Tản mạn về CPI và TTCK (26)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 02/08/2021.

4036 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 19:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1306552 lượt đọc và 6345 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.843
    :-w:-w:-w
    @};-%%-(~~):bz
    Last edited: 08/08/2021
    vietinbanksc, Smile70, BiPham5 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.843
    Đọc comment ngay bên dưới của anh !!!
    Tí nữa anh sẽ xoá nó !!!
  3. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Em nghĩ không cần xóa xí gì cả a Nguyên ạ!

    Cái không gian chợ chứng ấy để mua bán thứ hàng hóa mang thuộc tính sở hữu thì hàng triệu người tham gia hành xử đa mục tiêu, đa hướng, và thế lực nào to to thì họ tạo ra vector hướng mạnh về lực và điều hướng nhưng cái nền tảng cơ bản như cái gốc rễ của cây thì khó bứng bung lắm!
    Smile70, BiPham, Do_Quyen10 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.843
    Hi hi ....
    - Em ắt hiểu sâu Quy luật giá trị của Triết Mác ?
    - Qui luật giá trị sẽ phát huy chính xác nhất trong môi trường thả lỏng hồn nhiên . Không cưỡng bức hay tác động duy ý chí . ( Kể cả tác động quan điểm tư tưởng ý thức hệ ...)
    ( Trong thời bao cấp , KH hoá .... hoặc Bắc triều chẳng hạn ... Thì qui luật giá trị sẽ bịkhiếm khuyết rất lớn ... Hoặc cần khoảng thời gian cực dài mới hiện hình thù của nó ...) :D:D:D@};-@};-
    ******
    ( Anh đã sửa comment ấy bằng các Icon ....)
    vietinbanksc, HANCHE, Smile7015 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    Vẫn chỉ là ngọn thôi @FBV
    Lịch sử loài người đã chứng minh rồi, HĐH và tính nhân văn làm lên tất cả
    Quằn quại trong cái đầu hỏng hóc thì vài trăm năm nữa thì kiếp sau sau nữa của @FBV vẫn ngơ ngác hỏi thế thôi.

    thật đấy, hổng phải vô cớ mà cntb giãy hoài hông chết, còn thứ cn tuyên bố cntb đang giãy chết, phần lớn đã mồ yên ma đẹp, phần còn lại thì thích nghi và biến thành chủng quái thai dị dạng và tôi đồ rằng cả 100 năm nữa nó cũng hổng có chết đâu @FBV
    vietinbanksc, PompeoV, HANCHE17 người khác thích bài này.
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi nhận thấy, khi chúng ta chỉ chú trọng bàn về các mã thì chúng ta đang tự kích thích lòng tham của bản thân và người đọc và tất nhiên xu hướng sẽ là mua bán liên tục với mục tiêu ngắn hạn để kiếm lời do nhanh mua, nhanh bán, chả liên quan đến kinh tế, tình hình hay thị trường. Và đến 1 mức giới hạn nào đó thì ta phải cần cân bằng lại để tránh bị mất tỉnh táo và thăng bằng, không lại suốt ngày sợ hãi :))
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    Địa chủ trong sách báo nó ác vậy, nhưng sự thực nó chăm sóc dân cày khá tốt.
    Con người thời nào cũng vậy, họ chỉ YÊU và CỐNG HIẾN khi thể chể thương yêu và chăm sóc họ

    khi vui thì vỗ tay vào, khi hoạn nạn thì phải đỡ cho nhau
    Khác đi thì không thể tìm được loài nào trong tự nhiên, kể cả cầm thú

    @FBV

    còn du học hay cột điện bỏ đi thì có câu này: Xứ nào cho ta bú thì xứ đó là Tổ quốc

    bú: aka nuôi dưỡng, giáo dục, môi trường để tự do suy nghĩ phát biểu và lao động.

    các cháu và cột điện thấy nơi nao OK thì các cháu ở và lao động cống hiến tài năng, đâu có sao.
    vietinbanksc, HANCHE, Smile7012 người khác thích bài này.
  8. alibaba1719

    alibaba1719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2019
    Đã được thích:
    4.055
    e nghĩ thi thoảng nên có "soi" 1 vài cổ phiếu, bên cạnh các nhận định về vĩ mô hay vi mô của các cao thủ như thế pic mới có thêm nhiều thành viên theo dõi, mới lan toả được kiến thức.
    Nhiều khi phải đi vào trường hợp cụ thể, lúc đấy mới có phân tích mà học chứ bác
    Nếu bác có nhận định gì thì bác chia sẻ, e có ý kiến gì thì sẻ chia, mỗi người đóng góp 1 tí, thêm tí mắm tí muối thì mới đúng nghĩa TM
    Theo suy nghĩ của e là thế
    hp1828, vietinbanksc, HANCHE12 người khác thích bài này.
  9. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    [​IMG]

    Mùng 1 ÂL tháng Vu Lan , Maggie kính/ thân chúc các ACE nhà TM sức khỏe , bình an , mọi công việc thảy đều hanh thông và thành tựu :).

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%->:D:D:D:D:D:D<

    " CHO MẸ....
    ...Viết đến đây ngòi bút tôi dường như đã ướt sũng…
    Ôi ! Nước mắt chúng sanh quả là nhiều hơn nước trong bốn biển. Ngày xưa thái tử Tất-đạt-đa dạo bốn cửa thành thấy cảnh bệnh, lão, tử và hình bóng một Sa-môn mà ngài đã tìm đường thoát khỏi sinh tử, cứu độ muôn loài. Còn tôi là một nạn nhân nằm trong cuộc bi thương như vậy, nhưng sao vẫn chưa có lối thoát, chưa tìm được một chút bình an cho mình và người thân?
    Mỗi lần đối diện với hoàn cảnh gia đình, tôi như càng bị thôi thúc, phải làm sao để cứu Mẹ và người thân mau thoát khỏi cảnh này.
    Phật nói thế gian là khổ. Người tu là vì muốn thoát khổ nên mới bỏ nhà, không nhà học đạo. Mục đích duy nhất là để giải quyết cho xong thân phận kiếp người, giải thoát sinh tử.
    Mẹ tôi tuy quê mùa nhưng sớm biết như thế nên đã đưa tôi vào chùa từ thuở tôi còn ấu thơ. Bởi vì Mẹ không muốn con mình khổ, chỉ một mình Mẹ chịu khổ thôi.
    Ôi! Tình Mẹ. Con sẽ không để Mẹ phải chịu khổ nữa đâu. Con sẽ tu và đưa Mẹ về chỗ an vui . Tôi đã thầm nguyện với lòng mình như thế trong suốt cuộc đời tu hành.
    Mẹ ơi,
    Bây giờ khoảng canh ba, trong thiền phòng vắng lặng, khói trầm hương quyện tỏa, con ngồi viết cho Mẹ. Nhưng không chỉ viết cho Mẹ thôi, mà cho tất cả những bà Mẹ trên cõi đời, đã dành hết đời mình cho những đứa con. Từng miếng ăn giấc ngủ của con là từng hơi thở nhịp đập trong trái tim Mẹ.
    Từng nỗi buồn vui của con là những khúc ruột quặn thắt của Mẹ. Con thành nhân chi mỹ Mẹ xin dâng hiến cho đời, con khốn khó đau thương Mẹ nguyền muôn kiếp theo con vỗ về, yên ủi, sẻ chia.
    Lòng Mẹ sâu sâu hơn biển, cao cao hơn núi và diệu kỳ hơn cả đất trời. Xin cho tất cả những người con biết quỳ xuống đảnh lễ niệm ân trước tấm lòng và công đức sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha, mãi mãi biết yêu thương và trân quý tình thiêng liêng phụ mẫu.
    Con quỳ xuống dâng lên Mẹ một nén tâm hương, nguyện Mẹ sống lâu nơi đời, an vui trong Chánh pháp để con được sớm hôm kề cận, cùng Mẹ vui sống tu hành, bao giờ thành Phật mới vừa lòng con.
    Nhật Quang."

    [​IMG]

    Trích Tùy bút của Hòa thượng Thích Nhật Quang - Trưởng BQT Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ngài hiện là Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu , Long Thành, Đồng Nai. @};-%%-
    Last edited: 08/08/2021
    MaggieT đã loan bài này
  10. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    89.201
    Hay mà a Nguyên sao phải xoá ạ:D:x
    vietinbanksc, Smile70, FBV2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này