Tản mạn về CPI và TTCK (26)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 02/08/2021.

2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1354926 lượt đọc và 6144 bài trả lời
  1. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Em cám ơn anh. Cho em hỏi nốt ý này. Hết dịch em có nên đi khám đông y ko anh?
    viethanoi, gadabong, luuqncklk3 người khác thích bài này.
  2. dvadmk

    dvadmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Đã được thích:
    11
    bác @4season có thời gian xem giúp e con DVN, em tính kháng cự gần nhất với hỗ trợ gần nhất là 21.5 với 24 phải k. Em ôm con hủi này cũng lâu, trước chờ game thoái mà bộ y tế mà dính cái covid cho nên chưa thoái đc.3 hôm nay nhìn thanh khoản hơi ớn ớn
    TommyJerry, luuqncklk, Do_Quyen1 người khác thích bài này.
  3. Capsules

    Capsules Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    3.578
    Bác @FBV bao giờ đề cập đến cái CCCD và BĐS thì nhớ véo em 1 cái nha. Lúc King 4w 2 hia ....~o)
  4. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Bác FBV "nợ" anh em quá lâu về vụ CCCD, tôi đọc mấy nghìn trang ở mấy phòng từ 21 đến 26 roài mà chưa thấy. Hay là bác cho anh em vài gạch đầu dòng gợi ý để suy ngẫm trước khi bác giảng bài, để lĩnh hội nhanh hơn???
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Hay quái gì... Cụ nào bán hôm thứ sáu thì thứ 2 đem vợt ra quơ cào lại cho đầy cổ mới là hên... haha
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.750
    xem phim mát của Tây
    Tôi thấy họ toàn chỉ đi mỗi đôi tất đi ngủ
    Mà Tây ít nhất nó cũng chỉ khôn =Ta
    Đâm, hôm nào hanh quá, tôi cũng đi tất đi ngủ cho đỡ khó chịu bác Cá ơi.
    Đi làm thì giày tất quanh năm, không ngồi máy lạnh đâu nha, xưởng SX thôi.
    Last edited: 21/08/2021
    Con_ong_trum, gadabong, FBV6 người khác thích bài này.
  7. Chuydangsau

    Chuydangsau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2021
    Đã được thích:
    345
    Last edited: 21/08/2021
    Con_ong_trum, phuongntn79FBV thích bài này.
  8. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    thanks bác ! Bác thấy mâu thuẫn là đúng rồi.
    Vì định hướng chủ đạo của tôi là tt sẽ đạt giá mới, và điểm số mới trong khoảng thời gian gần đây nên tk luôn ở mức 80% là cổ chỉ có 20% là tiền ( Để lướt lát trên danh mục mình đang nắm)các taget của từng cp đã dc lập trình rồi, nên khi thị trương giảm tôi luôn cho rằng đây là cơ hội dể kiếm thêm, giảm 20 đ à Mua, giảm 30đ à mua hết tay luôn hehe ,vậy đó bác. Chỉ khi tối ngồi kiểm tra các thông tin và tin tức hàng ngày thấy có 2 tin mới mà tôi cho là có thể ảnh hưởng, anh Gió dc chuyển công tác, QĐ dc giao giúp thành phố chống dịch với một số hình ảnh xe thiết giáp ở một ngã tư, 2 là các doanh nghiệp báo cáo khó khăn dc nêu ra tại cuộc hop sang1 20/8 và mức căng thẳng nêu ko sớm khống chế dc dich. nên mới có suy nghĩ là mình có hưng phấn quá ko nhỉ. Các lo ngại xuất hiện là vậy. còn MG thì khi mua em Ree cách đây hơn tháng là sử dụng rồi bác . tôi cũng liều và tham nhưng chỉ em nào thật hiểu mới dùng MG thôi. Chúc mừng em TRA của bác nhé.:drm

    p/s hàng đang có : ABB, VGT, OIL và REE.
    gadabong, FBV, HoangDung20084 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.108
    Tản mạn về sự hài lòng và đáng chúc mừng cho tương lai gần ...
    *****
    - 5,3 tr Vacxin đã tiêm . 59% người trên 18 tuổi ...
    - Số khỏi bệnh ? Số xuất viện chắc chắn bé hơn rất nhiều người đã dương tính ko triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tự vượt qua mà họ không thể biết. Mình mừng vì con số này . Dù nhà nước không thể thống kê được . Với Delta , thì đây là sự thật hiển nhiên .
    - Chính cái gạch đầu dòng thứ hai khiến mình cảm thấy nhẹ lòng . Họ có sức mạnh hơn nhiều so với 59% đã tiêm kia .
    - Duy trì con số hàng ngày thêm một tgian ngắn nữa , ko để đột biến bất ngờ là chiến lược tốt . Không cần thiết quá sợ hãi để chấp nhận những giải pháp cầu toàn một cách triệt để và tức thời ... Vì có thể sự cầu toàn cho điều này sẽ dẫn đến khó khăn bất cập , bất khả thi cho một số điều khác rất nguy hiểm ...
    Last edited: 21/08/2021
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.750
    Trời đất, tưởng phim "Biệt động sài gòn" bịa là chính, hoá ra dân SG có nghề thật.

    Trích:
    Sàì Gòn đóng cửa hàng quán từ tháng cuối tháng 5, chỉ cho bán mang đi, dịch vụ như cắt tóc gội đầu đã ngưng trước đó; 20/6 cấm chợ cóc, chợ tự phát. Qua tháng 7 thì bán mang đi cũng dừng, chợ truyền thống đóng hàng loạt. 2 tuần đầu tháng 7, dân choáng váng vì mua lương thực, thực phẩm gỉ gì cũng khó. Cuối tháng 7, kiểm soát đi lại nghiêm ngặt, shiper chỉ đi trong quận, fb tràn ngập hình ảnh đường chặn chướng ngại vật, chăng dây thép gai. Ở ngoài gọi vào câu hỏi luôn là Mua đc gì khg? Có gì ăn khg?

    Nhưng ở trong lòng SG mới biết, SG là một thế giới sôi động, bịt bề ngoài nhưng đời sống ngầm bên trong khg ai bịt đc. Kinh tế SG mùa dịch nhanh chóng chuyển hình thức, từ công khai sang... bí mật. Tiểu thương chợ cóc, chợ truyền thống chuyển qua bán du kích, bán trong nhà, người mua gõ cửa, mua bán chỉ trong vài giây, vài phút. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ.

    Cái chợ trên mạng xã hội, mà chủ yếu là facebook, mới phản ánh đời sống giao thương SG trong giãn cách. Nếu khg mua đc hàng hóa từ các kênh chính quyền khuyến cáo, hãy vào fb. Có vô số hội nhóm, hội Dân Q1, Q2, Q3... mua gì cũng có, lương thực thực phẩm, bột giặt, quần áo, tả bỉm. Đồ ăn trưa, đồ ăn sáng. Cơm tấm, bún, chả, đậu phụ, sầu riêng, hoa tươi... Nhộn nhịp mỗi tối lên hỏi nhau mai ai bán bún bò Huế, ai trà sữa, ai bột chiên, ai bánh tráng trộn, cánh gà sả tắc, gỏi, cuốn... 1001 thứ ăn vặt SG tưởng biến mất trong đại dịch, nhưng khg, thú vui ăn vặt của các mẹ các chị các anh chưa bao giờ ngưng nghỉ. Có cả lòng lợn mắm tôm. Có chị bầu đặt ngày ba bưã. Những câu chữ quăng vô rớt nước miếng: Thèm bún mọc, ốc sốt! Lập tức có người vô nhắn: ib (xem tim nhắn). Có cầu ắt có cung. Những hàng quán đóng cửa, những xe đẩy vỉa hè giờ lên hết trên mạng. Người bán, người mua. Những dòng chỉ dẫn đồ nào ngon, đồ nào dở. Rồi cũng lại có người nước nổi bèo nổi, nhờ ngăn sông cấm chợ..., ma lanh chút mà thành thương gia, tâm sự rât thật": Nhà em gởi đồ về ăn, không hết lên mạng rao bán, thấy vô rao cái người ta hỏi mua hết, bán lời, tiện thất nghiệp nói nhà gởi xuống... em buôn luôn!

    Hỏi mua, hỏi bán đồ ăn, đồ dùng, lâu lâu có người vô hỏi ai cắt tóc, ai sơn móng tay móng chân khg... Tưởng hỏi vu vơ, vậy mà có liền, quận mấy, cho địa chỉ tới liền à!

    Trên mạng, mỗi một nick là một shop. Mỗi shop vậy kèm theo dăm ba anh shiper. Ship độc quyền, cũng lại là hàng xóm bạn bè thất nghiệp, có mối chạy, chạy cả mùa dịch mà đâu cần QR bảng hiệu gì. Chạy trong hóc hẻm. Từ quận 3 qua q10 sang Tân Bình, chỉ chạy hóc hẻm thôi, lâu lâu qua lộ, thì băng chớp nhoáng như thời VC trog chiến tranh vậy. Khg biết lối thì lên mạng hỏi, lúc nào cũng có dăm ba người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm luồn lách đảm bảo khg dính chốt.

    Nhờ hệ thống chợ mạng, những người cố thủ trong nhà như tôi có đc cuộc sống no đủ trong cả tháng qua. Nhưng cái chợ ấy, với hàng trăm hàng ngàn shiper chạy tưng bừng hết khu này đến khu khác, trong khi đưa hàng hóa, họ có đưa luôn cả virus cúm tàu hay khg thì... khg ai dám chắc.

    Từ hôm kia tới nay, sau tin sẽ dừng mọi giao thương, vào các hội nhóm fb, thấy vô số tin nhắn: Nay em ship ngày cuối! Có người để status to đùng: Đêm nay em giao hàng đến 24h!

    Ngày cuối của đời sống ngầm SG thời dịch, hay chỉ là tạm thời lắng xuống, chờ động thái từ CQ, rồi... tính tiếp?

    Bên dưới là cảnh SG sáng nay (ảnh lấy từ tường nhà bạn)

Chia sẻ trang này