Tản mạn về CPI và TTCK (26)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 02/08/2021.

7044 người đang online, trong đó có 805 thành viên. 12:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1306876 lượt đọc và 6345 bài trả lời
  1. stocker_healer

    stocker_healer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2020
    Đã được thích:
    2.937
    hj cảm ơn a, e yêu nó thiệt :), ko bik có mù quáng ko nữa, hold ăn cổ tức cũng có cái chán, nên lâu lâu hỏi nhờ a cập nhật giúp xem nó vận động ổn ko hjhj, mấy nay ko vượt được đỉnh lịch sử thấy hơi yếu
  2. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Mình cũng đồng ý với BY : Bác @HongCK dạo này vui vẻ cởi mở hơn, thật vui :drm4
    Nhạc hay quá! Mình chỉ tưởng tượng có chàng cowboy phi ngựa trên thảo nguyên bát ngát, nghe cả tiếng lá reo, suối chảy, xa xa là dãy núi chập chùng, hùng vĩ :">. Thanks Ms. @Binh Yen @};-
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.334
    Tks idol! Thả tim thả tim...
    Em cũng chuyển mid kha khá rồi, VN30 còn mỗi ACB.
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    ACE cãi nhau làm gì cho mệt nhỉ, việc ai người đó làm:

    - Tôn trọng sự khác biệt
    - Con người đau khổ vì mắc kẹt trong quan điểm của chính mình.

    -----ACE nghe nhạc và ngủ ngon! G9!

    pndstock đã loan bài này
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.334
    Nhớ lần đầu thấy Như Quỳnh là ở ti vi trong 1 cửa hàng bán đồ âm thanh trên phố Hàng Bài, đối diện Tràng Tiền plaza khi ấy vẫn mang tên Bách hoá tổng hợp, em cứ ngẩn ra nhìn cái chị xinh xinh đội mũ beret đỏ nhún nhảy lắc lư hát Người tình mùa đông. Mới đó đã...27 năm!

    À em vừa làm xong lọ rượu tỏi rồi nhé Giáo sư. Từ mai chăm chỉ thắp hương thành tâm khấn vái cho nó đừng có chuyển màu xanh, không là toi công bóc có 2 lạng tỏi mà đứng cả tiếng đồng hồ chứ nhẹ nhàng gì đâu :((
    [​IMG]
  7. Mi_sai_gon

    Mi_sai_gon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2021
    Đã được thích:
    434
    Tna thì trần hôm nay rồi, em đang gom lcg, bác xem hộ em lcg được không ạ
  8. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    21.853
    Gỗ thế nào rồi, e còn giữ ko. Thấy mng cũng PR dzư dằn lắm mà chưa về mệnh nhỉ.
    MB thì miễn bàn rồi vì ngoài việc bị treo tin cp đang về nên mng e ngại thôi chứ nội lực vẫn mạnh (nhiều khi LN Q3 này nhảy lên top 3 bank luôn ấy chứ :D).
    GV thì anh ko rành lắm. Nhưng nói về cây cao su phát triển ntn hoặc nói về Phr thì anh biết rất rõ :D Mr Mai Hữu Tín cũng nằm trong HĐQT của Phr mới ghê.
  9. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Cái CK thì A nên xét về chu kỳ chứ ko thể xét nó trong thời gian ngắn hạn vài tháng hoac thậm chí 1-2 năm, còn trong vài tháng hoạc 1-2 năm nó có biến động mạnh lên xuống là binh thường nó phụ thuộc vào nền kinh tế hiện tại nó như thế nào . Em vẫn tin rằng trong Q3 này khi hầu như DN nào cũng bị ảnh hưởng tác động manh bởi covid đặc biệt là ở nước ta thì ko thể nào CK nó có thể tăng manh được và nó sẽ có 1 thời gian điều chỉnh và sự phục hồi nhanh hay chậm là do chính sách của CP .
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    :) Em thử tham gia bói toán của chị nè. Em nghe một lần Và viết liền cảm nhận ra đây, chứ không dám nghe lại lần hai sợ thay đổi cảm nhận mà mất thiên, cũng như viết một lần không sửa từ lại ...
    " Mở đầu bài nhạc như mở ra một kỹ nguyên mới hào hùng, một câu chuyện mới sáng tươi nhiệt huyết nào đó ... Câu chuyện ấy được vẽ ra rõ ràng với anh đàn Piano, cảm nhận sự đối lập giữa phong cách ăn mặc cũng như kiểu tóc thể hiện sự bụi bặm dám lăn lộn Nhưng vẻ mặt, ánh mắt lại dịu dàng nồng ấm. Các nốt nhạc piano nối tiếp nhau như đang vẽ câu chuyện đời thường giản dị nhưng có vài khúc gây go nhưng có vẻ tinh thần nghị lực của anh ấy luôn lạc quan quyết đoán vượt qua được thể hiện trên nền nhạc nền tươi vui có phần hào hùng thể hiện cái tinh thần lạc quan vui tươi của anh ... Và cái kết thúc .. cảm thấy mọi việc của anh ấy vẫn được giải quyết tốt đẹp theo cái cách vốn dĩ của nó và vốn dĩ con người anh ấy %%- "
    ;;) em không đọc và sữa lại đâu ... Trình âm nhạc của em cũng ẹ lắm.
    luuqncklk đã loan bài này

Chia sẻ trang này