện quãng tháng 2.2021.
    -Người trên 70 tuổi Những người bị bệnh down, người bị thiểu năng trí tuệ,người bị bệnh tâm thần hoặc trầm cảm nặng, Những người đã được cấy ghép nội tạng, Bệnh nhân ung thư, những người bị bệnh phổi nặng béo phì cực độ, đái tháo đường nặng, bệnh gan hoặc thận mãn tính.
    3-Nhóm ưu tiên còn lại (Priority). Tôi nhớ không nhầm thì bắt đầu từ tháng 4.2021.
    -Những người trên 60 tuổi. Những người bị béo phì, bệnh thận mãn tính, bệnh gan mãn tính, suy giảm miễn dịch hoặc HIV, đái tháo đường, bệnh tim đa dạng, người bị đột quỵ, ung thư, COPD hoặc hen suyễn, bệnh tự miễn dịch và bệnh thấp khớp
    -Nhân viên trong các cơ sở y tế ít tiếp xúc với rủi ro (nhân viên xét nghiệm),lực lượng vũ cảnh sát, hải quan, nhân viên cứu hỏa, cứu trợ thảm họa,
    -Mậu dịch viên bán lẻ thực phẩm, Giáo viên mầm non và trường học, những người có điều kiện sống hoặc làm việc bấp bênh
    -Những người ở các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, trong các hiệu thuốc, các tiện ích công cộng thiết yếu và quản lý chất thải, ngành công nghiệp thực phẩm, giao thông, CNTT và viễn thông.

    Cứ thế mọi việc tuần tự xảy ra. Vài ông vua con cạy quyền lực chen ngang thì bị lên báo ngay. Điển hình là ông Wiegand (64 tuổi), thị trưởng thành phố Halle. Ông này chen ngang vào ngày 17.01 trong đợt tiêm thứ hai (cho người 70-80 tuổi). Khi bị phát hiện ông ta chống chế thì bị chính quyền bang cách chức ngay (Bỏ qua các thủ tục hiến định, vì ông được nghị viện địa phương bầu ra).
    Ngoài ra ông còn bị cắt 50% tiền lương [3]. Hình phạt nặng như vậy chỉ áp dụng trong các tình huống khẩn cấp. Đức không coi chống Covid như chống giặc, nhưng quan chức vi phạm bị xử như thời chiến.
    Đến tháng Tư thì những người từ 60-70 tuổi mới được tiêm. Ngày 16.4, hai nhân vật chèo lái quốc gia là bà Merkel (67) và ông phó thủ tướng Scholz (63) mới đi tiêm theo đúng lịch trình cho lứa tuổi. Cả hai vị đều dùng AstraZeneca là loại vac xin bị chê nhất. Khi đó Đức thiếu thuốc nên chính phủ khuyên dân nên sử dụng tất cả 3 loại, BioNtech, Moderna và Astra Zeneca. [4] (Sau tháng 4.2021 mới có thêm Johnson & Johnson)
    Là người tử tế, xui người khác sao thì mình cũng phải làm vậy. Đó là đạo lý làm người chứ không chỉ là sự gương mẫu cần có của chính khách.
    Trước giờ tôi hay chê bà Merkel là “thân Trung Quốc”, là “Hữu đội lốt Tả”, là hay “Ngậm miêng ăn tiền”…: Nhưng tôi luôn nể bà bởi lối sống rất con người.
  10. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Trời đất! GS định khủng bố hử :))
    vietinbanksc, zug, 4season1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này