Tản mạn về CPI và TTCK (26)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 02/08/2021.

8118 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1306974 lượt đọc và 6345 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Cám ơn Bác Mưa, nay SG mưa mát mẻ quá.
    Cái điều FBV chia sẽ, đấy cũng là trãi nghiệm và tư duy có nghiên cứu chứ chả phải copy đâu ra muh lo.
    Đương nhiên, phải có 1 phải cơ sở lý luận khoa học và trãi nghiệm.
    Ví dụ như hôm nay có share riêng cho @gadabong về việc liệu pháp cho người Việt hay dùng Cafe, bia, rượu, thuốc lá , thuốc tây nhiều, thì cần xem xét tới việc dùng toa thuốc Tả Can, kiện tỳ vị như bài SÀI HỒ, LONG ĐỞM TẢ CAN THANG.
    Như vậy, trao đổi này, chỉ có những ai rành về Đơng Tây Y 1 phần mới hiểu, há phải chuyện copy đâu đó? Nhưng share để hiểu muh biết rằng: Nhiều người dùng đúng thuốc muh hok hết bịnh cũng 1 phần nguyên nhân cơ thể ko hấp thụ được thuốc, nhất là người bệnh liên quan đến thể trạng thận suy, bệnh tiểu đường, xương khớp.
    Share ra để hữu Duyên cho ai nhặt muh ngâm cứu thêm.
    Đây nhé em cứ tha hồ nhặt
    PS: Share vì dân tài chính, XD, BDS, anh em ngành Cơ quan viên chức ở ta là chúa nhậu. Chi phí tiêu thụ bia, rượu của dân ta chắc gần 5% GDP đấy em ạ!!! ( Đương nhir6n có phần góp nhặt của ÔNG FBV)

    Last edited: 26/08/2021
  2. khanhkhanh81

    khanhkhanh81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    4.161
    "... Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Xóa nhòa hết những điều em hứa
    Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng không trong như nắng buổi ban đầu

    Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
    Xóa cả dấu chân em về buổi ấy
    Gối phai nhạt mùi hương bối rối
    Lá trên cành khô tan tác bay

    Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
    Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
    Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
    Hạnh phúc con người mong manh mưa sa

    Ban nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa
    Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
    Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
    Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau..." (L.Q.V)

    Tặng Mưa, tâm hồn thuần khiết của nhà TM, "người xấu" kệ họ, Mưa ạ :D%%-
  3. khanhkhanh81

    khanhkhanh81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    4.161
    Gọi là lều Ngư phủ nhưng giờ chắc phải lắp thang máy :))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Nghe đồn, người nào thích mưa, thì thường cũng hay mít ướt và hay mưa, bác hok khéo thì bác ấy mưa 1 trận là ko ai dỗ dành nỗi đâu nhé.. hehe
  5. khanhkhanh81

    khanhkhanh81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    4.161
    Gần đây, thấy tâm FBV không được tĩnh, hay thử nghiên cứu tý thơ văn đi, xem như thiền :):D
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Replay lại còm này, để tôi nói rằng, 1 còm này viết ra, những ai đọc muh cười hay châm biếm, cho là tôi viết bậy, thì thật là dốt nát lịch sử nước nhà thời hậu 75. Hoặc là còn trẻ và chưa trãi nghiệm.
    Cái thời muh làm HTX, lúa thì cân ký cho HTX, nhà nhà ngoài ăn bo bo thì ăn sắn lát khoai lang, 1 nồi cơm 1 lon gạo nấu với 1 nồi sắn lát, ghế khoai, gọi là 1 vài hạt gạo cõng mấy lát sắn. Các bà dành cơm muh nhai mớm cho trẻ nhỏ, môi bà thì móm mém miệng bã trầu nhai cơm, môi mẹ thì bập bẹ điếu thuốc lá quấn trần trụi miệng nhai cơm trọn vơi hới thuốc lá... chuyện thật thành sự tích viễn tưởng ngày nay...
    Đúng là ly kỳ truyền kỳ giờ thành quái sự
    Dân giờ sung sướng quá, quên sạch hay do lịch sử văn học ko có trang nào dành cho nó?
    Nếu chế độ chống dịch, chiến tranh, cơm gạo trắng mắm kho quẹt đã là 1 kỳ tích của VN đấy!!! Ôi thời bo bo sắn độn nay mấy ai còn ghi vào sách để con cháu đọc? Giờ lại thành chuyện tưởng như đùa?
    Với tôi, nhiều khi ở nhà chônh1 dịch, chỉ cần 100kg gạo và mắm muối gia vị điện nước đầy đủ và chiên chứng phà phà , chém gió thì quả là sung sướng lắm thay!!!
    --- Gộp bài viết, 26/08/2021, Bài cũ: 26/08/2021 ---
    khi nghĩ tới Tiền thì tâm động, đó là lý do 6 năm trước tôi vứt mịa món lướt sóng để làm biếng và tập làm biếng...
    Nay quay lại smell tý, lướt tý, mùi vị nó thế nào nên tâm động chăng? hehe
    ankhue_ac, laoxao, LXD140922 người khác thích bài này.
  7. khanhkhanh81

    khanhkhanh81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    4.161
    Cái còm kia, mỗi người một góc nhỉn, một cách nói thôi, cũng không gọi là mâu thuẫn để phải tranh luận.
    Giống như chuyện phong tỏa thôi, ông nhậu nhẹt quanh năm giờ bảo ăn mỳ 1 tháng cũng ok, vừa đổi vị, vừa giảm cân. Ông culi vợ bìu con ríu hết gạo biết rủi ro vẫn cố ra đường kiếm cuốc xe đong gạo.
    Hiểu thế cho nhẹ nhàng, giống như mai B lại tiếp tục rơi nhẹ nhàng thôi, FBV nhỉ :D
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Bác nhìn tiêu cực quá, tích cực lên, bank ở VN như các cụ già cỗi đầy gân guốc và rất tích cực, xem nhé, hình mẫu nè:
    https://streamable.com/mt7mdy

    Bác cứ xem mỗi bank tốt như mỗi cụ già vậy... rất tích cực và khỏe khoắn... hehe
    Last edited: 26/08/2021
  9. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Nhớ lại những năm ấy, SG đói vật vả GS @FBV ạ . Từ chỗ đầy đủ sang ai viện trợ gì cho dân ăn cái đó: bo bo, khoai lang, khoai mì, bột mỳ mà phải phát phiếu nhéNgày ấy, vật quan trọng nhất trong nhà là cuốn "sổ gạo " đấy .Mình nhớ nồi bo bo mẹ nấu chỉ bỏ đường như chè là xong bữa, chỉ là đám con nheo nhóc ăn gì ra đó (bo bo rất khó tiêu :(() .Không thấy sách vở ghi lại tình hình lúc đó, có chăng là rất ít và thoáng qua , chỉ ai trải qua mới nhớ:((
    :drm4
    Last edited: 27/08/2021
    HaiauKhongve, A_Tun, hainq47010 người khác thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    :) Hi ... Mưa nghĩ đúng rồi. Cảm ơn anh, để Mưa góp nhặt lại. Mà giờ đang dịch dã thế này các bác bụng bia kiếm đâu ra bài thuốc anh nhỉ ... Tranh thủ các bác đang bị nhốt ở nhà, anh cho liệu trình tại gia, có gì dùng đó, như chế độ ăn uống, luyện tập cơ thể, .. , rồi cách yêu thương vợ (cái này là các bác bụng bia lúc tại vị với em men cồn là tệ lắm nè ;;)) ... Để khi hết giãn cách, các bác sung sức lại phà phà với em men nữa hoặc là bỏ luôn :-/

    @};-
    Mưa cảm ơn bác @khanhkhanh81 nhé :)
    Bài thơ hay, cơn mưa trong bài, mới đọc .. cứ liên tưởng đến cơn mưa buồn, lắm lúc đáng ghét .. nhưng mặt khác, mưa như làn nước sau cùng dội bỏ mây đen .. để " Sau cơn mưa trời lại sáng " ...

    Mưa chúc cả nhà buổi sáng tốt lành %%- %%- %%-
    BiPham, FBV, phuongntn7911 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này