Tản mạn về CPI và TTCK (27)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 18/09/2021.

7487 người đang online, trong đó có 897 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1299965 lượt đọc và 6672 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.103
    Đang nói ai nghi ngờ và bỏ phí TTCK suốt từ 2020 do mặc cảm TTCK Vn xấu xa và lừa đảo cơ mừ???
  2. virus0213

    virus0213 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2016
    Đã được thích:
    2.610
    Em gặp mấy bác, năm 2008 mất cái biệt thự, năm ngoái rút lúc 650 mất thêm cái biệt thự nữa. Giờ muốn vào lại, em lo ổng mất thêm cái nữa quá 8-x
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.103
    Mất thì chẳng mất được
    Nhưng cờ bạc lom dom kiểu đó thì trong mọi lĩnh vực đều không nên tham gia

    thò thò thụt thụt, lúc hùng hổ, lúc lại nhát gan thỏ đế thì khó mà không mất mát bác ạ.

    trông vậy thôi, kiên định và tránh vay mượn thì cũng khó mất phết.
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    Rồng giờ về 5.x có múc không???
    Chiết khấu thế đủ chưa @FBV ???
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.803
    hehe, hiểu rồi
    Tôi nghĩ giờ là hết nghi muh còn ngờ ngợ nhỉ? hehe
    nghĩ cuôc đời thật quái lạ

    Nay tôi cũng chia sẽ một vài sự thật với bác Già @giavanchuakhon như vầy

    Tôi có anh bạn tri kỷ, cùng quánh chứng, nhưng những gì tôi rút ruột gan ra chia sẽ, để cho lớp trẻ và nhà đầu tư đồng hành tinh thần lành mạnh thì cu bạn bảo tôi là: Viễn Vông. Tôi cũng chỉ biết cười trừ và treo trên miệng một nụ cười tích cực với hai chữ Gieo Duyên.

    Bác thấy đấy, thiên hạ xoay vòng,chạy lòng vòng, như thể đi tìm cái gì đó xa vời... rất xa vời, muh tất cả những điều sơ đẳng nhất, thậm chí những thuộc tính cơ bản nhất, cốt lõi nhất, như thể họ đã quên mất, kiểu như mỗi người chúng ta sống cần không khí để thở muh hàng ngày ko nghĩ đến sự hiện diện của không khí, như thể cần nước để tắm muh hok thấy vai trò của nước... như cần ánh sáng để phơi mình muh quên mất sự hiện diện của ánh sáng

    Rất nhiều nhà đầu tư lão luyện, rất nhiều chuyên gia, và rất nhiều người khoát lên mình 1 tấm áo chàng chuyên gia chứng khoáng, người ta vin vào cái cớ rủi ro, người ta nói chuyện về TTCK như thể... ngày mai cái thị trường này nó biến mất đi hay sao ấy, như thể họ bị cái bóng đè của quá khứ 2008, bị đóng khung tư duy, rồi nhiều thứ... rất nhiều thứ

    Tronng khi đó, những cái hiện diện sờ mò, đong đếm được, nhìn thấy sờ sờ ra trước mắt, họ cố tình hay vô tình lãng quên như thế quên cái không khí hít thở hàng ngày, quên nước tắm mỗi ngày, quyên cái ánh sáng mặt trời hiện hữu hiển nhiên muh cần phải có cho họ trong cuộc đời này.

    Người ta không hề nghĩ rằng: Ngày mai đây, TTCK này sẽ phát triển hơn nữa, đi lên mạnh mẽ, hiện hữu cùng hội nhập, muh người ta cứ bàn như thể cái thị trường này như 1 sới bạc, rằng ngày mai nó dẹp lúc nào? Tromg khi đó, Vol tam sàn hơn 2 tỏi USD 1 phiên... người ta nói muh như thể đầu óc rất chi là cảm tính, trong khi các thước đo, phép đo hiện hữu sờ sờ ra... thì họ lại đâm nghi ngờ.

    Người ta lại cứ như bị bóng đè thời 2008... rồi thu vỏ mình lại, tâm hẹp muh lòng chả độ lượng để thấy VNI lớn lên như 1 Thánh Gióng cho 15 năm qua chả chịu lớn, rằng đây là 1 lỗi của 1 cơ chế hệ thống lệch lạc nay cần sửa đổi cho hoàn chỉnh.

    Người ta đưa ra vô vàn thuyết âm mưu, âm ba công, rồi đi tìm một lý do cho nó, rồi tự gật gù hài lòng với cái lý do từ thuyết âm mưu vô thưởng vô phạt muh trong đầu tự vẽ ra......

    Người ta nghi ngờ những con số hiện hữu của DN tốt, VD như cổ bank, nền kinh tế này, Bank nó sờ sờ ra như thế, người ta đi chê, người ta nghe vớ vẫn chuyện ông Ùm CK, kẻ hok am hiểu gì về bank, đi vào bàn chuyện bank như thể đã tỏ tường lắm rồi...họ nói và bàn về nợ xấu y như là bóng ma như Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện đêm khuya...... như thể cái cách muh nó xấu xa lắm lắm, trong khi đó, người ta còn chưa biết cái công thức trích lập dự phòng cụ thể nó tròn méo ra làm sao, kỳ lấy số liệu phân bổ dự phòng thế nào, người ta cũng đếch cần biết rằng 3 quý qua bank đã đạt và chuẩn bị vượt mọi thể loại kế hoạch, thậm chí anh em kế toán trong ngành còn khấu vui phải đi dấu bớt lợi nhuận để dành cho năm sau như thế nào khi 30.11 sắp tới phải chốt để XD kế hoạch chỉ tiêu cho năm tới.... v.v và mây mây, ấy vậy muh người ta bàn về Bank, về nợ xấu, về chuyện vớ vẫn cái trái phiếu tròn méo rồi gán cho hằm bà lằn thứ về nó cho bank, đi dè bỉu thậm tệ... đời thật là hả hê!!!!

    Hay 1 ví dụ khác, như cái đám Pen rác BDS, 15 năm qua ko chịu lớn, với hàng hà tài sản quốc gia đang nằm chết dí chưa khai thác hết, với vô vàng tài nguyên, nguồn lực muh do sức ỳ cơ chế tạo ra, muh ở đấy, giàn lãnh đạo ko chịu động não để muh vận hành 1 cty tầm cỡ quy mô tài sản hàng tỷ USD cho xứng tầm, chỉ để làm cho xong việc, để ăn những thứ muh giá trị tạo nên như 1 cái gì đó rất mơ hồ....
    Những lãnh đạo trong đám Pen rác ấy tìm lõi mắt hok thể hiểu được tại sao họ như thế, chuyệnn tìm 1 người dám làm ở đấy như 1 câu chuyện xa xỉ phẩm ở giới kinh doanh ngày nay.

    Nhưng nya sẽ khác, bác sẽ thấy, tôi tin rằng với Bigdata, CCCD, và cơ chế hiện nay, với lực lượng ngố chứng đang ngàyv một lớn mạnh, họ đủ sức để làm thay đổi cuộc diện ở các đám Pen rác ấy, bởi tại sao tôi nói điều này? bởi vì... tôi thích Ngố Chứng!!!! hehe
    Những điều sơ đẳng ấy, nhiều Pen nó giải nén, người ta cũng nghi ngờ nốt, người ta gắn cho những biệt từ Mỹ miều: hàng đầu cơ, hàng thổi, Hàng nóng, hàng mông má, hàng bơm thổi.... muh cũng chả hiểu như thế nào là mông má bơm thổi? Nhưng họ nghĩ nó bơm thổi hay chính tư tưởng của họ nông nỗi thì họ cũng hok biết điều ấy

    Làm đếch , làm quái gì có Cty to đùng, TS hơn tỷ USD, 15 năm qua cứ lây lất, giá ì ạch dưới 5, dưới 10?
    Mịa, đợt này, ngố chứng nó sẽ thay mặt tôi trong các kỳ đại hội cổ đông muh nói rằng : 15 năm qua, đủ rồi, các anh ngồi mòn ghế, nắm 1 tài sản quốc gia, Cty khủng như thế muh đếch chịu làm là đủ rồi, Các anh ko làm được, thì xin mời ra chổ khác cho bọn Ngố chúng tôi làm, các anh công bố sổ sách cho đàng hoàng, tôi sẵn sàng mời Kiểm Toán khác vào kiểm toán lại tất tần tật. Mời các anh ngồi qua một bên xơi trà để nhìn lớp trẻ và bọn ngố nó làm chơi. Tiền các anh sẽ có người làm lợi cho các anh đầy đủ, chỉ cần các anh đứng qua bên, ngồi chơi xơi nước thôi!!!

    VD như thế.... đại loại như thế... rồi sẽ có sẽ tới 1 giai đoạn như thế của nền kinh tế này, một nền kinh tế ăn hoài ko chịu lớn, 1 TTCK bị nén 15 năm qua giờ giải nén, mới giải nén tý ti thôi, chưa có gì gọi là Tăng trưởng cả!!! Nhớ lấy bác Già nhé, và tôi chỉ nói điều này với cụ Già thôi, bởi tôi tin rằng,, Người già hay tin mấy thằng chém gió làm biếng!!!!
    Last edited: 23/11/2021
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.803
    Cho nó về 1.x để múc cho máu dê chứ... về đó thiên hạ chê đắt... haha
    nhưng muh, Bác nhớ tôi định giá nó nhiu?
    Vậy thì cứ canh ngay cái mốc tôi từng định giá, tôi nghĩ bác sẽ nhớ cái mốc ấy, và múc đi, để 50% hay x2 lần 2
    Thay vì x3, x4, thì ta x2 tầm 2 lần x2 bác thấy sao?
    một sự thật trong CK: luôn luôn có: X4< 2 lần X2 bác già ạ, kỳ lạ là do Lãi kép
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.803
    Em biết tại sao họ như vậy?

    Những người như vậy, đa phần là: họ Ko chịu trả phí cuộc đời cho TTCK, họ đến với CK bằng sự tham lam, ích kỷ hẹp hòi hoặc là sự mê muội tư duy, hoặc đâu đó họ học được kiến thức sai lệch về Ck, dẫn đến niềm tin và hành vi sai lầm. Kết quả sẽ an toàn và tốt nếu tư duy tốt, tâm tầm tốt, kiến thức nhận thức đúng về Ck
  7. Smile70

    Smile70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    8.549
    anh này cũng là pen bds nè, ai cứu anh tôi (J4F)
    =))

    [​IMG]
  8. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.736
    Nay mai a kéo mạnh cho xem,
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.803
    Anh này lên Mid lâu rồi
  10. Muoibo

    Muoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2020
    Đã được thích:
    1.439
    Bác ơi, có phải vụ CTD từ cổ đông lớn thành Chủ tịch Hội đồng QT phải không bác. Có khi nào khi bigdata, CCCD tìm được tài sản ẩn rồi ngố chứng mua thành cổ đông lớn rồi thành...không bác

Chia sẻ trang này