Tản mạn về CPI và TTCK (27)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 18/09/2021.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1345174 lượt đọc và 6375 bài trả lời
  1. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.190
    =D>:)~o)@};-%%-
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.332
    chuẩn đấy em
    Phụ nữ đẹp nhất khi ngủ
    và thế giới xung quanh cũng được nhờ
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    @FBV , @chungho ...Hihii, 2 Tuần trước em 4 nói em 577 vùng 3x canh chỉnh....2 anh chê nhé...! Hôm nay 4x rồi nhé, qua tuần sẽ sau sẽ là 5x nhé...kakakaka!,
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tản Mạn ....có vài thằng chung trường chung lớp khi xưa ngồi với nhau, tâm sự như vầy....

    Bí Mật Của Sự Vận Động Đi Đến Thành Công

    Lâu rồi, bạn bè gặp nhau, mấy thằng bạn cùng trường (nay là 1 chức sắc địa phương), cùng lớp chuyên lớp xào khi xưa khi cùng chén tạt chén chú chén anh, ngà ngà nó hỏi vu vơ: Này ông bạn, xưa tôi với ông và cả đám chúng ta rất hào khí, muốn quyết tâm sửa chữa và xây dựng quê hương, sao giờ cả đám chỉ còn 1 mình tôi ở quê ngày đem cày cuốc, còn ông thì làm biếng hoài thế?
    Tôi nói, ờ, mày suy nghĩ xem?
    Nó bảo: ờ, làm biếng vậy chứ tao cũng thèm, tao ở lại quê hương đây, cứ đập, xây, vẽ, chỉnh, sữa, chắp vá...thôi nhiều quá muh chắc đời sau tao cũng mong con cháu tao cũng đừng làm y vậy, tao cũng mệt lắm.

    Tôi hỏi: Mày hok hiểu ý tao, rằng tại sao tao hok tham gia đập xây cùng với mày?

    Nó Bảo: ai biết đâu?

    Tôi chỉ nói: Chúng ta lớn lên, bao hoài bão, những lời ru từ ghế nhà trường đầy ma mị, tuổi thơ đầy mơ mộng, một không gian đầy khoáng đãng....
    Khi hành trang quay lại, bất chợt, nhận ra một điều: Nơi này, chúng ta không thể sửa được.... có những thứ, chúng ta ko thể đập đi hay sửa chửa chỉ bằng với thực lực hoài bảo của mình, mà nhiều khi, hãy bảo tồn nó và cho nó phát triển theo 1 chiều hướng lành mạnh, cái lành mạnh ấy, từ từ tự trong lòng nó sẽ thay đổi cuốn đi tất cả những điều không cần đập bỏ, không cần sửa chửa mà sẽ thành một hình hài khác.
    Như vậy, tao ko ở lại để cùng mày đập phá xây xửa, tao ko làm được với bao thứ trong một khoảng không gian hẹp này. Tuy nơi đây là một cái ao làng rất quý giá....
    Thôi thì, Tao không đập phá xây sửa cái cũ, nhưng tao sẽ đi đến một nơi, một vùng đất mới, xây dựng mới hoàn toàn, Vậy, nhiệm vụ của mày cứ ở nhà đập, phá xây, sửa, thí điểm , làm tới làm lui cho lành, hy vọng một ngày nọ, sẽ có một cái hoàn chỉnh, có gì tao vỗ tay thêm vào cho mày.

    Như vậy, quan điểm rất rõ: ở 1 nơi nào đấy, khi ta không sửa được, thì ta đi đến một nơi nào đó có thể xây cái mới, ko dành, ko hơn thua với ai cả. Đấy là sự vận động XH và kinh Tế, 1 quy luật đơn giản nhất nhưng rất nhẹ nhàng và sự phù hợp.

    Như xưa, những người thuộc giai tầng tiến bộ Của Anh đã không thể " sửa chửa" cái già cỗi của nước anh, và họ đã đi xây dựng 1 miền đất hứa mới, họ không sửa chữa được nhưng họ thừa sức xây dựng cái mới, để rồi, chúng ta thấy một Nước Mỹ bá chủ như Ngày nay, thay vì " mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ nước Anh" như những lời cổ hủ, bảo thủ về tư duy thuộc địa già cỗi của Nữ hoàng Anh, Những người tiến bộ họ đã ko thể sửa chữa sự già cỗi của nước Anh, nên họ đã Xây dựng nước Mỹ với 1 Đồng USD toàn cầu....
    Kết quả: Việc mở rộng lãnh thổ tư duy cũ nát, Cạp đất, tài nguyên thuộc địa của Anh đã thụt lùi lại sau Mẽo đúng 100 năm đầy tiếc nuối để rồi anh phải muối mặt cóp nhặt cả 1 liên minh EU để cân lại lợi ích với mẽo, lấy 3 chọi 1 đã dữ, đằng này lấy cả gần hết 1 Châu Âu với gần 27...30 thành Viên để đi chọi lợi ích với Mẽo muh cũng hok xong, đành phải tiếp tục tự sửa chữa bằng cái gọi là Brexit để hy vọng quay lại như xưa!!!!


    Quay lại 1 thằng khác, chen ngang qua hỏi:
    Thế Còn mày, cơ đồ kinh doanh như ngày nay, xưa tao thấy mày rù rì chậm lớn, sao giờ bệ phệ thế?

    Thằng kia nó trả lời:
    Xưa tao toàn chơi với nhai chữ, có học hành mịa gì, sau này, ra đời với cái tấm bằng chả giống ai, tao về với cái nghề của ông già mày ạ....

    Thế rồi, mọi thứ ở quê cũng chả mần, tao lại phải đem cái nghề này bon chen xứ người....
    Khách quen họ cứ chê, chê hồi rồi tao phải Tình Cho không Biếu Không hoài, cũng chán, thôi tao nói thẳng: mịa, mấy ông sài giúp tôi để tôi có cơ hội sữa sai chứ?

    Thế là từ cái ngày, bán hàng với phương Châm: Mua để giúp cho sửa sai và lớn lên, tao đúng là lớn lên và hoàn thiện như ngày nay đấy mày ạ.

    Trong kinh doanh, luôn có chữ vận động, cái gì ai rồi cũng phải già cỗi, phải có sự thay thế và kế thừa, đó chính là suvận động kế thừa, Phải vận động mày ạ, cho nên, cái muh tao làm ở đây là: May mắn cho sự vận động là: tao vừa xây mới SP ở 1 nơi và sửa chửa chính ở nơi đó

    Như vậy: Việc xây mới, cho phép sửa chửa để vận động đi lên bằng các giải pháp dự trù

    Trong CK, mỗi một người sẽ phù hợp với một phương pháp đầu tư và một cách trade, cách thức nào đó, do độ nhạy và sự am hiểu cùng nguồn vốn khác nhau
    hãy mạnh dạn tìm hiểu, trãi nghiệm nó, để rồi, một ngày nào đó, bất cứ cổ nào tam sàn nhìn là thấy sự phụ hợp nào cho chính mình để muh an tâm nắm hay enter lệnh

    Áp dụng 2 cái Bí Mật ở trên:
    1. sửa không được ở vùng đất này, hãy đi xây mới tại một nơi khác,
    2. Quy luật vận động, cho phép xây mới muh tự sửa chữa bằng các giải pháp dự phòng và cách thức nghiên cứu kế thừa, ko cho phép tự sửa chửa bằng thì điểm, bởi nó là chuyện của nghiên cứu chứ ko là chuyện của diễn biến XH và kinh tế.
    Vậy, CK cũng vậy, hãy mạnh dạn áp dụng vào 2 nguên tắt ở trên cho vùng đất mới, cũ người, mới ở ta!!!
    --- Gộp bài viết, 21/10/2021, Bài cũ: 21/10/2021 ---
    Anh hok chê em... muh anh hok thích, chứ chả phải chê.. kaka, bởi nó không hợp khẩu vị rủi ro của anh nêm nếm.
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Nhà buồn thế ta, ko ai nói chuyện gì cho vui nhỉ???

  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
  7. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    :))=)) Bác Già thiệt là !
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.332
    trabac, Motngaymua2020, BiPham6 người khác thích bài này.
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    PL hok có chế tài cái này cho mạnh vào nhỉ? vãi thật

Chia sẻ trang này