Tản mạn về CPI và TTCK (27)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 18/09/2021.

8039 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 11:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1300396 lượt đọc và 6672 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.348
    Uhm... Lâu rồi nhà TM không thơ nhỉ ?
    Không có @Binh Yen thì thiếu thơ phải rùi .
    Vậy post một bài cũ , trang điểm nhà TM dịp Weekend , hén ?
    *******

    Tình thu muôn tơ vương
    ( Tặng Thi Sĩ Bích Khê )

    Sương giăng mờ xa trên non ngàn
    Heo may về đây chùng không gian
    Thu xưa trời mây như Thu này
    Tình xưa về đây thương xa xôi …

    Mây trôi đìu hiu bên lưng đồi
    Trăng non đầu cây treo đơn côi
    Trăng xưa vàng soi đêm tư tình
    Thề xưa lời bay muôn nơi nơi .

    Yêu nhau, yêu nhau bao Thu dài
    Tin nhau, lời thề xưa không phai
    Thơ ngây người em xưa vai gầy
    Điêu ngoa hoang đường em hôm nay

    Còn đây người em xưa vong tình
    Còn đây tình xưa trong tâm linh
    Mùa Thu , ra đi người môi hường
    Tình Thu , nên hoài muôn tơ vương …

    Vũ Thanh Nguyên
    --- Gộp bài viết, 09/10/2021, Bài cũ: 09/10/2021 ---
    Cả 3 đều ổn .
    :drm2:drm3
  2. phuthai0036

    phuthai0036 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2017
    Đã được thích:
    8.816
    Nói chứ thế của chị Vân mạnh lắm đó, bao gồm, họ hàng gia đình đang có 3 Công ty thủy sản Cửu Long An Giang _ Cửu Long Đồng Tháp_An Mỹ An Giang. Năm 2020 còn vụ xây bệnh viện nữa. :)
    Nói chung theo ý bác chủ là được ạ.
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.693
    Anh bên Mặt Trận Tổ quốc, xem nói với mấy ông CP, CNXH không phải là cào bằng mọi khoản hỗ trợ,
    Mấy bác nộp thuế thu nhập cá nhân 35% thì cần gì phải hỗ trợ 3.3 triêu / người ? Cũng như mấy nhà dùng tiền điện đến > 2 triệu / tháng thì cần gì EVN phải giảm trừ ? Tiền đó để hỗ trợ lao động nghèo, hay giảm giá điện mấy nhà máy bị thiệt hại nặng vì covid chứ
    pndstock đã loan bài này
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    :)
    Với Thi sĩ Bích Khê
    " ... Mùa thu là tượng của thi nhân, là hương của thơ, là men của tình ái, là sắc của họa, là nhạc của đất trời, là nguồn cơn sầu tận của những bước chân cô đơn ...
    Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
    Sao tôi không màng kêu: em yêu
    Trăng nay không nàng như trăng thiu
    Đêm nay không nàng như đêm hiu

    (Tỳ bà)
    ... "
    Có vẻ .. cái đẹp của mùa Thu mãi níu kéo lòng thơ các chàng thi sĩ nhỉ ;;)

    Mưa chúc anh Nguyên và cả nhà ngủ ngon nhé %%- %%- %%-
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.348
    Hình như ...??? Cái câu văn xuôi ban đầu , là lời dẫn của Hoài Thanh , phải ko nhỉ , Mưa ?
    Bài Tỳ Bà là bài duy nhất viết theo phong cách một âm bằng ( không có sắc , hỏi, ngã, nặng ...) chọn đăng trong Thi nhân Việt Nam .
    Khổ này , 2 câu cuối , có vẻ Bích Khê lúng túng, tìm không ra từ hay sao ... mà ý thì hơi xoàng ... còn từ thì khiêng cưỡng và dễ dãi chút .
    Trong bài , có hai câu đắc ý và nhạc điệu cực du dương :
    "... Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông ..." . @};-@};-@};-:bz:bz
  6. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    21.865
    Vâng, em hiểu ý anh Nguyên và bác duduconxanh, ý của em là việc giải quyết công ăn việc làm để tạo an sinh xã hội cho lao động phổ thông. Nghĩa là CP thời gian dài đã ra sức kéo FDI vào VN và phát triển kinh tế để DN có thể tạo ra nhiều việc làm nhất để giải quyết vấn đề việc làm và an sinh xã hội ở vùng quê rất tốt.
    Vì tầng lớp công nhân và lao động tự do họ có thể và sẵn sàng chấp nhận sống ở quê với mức “chuẩn nghèo”.
    Việc CN chạy về quê mặc dù là do hoàn cảnh khó khăn thiệt nhưng nó là bước thụt lùi. nó có thể là hoàn cảnh bất khả kháng chúng ta phải chấp nhận. Nhưng chúng ta cần nhận ra và hành động ngay để giảm tác động xã hội.
    Bằng cách nhanh chóng tạo điều kiện để họ “quay lại làm việc” thì chúng ta sẽ ko mất thêm nhiều thứ nữa.
    1. CHO PHÉP DN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG (có thể định kỳ làm xét nghiệm ngẫu nhiên để phát hiện Ổ dịch nếu có, còn nếu có 1 vài trường hợp bị “cảm cúm” thì cho NLĐ nghỉ phép điều trị) để giảm chi phí hoạt động cho DN.
    hiện tại HT Y TẾ ĐÃ ỔN thì Ngành Y Tế chịu khó chịu cực “gồng gánh” việc điều trị F0 cảm cúm. Để DN yên tâm phục hồi SX.
    2. CP có những giải pháp hỗ trợ công nhân quay lại làm việc như “cho xe đón tận nhà” hay miễn phí vé xe để CN quay lại DN …
    3. Vẫn áp dụng chỉ thị 16 để người dân hạn chế ra đường đến khi phủ vaccin xong rồi mở hoàn toàn.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.348
    Uhm ... Chuẩn . Đồng quan điểm .
    - Chúng ta đã lỡ gây môi trường trói buộc thái quá , thời gian quá dài , tích luỹ sự chịu đựng tới mức ngưỡng ... Ấn tượng sợ hãi về môi trường sống quá sâu đậm , đến mức không dám tin là chỉ chịu đựng thêm rất ngắn tgian nữa thôi ... Tiếc !!! Đến giờ này mà vẫn còn muốn về ... Chứ nói chi là thời gian trước ???
    - Chỉ có cái ý thứ 3 của em là không Ok !!!
    KHÔNG CÓ CT16 mười siếc gì hết ! Xã hội không nên 16 nữa . Chỉ có 16 ở những phạm vi chỉ rõ diện tích, tên đường , những số nhà cụ thể, bao nhiêu số nhà nói rõ ... ( Mà cũng ko nên vượt quá 100 số nhà ... trừ một số tình huống đặc biệt ...) . Bị đâu khoanh đó . Toàn quốc có thể có tới 10.000 vị trí phong toả , nhưng tổng dân số và diện tích phong toả của 10.000 điểm đó nếu cộng gộp lại cũng KHÔNG BẰNG DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT QUẬN HOẶC HUYỆN ... ( Chứ Covid có gì mà phải vì vài nghìn ca/ngày , mà tỉnh này, Tp nọ ....Ct 16 ở phạm vi to lớn thế được ?). Ngoài phạm vi phong toả cụ thể ấy , XH cứ hoạt động bình thường với 5K .
    Cứ phải thế !
    Không có cách nào phù hợp và hiệu quả hơn đâu !!!
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    ;;) Dạ anh Nguyên, đoạn mô tả Mưa để trong ngoặc kép của một tác giả bình luận, mà không biết có phải của Hoài Thanh hay không thì Mưa không biết vì có thể người viết đã dùng bút danh.

    Còn đọc thơ, thì Mưa cảm nhận trên chính từng từ mà thi sĩ đã đưa vào .. chưa đánh giá câu từ ấy dùng đúng hay hợp lý chưa .. Vì Mưa không phải là người thi sĩ ấy, tức không đang tâm trạng xúc cảm ấy, trong bối cảnh ấy ... Mà Mưa chỉ đọc và cảm nhận lúc người thi sĩ viết đang chìm trong cảm xúc gì, mong muốn gì, hoài bão gì mà thôi %%-

    Như Mưa luôn đọc và không để sót các bài cảm nhận bằng đoạn văn hay qua các bài thơ của anh chị trên Pic .. và cảm nhận anh chị ...
    Mưa rất thích đọc các bài thơ của Anh @Vuthanhnguyen , chị @Binh Yen , cả anh @FBV .. các anh chị khác thì ít viết, thi thoảng có bác @trabac , anh @HongCK , chú @ChuBeChanTrau ...

    Trong cuộc sống nhiều tất bật, nhiều biến động .. luôn làm mình chạy theo, luôn có cảm nhận không đủ thời gian .. chính vì như vậy, mình lại càng để mình có thời gian , ví dụ như viết những cảm nhận cảm xúc của chính mình .. để tâm mình được lặng sau khi đã gởi qua những câu chữ, và để mình lại tiếp tục các điểm cân bằng mới .. cứ thế mà thôi

    %%- %%- %%-
    Last edited: 10/10/2021
    Dqkhai đã loan bài này
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.348
    Chuyện bình gốm nứt và con đường nhanh nhất đến thành công
    ******
    Sự lớn mạnh chỉ bắt đầu khi chúng ta chấp nhận điểm yếu của chính bản thân.
    Con đường nhanh nhất đến thành công bắt đầu bằng việc nhận thức rõ ràng các điểm yếu của bản thân và nỗ lực cải thiện chúng. Có câu "con người không ai hoàn hảo", nên dù là bậc vĩ nhân cũng vẫn có khuyết điểm, tuy nhiên nếu có thể nhận thức và cải thiện hay tận dụng được chúng, bạn hoàn toàn có thể biến khuyết điểm thành thứ hữu ích.

    Chuyện chiếc bình gốm nứt

    Người kia có 2 cái bình gốm lớn; mỗi bình được anh cột vào một đầu của đòn gánh để dùng gánh nước về nhà. Một bình còn rất tốt và không bị rỉ chỗ nào; nhưng bình còn lại có một vết nứt, nên sau quãng đường từ suối về nhà, nước bên trong chỉ còn lại một nửa. Dù vậy, anh ta vẫn sử dụng cả 2 bình nước ấy, dù biết rằng lượng nước mang về trong một bình chỉ còn phân nửa. Và, lẽ dĩ nhiên, chiếc bình tốt rất hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi chiếc bình gồm nứt vô cùng xấu hổ và cảm thấy có lỗi.
    Một ngày nọ, khi ra đến suối, chiếc bình nứt nói với người chủ: "Thưa chủ nhân, tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn xin lỗi ông. Suốt thời gian qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rỉ trên đường, nên dù chủ nhân đã gánh nước thật vất vả nhưng kết quả lại không được như mong muốn".

    Người chủ nghe xong, liền đáp: "Lát nữa, khi chúng ta về nhà, ta muốn ngươi hãy nhìn những bông hoa mọc bên đường".

    Nghe lời chủ nhân, chiếc bình nứt đã chú ý đến những bông hoa khoe sắc mọc dọc theo đường về nhà. Điều này khiến nó cảm thấy khá hơn đôi chút. Nhưng, khi gần về đến nhà, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã rỉ ra rất nhiều; một lần nữa, nó lại cất lời xin lỗi.

    Lần này, người chủ nói: "Ngươi có nhận ra rằng, các bông hoa kia chỉ mọc ở một bên đường, bên phía của ngươi không?"

    "Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi, nên ta đã gieo một số hạt hoa trên đường, bên phía của ngươi. Mỗi ngày, khi gánh nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ nứt của ngươi. Nhờ đó, mà ta có thể hái các bông hoa ấy về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không thể có những bông hoa đẹp đẽ như thế".

    Con đường ngắn nhất đến thành công

    Bình gốm nứt trong câu chuyện đã nhận thức được điểm yếu của mình, nhưng cũng chính vì thế mà luôn tự dằn vặt bản thân. Song, nhờ sự khôn ngoan của người chủ, mà ngay cả điểm yếu ấy cũng được tận dụng để trở thành nguồn sống cho những bông hoa đẹp đẽ.

    Cũng một lẽ ấy, người khao khát thành công, trước nhất cần nhận thức được điểm yếu của mình và nỗ lực cải thiện hay tận dụng chúng một cách khôn ngoan. Làm được điều này, con đường đi đến thành công của bạn chắc chắn sẽ được rút ngắn. Bản thân tỷ phú Ray Dalio - nhà sáng lập, đồng Chủ tịch của quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, cũng đưa ra lời khuyên tương tự.

    Được Forbes xếp thứ 88 trong số những người giàu nhất thế giới năm 2021, Dalio là một chuyên gia về tài chính - đầu tư, người thường xuyên đưa ra những dự báo về tình hình kinh tế và góp mặt tại các sự kiện kinh tế lớn trên thế giới. Cách đây không lâu, Dalio đã chia sẻ lại lời khuyên được trích từ cuốn sách xuất bản năm 2018 của mình trên Twitter. Trong đó, vị tỷ phú đặc biệt nhấn mạnh cách mọi người có thể học hỏi từ chính các sai lầm của mình.

    [​IMG]
    Tỷ phú Ray Dalio - nhà sáng lập, đồng Chủ tịch của quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates


    cải thiện chúng. Hãy bắt đầu bằng việc viết ra các sai lầm của bạn và tìm ra điểm chung của chúng", Dalio viết.

    Ngoài ra, vị tỷ phú cũng khuyến khích mọi người nên xác định và viết ra thách thức lớn của bản thân, điểm yếu đang cản trở mình trên con đường đạt được những gì mình mong muốn. Sau đó, hãy tập trung cải thiện tối đa 3 điểm yếu lớn của bản thân để đạt được tiến bộ, chứ không nên dàn trải. Tất nhiên, mỗi người có những điểm yếu khác nhau, nên cần thiết các giải pháp cải thiện khác khau. Dù vậy, bước chân đầu tiên để giải quyết các trở ngại này là "đưa được chúng ra ánh sáng", Dalio nhận xét.

    Lấy ví dụ về việc nhận thức điểm yếu của bản thân và học hỏi từ sai lầm, Dalio cho biết, vào năm 1982, ông từng một mực tin rằng, nền kinh tế toàn cầu nhất định sẽ đi vào giai đoạn suy thoái. "Tôi đã lầm to... Thị trường chứng khoán khi đó đã bắt đầu một đợt tăng giá lớn, và trong 18 năm tiếp theo, nền kinh tế Mỹ đã trải qua thời gian tăng trưởng phi lạm phát lớn nhất trong lịch sử của nó", vị tỷ phú nói.

    Nhận xét bản thân đã mất quá nhiều tiền vì sự "kiêu ngạo một cách ngu ngốc", Dalio nói khi đó đã phải cho nhân viên của mình thôi việc và mượn 4.000 USD từ bố để sống qua ngày. Song, cũng nhờ kinh nghiệm "xương máu" ấy, mà mới có Bridgewater Associates của ngày hôm nay.

    Theo Dalio, thất bại đó rốt cục lại là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình, vì nó buộc ông phải đối mặt với những điểm yếu của bản thân đứng sau sai lầm to lớn ấy. "Thất bại đó cho tôi sự khiêm tốn cần thiết để cân bằng sự háo thắng và thay đổi tư duy từ việc nghĩ mình đúng thành làm thế nào để biết mình đúng", Dalio nói.

    Không chỉ Dalio, doanh nhân, tỷ phú Mark Cuban cũng khuyên mọi người nên thành thật về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. "Bạn phải nhìn vào doanh nghiệp của mình, và thẳng thắn đến mức trần trụi mà đặt câu hỏi rằng 'Chúng ta đang làm tốt điều gì?'; 'Chúng ta đang làm không tốt điều gì?'; 'Thách thức của chúng ta là gì?'; Chúng ta có thể cải thiện điều đó như thế nào?'", Cuban nói.

    Điều quan trọng là phải xác định được điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Như vậy, bạn mới có thể cải thiện được điểm yếu trước khi doanh nghiệp của bạn chịu thiệt hại hoặc các điểm yếu của bạn bị đối thủ khai thác, vị tỷ phú nhận xét.

    "Điều tôi muốn nói với mọi người là, khi bạn là chủ doanh nghiệp và bản thân là doanh nhân, bạn phải tìm ra cách để đánh gục bản thân, trước khi người khác làm điều đó thay bạn", Cuban nói.
    Last edited: 10/10/2021
    Binh Yen đã loan bài này
  10. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đã định về quê đặng cắm câu (quá khứ, nhưng mà ...)
    Chẳng còn ruộng cạn, chẳng ao sâu
    Cung đàn khoan nhặt dành thân phận
    Thơ tứ giao lưu với bạn bầu
    Chén rượu, cuộc cờ còn vướng tục
    Tài hoa danh lợi cạn nguồn thâu
    Triều dương gác nhỏ tình khuya sớm
    Sương đẫm hương xưa bạc mái đầu.

Chia sẻ trang này